Lúm Đồng Tiền
14-03-2006, 03:27 AM
“Sống trên đời này chỉ có hai thứ: thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, còn tình yêu thì vô cùng. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tình yêu để nó cứu lấy thân phận trên cây thập giá đời.”
Trịnh Công Sơn đã nói thế, nhóc đừng hỏi vì sao ta lại đưa câu nói đó vào đây, và khoan hãy vội nghĩ “Bà này giờ chỉ còn biết đến tình yêu”… Đâu chỉ là tình yêu nam nữ đâu nhóc? Ta cũng chưa quên nhóc từng nói với ta “Yêu” trong tôn giáo của nhóc nghĩa là thế nào mà…Tình gì thì tình, cũng đều ích kỷ như nhau, trong cái suy nghĩ lúc nào cũng lửng lơ của ta, ta thấy dường như nhóc không muốn ta sẽ thương một người khác hơn nhóc…Nếu là ta, ta cũng như nhóc thôi. Nhưng hiện giờ, ta không thể làm khác được, cũng như ta đã nói với nhóc: Ta không thể bỏ 1 trong hai người để theo người còn lại…Làm sao làm được chuyện đó khi ta thương nhóc không thua gì thương người ấy…Ta viết ra đây cũng không phải muốn thuyết phục nhóc phải tin ta, đó là quyền của nhóc…Ta muốn xem đây là lời hứa giấy trắng mực đen của ta với nhóc, ta sẽ không bao giờ như bạn của nhóc, làm nhóc buồn, và nhóc, cũng đừng làm ta phải mệt óc như vậy nữa, nha !
Quyết định của ta hôm nay, có thể sai lầm, có thể bồng bột, nhưng ta chấp nhận. “Khi bạn hát một bài tình ca, là bạn đang kể về câu chuyện tình của mình. Hãy tiếp tục hát, vì dù hạnh phúc hay khổ đau, nó cũng đã là một phần máu thịt của bạn” – cũng là TCS nói…Ta thần tượng TCS, ta thấy TCS nói đúng…Sau này có vui hay buồn, sướng hay khổ, là do ta lựa chọn, ta không hối hận đâu nhóc …Biết đâu mai mốt nhóc yêu, nhóc cũng sẽ phải đắn đo và quyết định như ta…Khi đó, nhóc sẽ hiểu ta hơn…( Đừng nói yêu bằng lý trí, ta không tin, nếu lấy lý trí đưa vào để phán xét, thì đó không còn là tình yêu nữa).
Không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông…Suy nghĩ con người rồi cũng có lúc phải thay đổi…Nhóc sẽ nói “Chán òm” khi biết ta tan tành nhanh chóng, dễ dàng như vậy…Uh, tùy hỉ, sao cũng được…Làm c…n… đ… đâu có gì vui…
Trịnh Công Sơn đã nói thế, nhóc đừng hỏi vì sao ta lại đưa câu nói đó vào đây, và khoan hãy vội nghĩ “Bà này giờ chỉ còn biết đến tình yêu”… Đâu chỉ là tình yêu nam nữ đâu nhóc? Ta cũng chưa quên nhóc từng nói với ta “Yêu” trong tôn giáo của nhóc nghĩa là thế nào mà…Tình gì thì tình, cũng đều ích kỷ như nhau, trong cái suy nghĩ lúc nào cũng lửng lơ của ta, ta thấy dường như nhóc không muốn ta sẽ thương một người khác hơn nhóc…Nếu là ta, ta cũng như nhóc thôi. Nhưng hiện giờ, ta không thể làm khác được, cũng như ta đã nói với nhóc: Ta không thể bỏ 1 trong hai người để theo người còn lại…Làm sao làm được chuyện đó khi ta thương nhóc không thua gì thương người ấy…Ta viết ra đây cũng không phải muốn thuyết phục nhóc phải tin ta, đó là quyền của nhóc…Ta muốn xem đây là lời hứa giấy trắng mực đen của ta với nhóc, ta sẽ không bao giờ như bạn của nhóc, làm nhóc buồn, và nhóc, cũng đừng làm ta phải mệt óc như vậy nữa, nha !
Quyết định của ta hôm nay, có thể sai lầm, có thể bồng bột, nhưng ta chấp nhận. “Khi bạn hát một bài tình ca, là bạn đang kể về câu chuyện tình của mình. Hãy tiếp tục hát, vì dù hạnh phúc hay khổ đau, nó cũng đã là một phần máu thịt của bạn” – cũng là TCS nói…Ta thần tượng TCS, ta thấy TCS nói đúng…Sau này có vui hay buồn, sướng hay khổ, là do ta lựa chọn, ta không hối hận đâu nhóc …Biết đâu mai mốt nhóc yêu, nhóc cũng sẽ phải đắn đo và quyết định như ta…Khi đó, nhóc sẽ hiểu ta hơn…( Đừng nói yêu bằng lý trí, ta không tin, nếu lấy lý trí đưa vào để phán xét, thì đó không còn là tình yêu nữa).
Không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông…Suy nghĩ con người rồi cũng có lúc phải thay đổi…Nhóc sẽ nói “Chán òm” khi biết ta tan tành nhanh chóng, dễ dàng như vậy…Uh, tùy hỉ, sao cũng được…Làm c…n… đ… đâu có gì vui…