PDA

Xem đầy đủ chức năng : căn bản xem xem (3)



nhoc_ki_quac
08-03-2006, 06:56 AM
ha ha:smioh: mình lại tiếp nè
như căn bản xem xem (1) và (2) căn bản xem xem (3) sẽ tiếp theo thanks nhìu đã vào đây ; mình đây là lần đầu tiên nên chắc sẽ gây nhàm cho các bạn có gì góp ý nha ; :) :)
bắt đầu nha'
- Bạn ở lại vì ko muốn làm họ phải đau lòng ? đó ko phải là yêu mà là lòng trung thành.
-Bạn thuộc về họ vì vẻ bề ngoài của họ chinh phục bạn ? đó ko phải là yêu mà là sự mê muội.
-Bạn tha thứ những lỗi lầm của họ và luôn quan tâm đến họ ? đó ko phải là yêu mà là tình bạn.
-Bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất mà mỗi ngày bạn nghĩ đến ? đó không phải là yêu mà là sự giả dối.
-Bạn bằng lòng đưa cho họ tất cả những gì mà họ thích ? đó ko phải là yêu mà là lòng thảo.
Phần sau sẽ là cảm nhận về tình yêu . Mình ko bảo các bạn phải tin vào nó nhưng đó chẳng qua chỉ là những điều mình tìm ra thôi ; tin hay ko là tùy vào các bạn . Thực ra mình cũng đâu có tin hoàn toàn vào , nhưng dù sao thì cũng có cái cho mình trắc nghiệm thui
BYE

cobelo_lem13010
08-03-2006, 07:01 AM
lại là nghệ thuật sống hả bạn
hay quá
hihihi

nhoc_ki_quac
09-03-2006, 06:18 AM
thanks nhìu vì đã ủng hộ nha.................hi hi

sontac05
10-03-2006, 03:14 AM
ặc, bé con ơi, nếu như cái gì (2) và (3) này thì anh đây có đủ hết đó.
Thích thì 1 2 lần gì đó, ham muốn thì lúc nào cũng thấy có ( vì ra dương lần nào cũng thấy toàn người đẹp > đó gọi là iu bằng mắt)
còn nội dung (3) này thì hội ngộ đủ trong lần thích thứ 2 của anh mà hong có cái nào giả dối hết... vậy thì thế nào mới là iu hả bé, có đủ hết như thế chưa là iu vầy iu chắc còn ghê rợn hơn nữa hả, hix. Vầy thì thà anh đây ko iu còn hơn

Mấy bạn vào nghe nhạc đi cho thêm lòng nhiệt huyết nhé
http://nhocgau.vnbb.com/viewtopic.php?t=263&gb=nhocgau

Em à ! anh biết giờ này em đã chìm trong giấc ngủ rồi , mùa đông đã sang rồi , Mang về những cơn gió tuyết thổi rụng những chiếc lá còn sót lại của mùa thu . Đêm nay lại là một đêm anh thức trắng ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ ,,căn phòng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi , 4 bức tường dường như im lặng , lạnh ngắt , khi anh biết vị thận tình yêu đã không mỉm cười với đôi ta .. anh yêu em , anh nhớ em nhiều lắm ...và có lẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được hình ảnh của em trong trái tim anh ....
Con tim anh thêm đau buốt , vì tình mình lỡ mất nhau ... Ai xa xôi có biết hay chăng , lòng anh vẫn thế thôi . Ôi bầu trời !
Ôi bao vị thần đã chứng dám đã hiểu lòng ta mà tại sao vẫn không mỉm cười để thấy đôi ta vẫn chia ly ! anh giờ này chỉ biết ngậm ngùi ngắm chiếc lá rơi nghiêng mùa đông .Lã chã nước mắt rơi trong lòng , và tất cả anh dành cho em ..
Từng giờ từng ngày trôi qua , anh vẫn sống bằng niềm tin đã có , dù mệt nhọc mồ hôi thấm đẫm vai anh , anh vẫn luôn vì anh có em , cùng hòa nụ cười khi anh vui , cùng nước mắt khi anh buồn , cúng sẻ chia khi cô đơn về đêm đềm ! em là tình yêu sáng trong
( Em à ! mình đã có nhau trong một giây phút và để rồi cũng lại mất nhau trong chính khoảnh khắc định mênh mà ko hề được báo trước đáy lòng sâu thẳm của mình gửi đến em , anh yêu em ......)

nhoc_ki_quac
11-03-2006, 01:44 AM
nè anh cấm quảng cáo nha ; em quên chưa nói với anh ; w.........này mà quảng cáo là bị xóa bài ngay đó :hi` hi`; thanks anh đã ủng hộ

cô bé kiêu kì
11-03-2006, 12:16 PM
trời ơi cái nào cũng không phải là iu hết vậy

co_nhan
11-03-2006, 02:41 PM
- Bạn ở lại vì ko muốn làm họ phải đau lòng ? đó ko phải lòng trung thành mà là sự cảm thông
-Bạn thuộc về họ vì vẻ bề ngoài của họ chinh phục bạn ? đó ko phải là mê muội mà là niềm đam mê
-Bạn tha thứ những lỗi lầm của họ và luôn quan tâm đến họ ? Có được 1 người bạn như vậy quả là tuyệt vời
-Bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất mà mỗi ngày bạn nghĩ đến ? Đó không phải giả dối, ở một số giai đoạn của tình yêu vẫn là như vây: Giai đoạn đầu của tình yêu, khi đi xa, khi cô đơn... và còn nhiều nữa
-Bạn bằng lòng đưa cho họ tất cả những gì mà họ thích ? Đến bố mẹ có khi cũng chẳng được như vậy

allmymemoryisyou
12-03-2006, 11:02 PM
hay nhỉ ,, còn không post tiếp đi bạn ,,

co_nhan
12-03-2006, 11:36 PM
Tim bạn đập nhanh và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi , giọng nói dường như ko phải của mình ? Hãy tin vào tình yêu sét đánh. ( Nó sẽ đến rất ít trong cuộc đời bạn đó ) *_*
Bạn ko thể giữ cho mắt và tay mình rời khỏi họ ? Hãy tận hưởng đi vì nó sẽ chẳng kéo dài lâu đâu
Bạn muốn họ vì biết họ sẽ ở bên cạnh bạn ? Ai cũng sợ cô độc nhưng quan trọng là bạn đã tin tưởng người đó.
Bạn ở đó vì người ấy muốn như thế ? Hãy tự hỏi trong tim bạn có muốn ở lại không đã
(Ai muốn biết thêm xin xem lại "Căn bản xem xem 2" - nhóc kì quặc)

nhoc_ki_quac
14-03-2006, 06:21 AM
co_nhan; bạn làm gì phải thay đổi nó vậy ; định.............gì vậy

co_nhan
14-03-2006, 11:18 AM
còn phải căn bản xem xem thế nào đã chứ

nhoc_ki_quac
16-03-2006, 08:07 AM
xem xem nào........................................