PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng hỏi mà



lãng_tử_bụi_đời
09-03-2006, 07:41 PM
Đừng hỏi anh nữa mà bé ơi
Hỏi nhiều anh biết trả lời ra sao
Trái tim anh đã trót chao
Cho người ta mất làm sao bây giờ
Anh yêu như một gã khờ
Yêu say yêu đắm thẫn thờ vì yêu
Anh khô nói sợ họ kiêu
Bỏ anh ở lại cô liêu một mình
Đừng hỏi anh sao si tình
Vì anh yêu sẽ hết mình vì yêu

kiep-lu-hanh
10-03-2006, 06:19 AM
dữ wa' ta !!! dzây. thì tặng mdll cái nì hay lém nè

em kia ma' đỏ hồng hồng
cho anh đây hỏi có chồng hay chưa

mdll : anh hỏi thì em xin thưa
em đây có chữa nhưng chưa có chồng ^^

lãng_tử_bụi_đời
15-03-2006, 08:58 AM
rớt rồi đau quá sưng hết cả " bản tọa"

Anh đang leo sao em đành kéo xuống
Té đau rồi đau quá trời ơi
Anh về vác thang hỏi ông zời
Anh yêu như thế mà người phụ anh

THANH THAT
15-03-2006, 06:31 PM
Em NÀo MuỐn KÉo ĐỂ Anh TÉ Đau
LỠ VỀ MÉt MẸ LÀ Em TiÊu ĐỜi
MẸ Anh Quen VỚi MẸ Em
MẸ Anh MÀ NÓi LÀ Em Ăn Đòn...:lelele:

lãng_tử_bụi_đời
15-03-2006, 09:43 PM
Anh đâu có tính trẻ con
Té đau mách me,em đòn anh đau
Đau lòng anh lắm em ơi
Nhìn em bi đánh nghẹn lời trong tim

THANH THAT
16-03-2006, 07:33 PM
Nghe Anh NÓi MÀ ThẤy TỘi NghiỆp
ThẤy Anh Vui NÊn ĐÙa ChÚt ThÔi
DẪu BiẾt RẰng ChẲng CÒn Con NÍt
ĐÃ BiẾt YÊu BiẾt GhẸo NgƯỜi RỒi
NhƯng VẪn ThÍch ChỌc ĐÙa Cho Vui

lãng_tử_bụi_đời
16-03-2006, 11:13 PM
Anh đã lớn nhưng tâm hồn thơ trẻ
Sống mông mơ vui vẻ tháng ngày
Cuộc đời anh là khúc nhạc mê say
Men tình ái ngày ngày thêm tran chứa

THANH THAT
17-03-2006, 06:42 AM
ĐỌc ThƠ Anh, ThẤy Anh HÀo Hoa
ĐÃ Bao NhiÊu CÔ GÁi ChẾt MÊ?
ThƠ Anh ViẾt Sao MÀ NgỌt ThẾ
ChẮc CÓ Kinh NghiỆm Cua GÁi PhẢi KhÔng?

bilyha2006
17-03-2006, 06:50 AM
mấy người nói chuyện chóng mặt quá đi , tui không biết làm thơ thôi lui cho nó lẹ

sakura_88
17-03-2006, 07:05 AM
trời thơ ji` muh` cãi nhau chí choé thía ni`

THANH THAT
17-03-2006, 12:44 PM
mấy người nói chuyện chóng mặt quá đi , tui không biết làm thơ thôi lui cho nó lẹ

không làm thơ thì nói chuyện cũng được mà


trời thơ ji` muh` cãi nhau chí choé thía ni`

cái này không phải gọi là cải nhau mà là chọc ghẹo.bởi vì thương nhau lắm mới đấm nhau đau:hihi:

lãng_tử_bụi_đời
17-03-2006, 09:07 PM
Anh đâu phải kẻ bướm hoa
Chỉ đùa chút xíu thôi mà em ơi
Thơ anh tran chứa lệ rơi
Càng đọc càng tủi người ơi vui gì

