Xem đầy đủ chức năng : ThuẬt HoÀi
BABY QUEEN
11-03-2006, 09:59 PM
Gió vô tình đưa mây trôi mãi.
                    Mưa vô tình làm ướt hồn ai.
                    Nắng vô tình tuổi xuân trôi mãi.
                    Bạn vô tình tôi cảm thấy cô đơn.:)
BABY QUEEN
21-03-2006, 10:05 PM
Mây vô tình mây đùa với gió
               Trăng vô tình trăng mãi cứ bay
               Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
               Người vô tình chẳng hiểu ý tôi.
thao_uyen80
23-03-2006, 09:06 AM
mây đùa với gió  không vô tình
lướt nhẹ đêm thâu trăng lẻ hình
nước cuốn theo dòng hỏi tình chi 
tình mình trái ngược biết làm sao :blow:
BABY QUEEN
23-03-2006, 10:19 PM
em biết anh ko phải là bến đỗ
                     trong cuộc tình em mãi đắm say
                     nhưng anh ơi em biết làm sao đây?
                     trái tim khóc khi tình em trôi mãi
                     về bên anh một cuộc tình khờ dại
                     rồi sẽ tan như những giọt mưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.