Xem đầy đủ chức năng : Lại một đêm rồi anh vẫn nhớ ...
so_cold
12-03-2006, 03:53 AM
Lại một đêm rồi không có em
Đường hoang chợt nhớ dáng ai thêm
Tình tang ... đôi khúc nhạc dang dở
Khẽ nhớ yêu ai rất dịu êm
Lại một đêm rồi xa cách em
Buồn chăng ngọn gió thoảng hương đêm
Làn mây heo hắt mang hơi lạnh
Tiễn gót người đi chẳng gọi tên
Lại một đêm rồi nhung nhớ em
Tình yêu trăng gió thoảng mông mênh
Đẫm ướt chiều mưa nghe buồn thắt
Tình ta muôn thác ngãi gập ghềnh
Lại một đêm rồi, anh vẫn nhớ
Một loài hoa nhỏ, nở về đêm
Biết tìm đâu mặn nồng muôn thuở
Sưởi ấm tình yêu mãi đợi chờ ...
shrek010sky
12-03-2006, 01:27 PM
Lại một đêm rồi chỉ mình anh
Tìm bóng người xưa suốt canh dài
Để lúc trời sáng anh chợt hiểu
Tình đã đi rồi, đêm đã qua.
Boulevard
15-03-2006, 12:33 AM
Lại một đêm rồi anh biết không ?
Tình riêng ôm ấp mãi trong lòng ...
Anh đi - đổ vỡ trời hoa tím
Nát trái tim hồng , có biết không ?
Lại một đêm rồi em ngóng trông
Mà sao anh hỡi - chẳng đi tìm ?
Tình ta muôn kiếp hoài mơ ảo !
Anh chớ buông lời :" mãi nhớ nhau "
Lại một đêm rồi , anh nhớ ai ?
Mình em thao thức suốt canh dài
Hoa kia thương tiếc gì xa lắm ...
Sao sắc hương tàn ...anh có hay ?
ConGàTrống
15-03-2006, 10:58 PM
Lại một đêm ....
Và không có em
Anh nghe ôi giá nát tim mềm
Âm thầm một bóng
Tìm quá khứ
Lại khóc đêm dài ... Em có hay!?
Lại một đêm ...
Rồi hương chóng phai
Vang vọng đâu đây
Tiếng gót giày
Đơn lẽ mình anh sầu hoang vắng
Tình đã xa rồi ... Thương tiếc thay!
Lại một đêm ...
Buồn len lén ...
Say
Tình yêu như cánh gió vút bay
Để lại sau lưng khuya tím lặng
Phố vắng
Đêm buồn
Ai có hay?!!!!
phonglantim
17-03-2006, 09:47 AM
LẠi một đêm rồi ..chỉ mình em
Từng hạt mưa rơi rớt bên thềm
Đêm khuya ..một bóng người cô lẻ
TÍ tách giọt buồn ...lại nhớ thêm
MỘt trái tim buồn ..giữa bóng đêm
Nhớ ai quay quắt ...mãi chẳng quên
Dù cho năm tháng ..nhòa thương nhớ
Vẫn ghi trong lòng ..một cái tên
shrek010sky
17-03-2006, 10:48 AM
Sao mà Phong lan tím hay xóa bài thế nhỉ???
0(^..^)0
Sớm mai nào như sớm mai xưa
Đã chìm trong nắng, lắng trong mưa
Em đi mắt ướt đôi làn biếc
Guốc mới giòn khua gió chuyển mùa .
Sớm mai nào như sớm mai vàng
Thị xã mưa chùng trên tóc ngoan
Mưa rơi bén gót em tan học
Tơ nhện giăng mềm sợi ngổn ngang.
Sớm mai nào như sớm mai xanh
Đóa ngọc lan hàm tiếu trữ tình
Nón mỏng nghiêng vai em hé nụ
Gió đầu năm thổi mát lòng anh.
Sớm mai nào như sớm mai hồng
Nắng mới về chao vạt nắng trong
Rơi tờ lịch cũ chân em bước
Cỏ nép vào hoa vẫy lá mừng.
Sớm mai nào như bao sớm mai
Anh đứng lặng nhìn áo trắng bay
Nhớ em như thể chưa từng nhớ
Gom lại trăm năm một phút này
Những bài ko đúng nội quy như ko có dấu ,những bài có nội dung thô tục,xúc phạm ...thì PL sẽ xóa ...bạn hiểu cho nha
Tình Nhat Phai
17-03-2006, 08:18 PM
Lại một đêm rồi chỉ mình anh
Phòng đơn gác nhỏ thức năm canh
Nhớ em lệ thắm tràn gối mộng
Em chốn phương nào em biết không !
Lại một đêm rồi anh ngóng trông
Tà áo xanh xanh, pha sắc hồng
Ngày xưa hai đứa thường ước mộng
Thiệp thắm xanh xanh, kỷ niệm hồng
Lại một đêm rồi thương nhớ em
.............
phonglantim
18-03-2006, 08:51 AM
Lại một đêm rồi ko có anh
Một mình suy nghĩ suốt năm canh
Mưa rơi hay tiếng lòng đang khóc
Quạnh quẽ một mình ...người biết không?
Em hồ đồ nên cứ mãi trông mong
Một ngày nắng ...người chờ nơi cuối phố
Anh và em ...giữa một chiều nắng đổ
Không chút muộn phiền ...ko vướng nỗi lo âu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.