Phận nghèo chịu cảnh cô liêu
Bởi chẳng ai yêu một gã nghèo

**qiutian**
18-03-2006, 06:20 AM
Trái em anh vốn hiền lành nhút nhát
Những khi vui cũng chẳng khác khi buồn.
Xin anh đừng gây nên điều độc ác
Định bước vào rồi lặng lẽ đi luôn


http://dq4rum2.musicdot.com/data/dangquang_1625.gif

lãng_tử_bụi_đời
18-03-2006, 07:37 PM
Mọi người nói anh là người bội bạc
Sống vô tình độc ác tham lam
Tuỳ họ thôi anh không cần để ý
Họ nghĩ gì là việc của người ta
Nhưng sao em lại buông lời xót xa
Làm tim anh tan ra thành cát bụi

tambaopq
18-03-2006, 07:58 PM
tui có một bài thơ tăng cho một người bạn ở phú quốc nè

sakura_88
18-03-2006, 09:04 PM
Em buông lời xót xa cay đắng
Anh đau lòng em cũng đau lắm
Chỉ sợ tim bùn trách than em

lãng_tử_bụi_đời
18-03-2006, 09:25 PM
Đời trai lãng tử kẻ bướm hoa:huglove:
Đa tình làm khổ bao nhiêu nhân tình:blow:

**qiutian**
19-03-2006, 06:44 AM
Chỉ có ngốc mới tin lời anh
Lời anh nói chỉ là lừa dối
Trái tim anh mang nhiều tội lỗi
Yêu một người chưa đủ sao anh?:yike2: :yike2:

dapphatchetluon
19-03-2006, 08:32 AM
Làm trai cho đáng lên trai.
Đâu vài tài vặt tán gái là song
Anh đây tài võ vô song
Nếu yêu anh đây em phải xếp hàng

THANH THAT
21-03-2006, 09:01 AM
Đời trai lãng tử kẻ bướm hoa:huglove:
Đa tình làm khổ bao nhiêu nhân tình:blow:

LÀM KHỔ NGƯỜI RỒI CŨNG KHỔ TA
NGƯỜI ĐAU TA CŨNG ĐÂU VUI SƯỚNG GÌ!

lãng_tử_bụi_đời
22-03-2006, 06:47 AM
Không hiểu là tốt hiểu rồi hối hận

Hỡi nhân gian tình là chi
Vương vào ôm hận sầu bi một đời
Nhân gian hỡi nhân gian ơi
Tình là chi mà một lời chẳng nói
Cứ vô tình bước tới rồi đi

THANH THAT
22-03-2006, 09:23 AM
Ở ĐỜI KHÔNG TÌNH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC
NHƯNG CÓ TÌNH RỒI SẼ ÔM NIỀM ĐAU
TÌNH CÓ LÚC VUI LÚC BUỒN
LÚC VUI THÌ ÍT LÚC BUỒN THÌ NHIỀU
YÊU NGƯỜI NHIỀU HẬN NGƯỜI CŨNG NHIỀU
KHI NGƯỜI CẤT BƯỚC ĐI MẤT TIÊU:haha:

lãng_tử_bụi_đời
22-03-2006, 09:39 PM
Trót làm trai lãng tử
Trái tim lại si tình
Ôm sầu hỏi nhân thế
Tình buồn khi nào nguôi

THANH THAT
23-03-2006, 09:21 AM
tình buồn sẽ nguôi ngay
khi thấy ai trở lại
cần gì hỏi nhân thế
tớ đây hỏi đi tớ trả lời.

lãng_tử_bụi_đời
23-03-2006, 09:34 AM
Ngửng mặt nhìn trời hỏi sao thế
Sao chốn nhân gian lắm chuyện buồn

THANH THAT
23-03-2006, 10:05 AM
VÌ MÌnh BuỒn NÊn NghỈ NÓ BuỒn
ChỨ ĐỜi CŨng CÓ NhiỀu ThÚ Vui

loandi
23-03-2006, 08:47 PM
Anh ơi chị hỡi cho em hỏi
có phải thơ kia tự đáy lòng

lãng_tử_bụi_đời
23-03-2006, 10:08 PM
Con gái sao quá đa nghi
Đánh mất niêm tin mất bạn hiền
Nhân duyên trời định còn chua bén
Đã vội quay bỏ bạc tiền

Gin of a legend
24-03-2006, 05:07 AM
lãng mạn đi kèm với lãng tử quả là sư huynh!!!!!!!!Bái phục !bái phục!!!!!!!!!!!!

