PDA

Xem đầy đủ chức năng : bien doi



cocghe
14-03-2006, 02:22 AM
Cuộc đời là một chậu nước tắm.Khi còn nhỏ thì không thể tự tắm và có thể bị chết chìm.Còn khi đã lớn thì có thể tự tắm một mình nhưng rất lãng phí nước////////////



Topic sẽ được đóng trong 1h nữa! Bạn chú ý khi mở một đề tài mới trong Cảm Nhận Cưộc Sống và cách post bài của mình!

April

Phong Cầm
14-03-2006, 05:20 AM
Vì thế cuộc sống luôn dạy bài học tiết kiệm đấy thôi..........và luôn luôn là với mức học phí khá cao.........và còn mất nhiêu hơn thế nữa để có kinh nghiệm hoàn hảo hơn..........

cocghe
16-03-2006, 11:31 PM
đang trong đề tài " giang sơn nước non " lại đế vào tiền với ..........