Xem đầy đủ chức năng : Hãy nói những lời yêu thương nhất đến người mà bạn yêu thương ...............
yeuhuyen
09-03-2006, 07:49 PM
:blow: sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà ko được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào .Có những khoảng khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều ,đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt. Hãy cho người đó biết bạn đẵ có suy nghĩ như thế nào
tieuthu_xinhxinh_di_sh
09-03-2006, 10:59 PM
ùa, nếu iu 1 người mà ko thể noái ra đc
thì ban cóa bít ban sẽ đau khổ nhìu lắm ko
tui đã iu 1 người
và đã noái choa người ấy bít
tuy ko fai? là trực tiếp
nhưng như thế cũng đủ choa đối phương bít tấm lòng của ban roài
^____________^
hãy manh dạn lên
nhỡ đâu người ấy cũng đang thích ban thì sao
cơ hội chỉ đến 1 lần thoai
...............................
only_loveyou_4ever
09-03-2006, 11:58 PM
Còn tôi thì lại có suy nghĩ khác,tôi thấy khi iu một ai đó đâu nhất thiết phải nói cho người ta biết điều đó. Hiện giờ tôi đang như thế đó,tui thích người ta và vẫn để trong lòng cho đến bây giờ đã 3 tháng rồi.Nhưng tôi ko hiểu sao mình lại ko bùn vì người ta ko biết được tình cảm của mình.Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy người ta là tôi đã cảm thấy vui trong lòng.Và cảm thấy rằng như thế cũng là đủ rồi!!...Tôi ko biết mình suy nghĩ như vậy có đúng ko nữa,hay vì tôi sợ...chưa bao giờ tôi như thế này cả...
diepthiendu
10-03-2006, 01:58 AM
tôi nghĩ nếu bạn đã thích người đó thì bạn nên thỗ lộ.nếu ko bạn sẽ hối tiếc vì điều đó.mình đã tưng hối tiếc về đièu đó,người mình yêu thương nhất đã ko còn trên đời này nữa rồi
allmymemoryisyou
10-03-2006, 02:08 AM
Ơ cái này hay àh nha ,,, chắc tôi phải cố gắng nói với mylove của tôi là tôi love nhiều lắm ,,,
Nhoc bit yeu
10-03-2006, 02:30 AM
chang phải người ta hay nói yêu là luôn mong cho người hanh phúc hay sao ?
vì vậy theo tui yêu người ấy không nhất thiết là phải nói cho họ bit mà để người đó tu
cam nhan bang chinh hanh dong va su quan tam cua minh toi ngươi do
hay de ngươi do thay rang voi ho ban quan trong den nhương nao va ban luon la cho dua tot nhat cua ho
khi do tinh cam cua ban dau con la tinh don phương phai khong?
( ca nha thong cam gium tui nha may nay che do go co van de nen tui viet ko dau )
cô đơn một mình anh
16-03-2006, 02:36 AM
Tôi thì khác đôi' với tôi tình yêu là một chuyên rất thiêng liêng.một khi đã yêu nhau,con người ta không quan trong đến giàu nghèo mà quan trọng nhất là tình cảm chân thành,và một tình yêu chung thuỵ,có phải không các bạn
kimthienvu
16-03-2006, 06:52 AM
:blow: sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà ko được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào .Có những khoảng khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều ,đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt. Hãy cho người đó biết bạn đẵ có suy nghĩ như thế nào
sao cái suy nghĩ của bạn lại giống của mình vậy nhưng thật tiếc thay nói phải đúng lúc đúng chỗ không sẽ bị đá hay từ chối thẳng thừng thật là đau như tôi đây và lại muốn ôm người ta ư không có nhưng ôm nguyên cái thể xác của người ta thì làm gì có cảm xúc gì cơ chứ hãy ôm cả trai tim lẫn tâm hôn người ta mới là một cái ôm thật chặt thật chặt thật nồng ấm thật hạnh phúc để ghẹt thở đấy bạn ơi nhưng khó lắm chưa ai làm được điều đó đâu
Trang Sassy
16-03-2006, 08:24 AM
ừ, mình thấy you nào nói đều có cái đúng , nhưng riêng mình mình nghĩ là nên nói ra cho người ta biết, như vậy nhỡ may người ta cũng có thích lại thì sao?? mình cũng đã đọc nhiều truyện nói là chỉ vì ko thổ lộ t/c cho người khác biết, đến lúc hối ko kịp đấy , tự \tin vào chính mình chứ
phamvanthanh
16-03-2006, 06:49 PM
tôi yêu 1 người mà tôi ko bao giờ muốn thô lộ đó có lẻ là nỗi đau lớn nhât của đời tôi
nhiều lúc tôi muốn nói voi người đó nhưng ko hiểu sao tôi ko dám nói
tôi biết rằng thượng đế sáng tạo ra mọi thứ và có thể thay đổi được mọi thứ nhưng chắc chắn có 1 điều ko bao giờ thay đổi được đó là tình cảm của tôi dành cho em
linhty_vp
17-03-2006, 09:54 PM
tốt nhất là nói ra cho lòng thanh thản thà ràng bi từ chối còn hơn là đem về ray rứt kô ngủ đươc......he he he....đúng kô pa` kôn
thu tim
05-08-2009, 10:47 PM
tui có cả hai áp dụng cho 1 người ,...