THANH THAT
24-03-2006, 06:47 AM
Anh ơi chị hỡi cho em hỏi
có phải thơ kia tự đáy lòng

TỰ ĐÁY LÒNG LÀ DO MÌNH VIẾT
NÊN NÓI YES CÓ ĐƯỢC KHÔNG EM?

lãng_tử_bụi_đời
05-04-2006, 07:36 PM
Tình cơ gặp được nhau
Sau thành đôi bạn nhỏ
Thời gian như cơn gió
Cuốn ta sát gần nhau
Nẩy sinh tình cảm mới
Thân hơn người bạn thân
Tình yêu lớn dần dần
Trái tim cùng nhip đập
Hơi thở hòa vào nhau
Và từ ấy đến sau
Hai người thành một cặp
Tay trong tay đằm thắm
Xây dựng một tương lai
Nguồn hạnh phúc mãi mãi
Cho tình cảm chân thành

THANH THAT
07-04-2006, 12:16 PM
:huglove: CÓ PhẢi LÀm Cho Tui
CÙng NgƯỜi Em GÁi NhỎ
*sao_mai* Em CÓ ThẤy
LÃng TỬ LÀm BÀi ThƠ
ĐỂ TẶng Cho ChÚng MÌnh

lãng_tử_bụi_đời
07-04-2006, 09:05 PM
Tặng các bạn yêu thơ
Những vần thơ đằm thắm
Tặng người tình trăm năm
Trái tim chàng lãng tử
Nồng nàn và da giết
Thắm thiết và dịu dàng

em chua biet yeu
07-04-2006, 11:07 PM
Cảm ơn chàng lãng tử
Vì những vần thơ hay
Em chỉ có lời này:
"cảm ơn anh lãng tử"

Một ngày em lên mạng
Bỗng gặp được người thương
Đêm về lòng vấn vương
Vẫn nghĩ về người ấy

Anh có biết chăng là
Anh đã gây tội lớn
Vì đã gieo vào lòng em
Một mối tình thơ mộng
Ngày ngày em ngống trông
Rồi một ngày không thấy
Hình bóng anh trên mạng
Lòng em buồn biết mấy
Anh có biết hay không?

************ thơ không hay lắm mong bà con thông cảm (góp vui là chính) **********

lãng_tử_bụi_đời
08-04-2006, 09:37 AM
Đừng hỏi vì sao lãng tử buồn
Dòng đời bạc bẽo lệ tuôn rơi
Ngàn bước xa khơi tình không thắm
Lặng ngắm dáng hồng đêm xót xa
Cuộc đời lãng tử số đào hoa
Đêm về trống vắng khóc la một mình

nhocconlilach
08-04-2006, 11:58 PM
chài doi đáp ghê wa' rút lẹ cho rùi

lãng_tử_bụi_đời
09-04-2006, 06:45 AM
Chạy đâu cho thoát bé kia ơi
Lưới tình rộng khắp đường đời dọc ngang

THANH THAT
11-04-2006, 05:36 AM
lưới tình tuy rộng nhưng không thoát
tôi ra vũ trụ là thoát được ngay

lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 03:21 AM
Em ra vũ trụ cùng ai
Chờ anh theo với kẻo mai lại buồn

em chua biet yeu
12-04-2006, 04:05 AM
buồn vui là chuyện ở đời
làm sao tránh được sự đời hả anh ?

girl_lanhlung2311
12-04-2006, 04:10 AM
Thoi anh oi tin hta da het ,
hay way ve ben tinh cu di anh...

