PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu thời mobile



amorous116
12-03-2006, 08:27 PM
Hay thật, chiếc mobile gây cho ta bao phiền toái nhưng nó cũng mang lại cho ta nhưng giây phút hạnh phúc khi nó là chiếu cầu nối...alo..em yêu đang ở đâu :D...mes...em đang làm gì đấy...anh nhớ em nhiều :D

allmymemoryisyou
12-03-2006, 10:52 PM
Hichic ,,, Nhưng có lúc tui cũng muốn đập bể nó đi ,, khi tôi nhận được messg của người mình yêu " hết yêu là hết yêu, không có lí do gì cả ",, nhắc đến còn thấy đau lòng

amorous116
13-03-2006, 12:27 AM
Thui mà..yêu người mà người ta không yêu mình thì...thui...nên quên...tiếc cũng chẳng được gì..hãy để thời gian làm việc khác thay cho nhớ tới người đó...bình thường không sao..nhưng nhiều lúc mobile cũng làm ta khó chịu...2 mặt mà ;)

bước chân
13-03-2006, 04:49 AM
BC thì đã chứng kiến cảnh cái mobile phone trở thành đĩa bay khi 2 người cãi nhau và cái mobile phone đã đậu cánh an toàn trên đầu chàng

tiểu quỉ
13-03-2006, 05:16 AM
mèn... có dzụ đó nữa hả :D ai mà xài sang dữ :D 1 cái mobile đâu fải rẻ :D

bước chân
13-03-2006, 05:19 AM
mắt thấy tai nghe , và suýt nữa thì cảm thấy mừ ?
thật ra thì mobile phone cũng giúp các "bà xã" quản lý các "ông xã" chặt hơn nữa==> MP = công cụ để nô lệ hóa con trai

tiểu quỉ
13-03-2006, 05:41 AM
ko có cái mobile thì con trai cũng đã nô lệ hóa từ ngày trót dại khờ trao tim cho con gái roài :D

amorous116
13-03-2006, 06:58 PM
Chắc gì nào quỉ :D...trao đi rồi lại nhận về mà :D

okanobee
13-03-2006, 09:08 PM
" nhận về " là do " bị trả lại " ấy mà :D

beyeuanh
13-03-2006, 10:05 PM
oài cái di động nó nhiều phiền toái thật nhưng nhiều lúc không có nó thì buồn lắm

thatdayiloveyou
13-03-2006, 11:11 PM
con trai dung mobile de cua gai , con gai dung mobile de quan li ngươi yeu

amorous116
14-03-2006, 03:02 AM
Chắc gì có mobile đã cưa được bạn gái :D

ice_li89
14-03-2006, 05:53 AM
chắc ji mobile cưa được gái :lelele: thịt hử ? nhưng hok chỉ coá con giai à nghe :hihi: nhỏ NY thèng bẹng iem kưa bẹng iem = mobile lè :yike2: chị dùng mobile gọi dt đến nấu cháo với chàng tấn công dồn dập , giờ bẹng iem đã rời xa tụi iem , rời xa hụi "100% Tất Cả Đều Là Boy Độc Thân" trông nóa đẹp dzai tốt bụng bụm mừ chịu khổ sớm we :lelele: ====> giờ lè 1 đôi happy :cungly: . Nhắc tới bùn we . Thoai :sleepwell: cho khoẻ

$thienthan$
14-03-2006, 06:09 AM
nha` giau` tiec ji` con chuột

ice_li89
14-03-2006, 06:11 AM
Của nhà trồng được mừ :lelele:

amorous116
14-03-2006, 10:17 PM
Nấu cháo điện thoại...thì chịu...không đủ kinh phí..tình phí như thế thì tạ tốn quá...cuối tháng lại móm thì toi..chỉ nhắn tin thôi mà cuối tháng phải ăn mì tôm suốt rồi...nấu cháo thì không biết sẽ móm như thế nào nưa..hic hic

bat_tu_hoa
14-03-2006, 10:59 PM
cell phone làm nên những "thiên tình sử" đó, nàng wen chàng nhờ 1 tin nhắn gửi lộn số, rùi chia tay nàng nói nàng yên lộn người, thế có đau ko chứ......??????

tiểu quỉ
15-03-2006, 12:50 AM
cell phone làm nên những "thiên tình sử" đó, nàng wen chàng nhờ 1 tin nhắn gửi lộn số, rùi chia tay nàng nói nàng yên lộn người, thế có đau ko chứ......??????
Mèn wơi... cái này... có nên gọi là vở bi hài kịch tình yêu hoh ta :lelele:

amorous116
15-03-2006, 04:00 AM
Sao lại hài kịch.......bi kịch...tội nghiệp....nhưng chuyện nhắn tin nhầm cho em này em khác hay anh này anh khác cũng là chuyện bình thường ở phố huyện mà :D

tiểu quỉ
15-03-2006, 05:58 AM
thì là bi kịch nhưng mà cái cách bạn ấy nói thì... nghe có vẻ... buồn cười... nên mới gọi là bi hài kịch :D :lelele:

one_love_forever
15-03-2006, 06:51 AM
mobile nhiều khi chuyển tài những điều mà ta ko thể nói trực tiếp kkhi gặp mặt
nó cũng là cầu nối cho những người yêu xa
nhưng có điều vì ko được gặp mặt trực tiếp nên ta cũng ko thể biết đối phương có thật lòng hay ko

amorous116
16-03-2006, 01:12 AM
Gặp mặt thường xuyên còn bị lừa nữa là...huống chi nhắn tin bằng mobile....hihihi..nên chẳng có gì toàn vẹn cả...:D

chocobyebye
16-03-2006, 01:30 AM
hix nghe mà phát sợ lên được chuyện có thiệt ko zay tui chỉ dùng mobile để liên lạc chú ai lại đi dùng oánh nhau :D

¯|¯ïN
16-03-2006, 07:36 AM
Ko ngờ bi giờ khoa học tiến bộ thiệt,hết iu trên mạng,giờ tới iu wa điện thoại===>pó chíu :haha:

amorous116
16-03-2006, 11:54 PM
ohohhohohoho.................giờ mới biết sao....không muộn đâu.....nhờ mobile mà....nhiều đôi iu được nhau đấy :D.........thú vị lắm đấy :D