buồn là ko dám nói nhưng khi nói ra mà hắn ko đáp lại , trời
ko tả nổi đc
nhưng giờ nhìn hắn còn ngốc hơn tui
cũng vui vui
for_you
06-08-2009, 12:37 AM
Hãy nói lên những gì mà con tim mình cảm nhận được dù kết quả có được hay không?
nhoc xinh cute
06-08-2009, 05:48 PM
Uh , tui cu~ng nghĩ giống bạn dzậy đoá ...!!!! Iu moà hok dám nói thì thà đừng bao jò nói chữ iu ...kakakak...đúng hok ?????
lý_hương
06-08-2009, 05:52 PM
Nhoz ơi!
Nhỏ mún nói vs Nhoz rắng:" hãy thật hạnh phúc nhé!Nhỏ lun yêu Nhoz nhưng sẽ hok bao giờ ở bên cạnh nhoz,đó chỉ là 1 tình yêu đơn phương, thầm kín của đứa bạn thân này nhớ rằng phải thật hp"
Mắt ướt_31
06-08-2009, 06:07 PM
Mắt ướt cũng đã từng thích người đó đến không thể tả, người ấy cũng thế. Nhưng hắn không dám nói, thế là Mắt ướt bật đèn xanh cho hắn. Kết quả, đã có được những gì mình muốn...nhưng.... ^^!
"Anh ah, tất cả những gì trong khả năng em đều đã cố gắng làm rồi và em không hối hận về những điều đó. Cảm ơn anh đã cho em sống trong tháng ngày thật sự vui và hạnh phúc. Ở nơi xa đó, anh phải sống tốt như đã nói đó nha."
Người ta thường cố sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua mà là để in dấu vào trái tim người khác....
....Và em đã làm được !
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
07-08-2009, 01:01 AM
thực tế thì yêu và đc yêu là 2 phạm trù khác biệt nhau hoàn toàn dù nó cũng là YÊU , theo mình thì chỉ cần mình yêu 1 ng` mà đc xây dựng trên MẢNH ĐẤT TRÁI TIM thì có nói hay ko cũng ko phải là vấn đề :D , nói thì nói thế thôi chứ thổ lộ đc cho ng` ấy bik tình cảm của mình vẫn hơn :D:D:D Các bạn nào đang yêu trong im lặng hãy thử vận may tình yêu của mình 1 lần xem nhz , lỡ đâu anh/cô ấy lại là 1 nửa đích thực của mình thì sao. Và dù có tình cảm đó có được chấp nhận hay ko thì mình nghĩ đc sống thật với chính mình đã là hạnh phúc hơn cả rồi. Chúc tất cả thành công :D
nhoc xinh cute
07-08-2009, 07:11 PM
uh ..tui cũng nghĩ dzậy áh ...Iu thì phải nói chứ ...nếu giữ mãi trong lòng thì sẽ hối tiếc . THà nói ...dù cho kết wa~ nhận lại là một lời từ chối thì dù seo mình 1 lần dám đối mặt zới tình iu ....hãy tin vào tình iu của mình các bạn nhá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.