Yeu Anh TOi Tương lA Mai mai
NHung ko Ngo ANh fan Boi tiNh Toi
Cam han Thay ai trot Lươi Dau moi
Dep beN nGoai Nhung beN TROng u Am....

lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 04:20 AM
Sao em nỡ nói lời cay đắng
Anh đâu phải là thằng sở khanh
Anh đã yêu chân thành đằm thắm
Yêu một người yêu tận ngàn năm

girl_lanhlung2311
12-04-2006, 04:24 AM
toi yeu anh cu ngo la mai mai
Nhung hong ngo anh lai no fu tinh toi
Mai toi chet toi la ngươi cô lẽ
toi ko can anh là kẻ tiên dua..

lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 04:29 AM
Ặc ặc sỉu

Này này em bé kia ơi
Cho anh hỏi nhỏ đôi lời tỏ phân
Trường tình vấp ngã bao lần
Mà sao đổ vạ cho thân trai nghèo
Đời anh số kiếp bọt bèo
Dây oan như thế anh đeo sao đành

THANH THAT
12-04-2006, 05:40 AM
Em ra vũ trụ cùng ai
Chờ anh theo với kẻo mai lại buồn

muốn theo thì cứ việc theo
nhưng đừng quên nhé mang theo cái bình
cái bình đựng khí oxy
khi ra vũ trụ khoải bị tiêu đời:haha:

lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 06:58 AM
Bên em dẫu có tiêu đơi
Thì anh cam chịu chẳng lời oán than

em chua biet yeu
12-04-2006, 07:19 AM
anh muốn than thì sao than được
bởi lúc đó anh tàn đời còn đâu

cobesaobang
12-04-2006, 07:46 PM
Hận đời đen bạc hận kẻ bạc tình hận cả gia đình hận luôn hàng xóm

lãng_tử_bụi_đời
13-04-2006, 01:25 AM
Nếu em tin những điều người ta nói
Thì thà rằng em chẳng yêu tôi
Khỏi nghĩ suy khi tôi không bên cạnh
Khỏi canh cánh những lúc rời xa
Không tin tôi thì không là gì cả
Không bạn bè không cả người yêu

girl_lanhlung2311
14-04-2006, 02:47 AM
thôi anh oi chúng mình ko duyên nợ
trời ko cho chúng mình nên đôi
dẫu có buồn có khổ có thương đau
tình đa ~lỡ chúng mình ko tái hợp

black_cat89
14-04-2006, 05:24 AM
không biết làm thơ mà cũng vào phán cái rụp rồi đi ra vậy đó ah?


thương anh quá xá là thương
yêu em dến nỗi phai leo tường vào
để rồi té ngã hét đau
xin em thuốc đỏ xoa vào mông anh

lãng_tử_bụi_đời
14-04-2006, 06:40 AM
Đã yêu đến chết vẫn yêu
Dòng đời thay đổi lòng người khắc ghi
không yêu thì đừng nói gì
Lời thề gian dối chẳng là gì đâu

THANH THAT
29-04-2006, 10:13 AM
LÂu LẰm RỒikhÔng GẶp LÃng TỬ
BỤi ĐỜi HÔm Nay Sao RỒi HỬ?
ĐÃ Bao NhiÊu NgƯỜi ChẾt Trong MẬt NgỌt?
BỞi LỜi NÓi...chÓt LƯỠi ĐẦu MÔi:haha:

Người hay dùa
30-04-2006, 03:11 AM
Thương em hổng biết để đâu
Để vô trong tụi , ưng đem ra dòm
Dòm rầu hổng biết làm gì
Cất vào tụi nữa , kẻo lại bị chôm

kẻ lập dị 2006
30-04-2006, 05:30 AM
dữ wa' ta !!! dzây. thì tặng mdll cái nì hay lém nè

em kia ma' đỏ hồng hồng
cho anh đây hỏi có chồng hay chưa

mdll : anh hỏi thì em xin thưa
em đây có chữa nhưng chưa có chồng ^^

chưa chồng sao em co chửa
chửa đã to hay chửa chưa to
chửa to thì anh dzọt lẹ
chửa chưa to thì để cho anh
anh về anh nói má em
cho anh được đem trầu
đem cau để rước em về

sau lam thơ vậy được chứ mấy nhà tho

THANH THAT
01-05-2006, 12:04 PM
LÀm ThƠ GÌ Sao MÀ NgỘ ThẾ ?
MẤy NhÀ ThƠ CŨng PhẢi BÓ Tay!
ĐỌc ThƠ Xong CŨng MuỐn BỎ ChẠy:chayle:

lãng_tử_bụi_đời
02-05-2006, 04:41 AM
Định vào làm thơ tiêp nhưng cụt hưng chạy
phải nói là chuối cả buồng chắc nhà kẻ lâp dị bán chuối