PDA

Xem đầy đủ chức năng : em mơ



congchuatuyettinh
09-03-2006, 03:06 AM
em ước mong tình mình mãi đẹp
như con thuyền với biển ngoài khơi
lưôn bên nhau cùng nhau hoạn nạn
khó khăn nào cũng sẽ vượt qua

em mơ em sẽ là bờ cát
còn anh là con sóng nhấp nhô
sóng cứ lăn tăn quanh cát trắng
chẳng bao giờ bỏ cát bơ vơ

em mơ đôi ta như chim sẻ
bay khắp phương trời chẳng sợ chi
ta bên nhau như hình với bóng
chẳng khi nào ta cách xa nhau :huglove:

cafeletefe
09-03-2006, 05:13 AM
Cứ mơ hoài mơ nữa đi em
Để ngày mai bình minh tình nở đẹp...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥

halfblood_prince88
09-03-2006, 06:05 AM
Mơ làm chi để lòng hoài chờ đợi
Ước làm gì vì lệ sẽ tuôn rơi
Để tình yêu sẽ chẳng thể lỡ làng
Xin dâng hiến một mối tình chân thực

satnhanvu
09-03-2006, 01:09 PM
Em Mơ Của Lạ Trên Trời
Hay Mơ Của Lạ Dưới Trần Vậy Em


Thế Gian Có Kẻ Lắm Tài
Nhưng Tôi Cũng Có Chút Tài Làm Thơ
:):)

c4u_2_sjnhdoj
09-03-2006, 01:26 PM
http://i17.photobucket.com/albums/b57/vip_giahuy/8e5ae3a0.jpg
Đời ta nặng gánh chữ tình
Quanh năm suốt tháng tìm hình bóng ai
Thức đêm mớ thấy đêm dài