Xem đầy đủ chức năng : tình thu của Hàn mặc tử nè
langtu_phieubong_91
08-03-2006, 10:27 PM
tui là ng` rất yêu thơ HMT nên xin chép ra đây bốn câu thơ trong bài TÌNH THU của ông nha!Ah mong các bạn lập hội yêu thơ Hàn với tui nhe'
Bữa bay ả Chức với chàng Ngâu
Nhắc chuyện yêu đương ở dưới cầu
Kể lể một năm tình vắng vẻ
Sao em buồn bã suốt canh thâu.
Đêm ấy trung thu vui vẻ lạ
Ng` ta cười nói đến nhân duyên
Sao ta không dám nhìn nhau rõ
Gặp gỡ bên đường cũng thản nhiên...
bài còn dài nhưng mình ko nhớ nữa.Thui để khi khác mình post nốt nha..
BIBI các bạn...
cô bé mắc nai
09-03-2006, 05:53 PM
trùi ui. đang đọc tự dưng hết mất tiêu rồi.. thôi lân sao mình cũng sẽ post cho bạn 1 bài thơ của HMT okie
langtu_phieubong_91
09-03-2006, 10:19 PM
Cảm ơn Cô bé mắt nai nha!
Chắc bạn cũng là ng` thích thơ Hàn
kecaptraitim_252
10-03-2006, 01:28 AM
trời hỡi nhờ ai cho khỏi đói
gió trăng sẵn có làm sao ăn
làm sao giết dược kẻ trong mộng
để trả thù duyên kiếp phũ phàn
hoa cỏ may
11-03-2006, 09:20 PM
Thơ Hàn Mặc Tử nè
:lelele:
Thơ Hàn Mặc Tử nè
:lelele:
Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé
Xin đừng luân chuyển theo thời gian
Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu
Vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân
cô bé mắc nai
13-03-2006, 04:25 PM
hehehe.. Mình phải cám ơn bạn đó chứ. Phải nói là HMT có lối viết thơ rất hay... mình rất muốn học hỏi đấy...bạn có biết làm khổng
langtu_phieubong_91
15-03-2006, 11:27 PM
chịu thui!
Mình làm thơ thì chẳng ai đọc mà hỉu hết..........
cô bé mắc nai
16-03-2006, 12:08 AM
hehehh sao mà tự ti thế. Bạn cứ làm thơ đi mình ủng bạn mà.. hehhe.. sao dạo này bạn ra sao rùi.
Phong Linh
16-03-2006, 12:17 AM
Thơ Hàn đúng là rất hay,MĐ thích mấy câu này:
Chưa gặp nhau mà đã biệt ly
Hồn anh theo dõi bóng em đi
Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió
Lưu luyến bên em chẳng nói gì
(Trích trong bài thơ Lưu Luyến - Hàn Mặc Tử )
langtu_phieubong_91
16-03-2006, 05:06 AM
hi`hi`
Cảm ơn bà con post tòan bài hay wa'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ah mắt nai ơi, khi nào có dịp mình sẽ gửi thơ của mình cho bạn nha!ah mình tặng mọi ng` vài câu của HMT nha:
Lụa trời ai dệt với ai căng
Ai thả chim bay đến Quảng Hàn
Và ai gánh máu đi trên tuyết
Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.
Còn nữa nhưng mình ko nhớ nữa.Thông cảm nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
umbalabala
16-03-2006, 10:32 AM
Mình thì rất thích những câu này:
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi ?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu,
Và khối lòng tôi cứng tựa si ?
(Những giọt lệ, http://annonymous.online.fr/Thivien/viewpoem.php?ID=1146)
Tuyển tập thơ của Hàn: http://annonymous.online.fr/Thivien/viewauthor.php?ID=6
cô bé mắc nai
20-03-2006, 04:17 PM
okie.. ban nho là bạn đã hứa rùi đó nhé. Nhớ đăng lên cho mình đọc với. Mình sẽ chờ.. hehehe
langtu_phieubong_91
29-03-2006, 06:27 AM
chào bà con!!!!!!!!!!!!!
Thơ tui ko hay nhưng vẫn xin đc post, mong bà con đừng chê nha!!!!!!!!!!!
KHI XA ANH TIM EM THÀNH 2 NỬA
NỬA ĐỂ BÊN ANH , NỬA ĐỂ LẠI BÊN MÌNH.
NỬA BÊN ANH XIN 1 LẦN ĐC NGỎ:
XA EM RỒI ANH CÓ NHỚ EM KO ???
Ui, xí hổ wa', mong mọi ng` thông cảm nha!!!!!!!!!!!11
hoa cỏ may
29-03-2006, 07:17 AM
mình thích nhất là câu thơ :
"...Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.."
Ý thơ của Hàn có một vẻ gì đó ngậm ngùi ngùi ,man mác buồn.....
cô bé mắc nai
29-03-2006, 06:45 PM
yeah.. mình cũng rất thích 2 câu thơ ấy.. Nhưng chưa bao giờ được đọc trọn bài thơ ấy. Có ai biết bài ấy tựa là gì hay không? Hay post lên cho bà con chia sẽ với.
"Rồi trong đám xuân anh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi "...
Buồn quá huhuuh sao giống như tâm trạng của mình ghê vậy...
hoa cỏ may
29-03-2006, 08:51 PM
Ồ đây là bài "Mùa Xuân Chín" đã có ở trong chương trình học phổ thông rồi mà
Mùa Xuân Chín
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý.Bóng xuân sang
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Lời ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thỉ như ai ngồi dưới trúc
Xem ra ý nhị và thơ ngây
Khách đường xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng chọt nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc?
Dọc bờ sông trắng nắng chan chan
Có thể nói đây là một trong những bài thơ trữ tình nhẹ nhàng hay nhất của Hàn
Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mõm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ
cô bé mắc nai
29-03-2006, 09:55 PM
Cám ơn nhiều lắm nha Cỏ may.. Rất tiếc rằng mình không có học phổ thông tại Việt Nam nên không biết. Nhưng bài thơ của HMT rất hay... Hay thật.
langtu_phieubong_91
30-03-2006, 05:02 AM
oh đúng vậy........bài Mùa xuân chín của HMT hay thiệt. Mình cũng thích bài này từ lâu. Nhưng mình vẫn thích đọc thơ điên của HMT hơn. Nghe thấy xót xa, và thương cảm cho nỗi đau bệnh tật của ông thiệt. Tiếc là thơ điên của ông đọc khó hỉu wa'!!!!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.