smallcatvn
13-03-2006, 11:44 AM
Bên anh trời đổ tuyết,
Bên em trời đổ mưa,
Ngỏ hồn buồn da diết,
Nhớ mãi bóng người xưa !
Em về qua phố vắng,
Mưa sầu rơi giăng giăng,
Tâm hồn anh chết lặng,
Nỗi lòng em bâng khuâng !
Cây Sầu Đông trước cửa,
Lá rụng tự bao giờ ?
Tình yêu không đến nữa,
Cả hồn mình bơ vơ !
Em như là chiếc lá,
Rơi vào giữa lòng tôi,
Trong cuộc tình xa lạ,
Với kiếp đời nổi trôi !
Bên em trời đổ mưa,
Ngỏ hồn buồn da diết,
Nhớ mãi bóng người xưa !
Em về qua phố vắng,
Mưa sầu rơi giăng giăng,
Tâm hồn anh chết lặng,
Nỗi lòng em bâng khuâng !
Cây Sầu Đông trước cửa,
Lá rụng tự bao giờ ?
Tình yêu không đến nữa,
Cả hồn mình bơ vơ !
Em như là chiếc lá,
Rơi vào giữa lòng tôi,
Trong cuộc tình xa lạ,
Với kiếp đời nổi trôi !