Maple
08-03-2006, 02:58 AM
Có bạn nào rơi vào trường hợp này chưa?
Hai bạn chơi thân với nhau. Cứ vô tư vui vẻ cho đến một hôm, một trong hai phát hiện rằng : mình đã ...iu nó.
Sẽ không còn tự nhiên nữa, bạn sẽ làm những hành động rất ngố trước mặt nó, sẽ buồn kinh khủng nếu nó "ít" quan tâm tới mình đi một chút, sẽ ...bực bội khi thấy nó tỉ tê về một đưa X Y Z nào đấy, chả thèm cố vấn như mọi khi nữa ...
Bạn sẽ băn khoăn vô cùng, ko biết nó có thik mình ko, ko biết có nên nói cho nó biết tình cảm của mình ko (như tôi hiện giờ TT__TT). Càng thik nó, bạn càng sợ sẽ lỡ đánh mất tình bạn với nó nếu như kết cục ko thành.
Kết quả, nó đã "vô tình" cản trở chuyện tình cảm của bạn với những anh chàng/cô nàng khác. Bạn ko thể thik một ai khác, nhưng cũng chưa thể tiến triển gì với nó cả, cho đến khi:
+ Nó cũng thik bạn. Thật may mắn và hạnh phúc. Hai bạn sẽ tiến tới tiếp tục, dễ dàng hơn những đôi khác nhiều, vì hai bạn đã hiểu tính nhau, đã biết thông cảm cho nhau (vì là bạn thân mà), và chính vì thế , tình cảm sẽ bền chặt hơn.
+ Nó ko thik bạn. Lại có hai trường hợp xảy ra lúc ấy.
- Ôi chúa ơi, nếu bạn đã lỡ tỏ tình với nó rồi thì thật kinh khủng. Nó sẽ tránh mặt bạn, gặp gỡ và nói chuyện ko tự nhiên như trước nữa, hai bạn sẽ xa dần nhau. Và kết cục là tình iu thì chẳng có, mà tình bạn cũng ko cánh mà bay mất. Còn nếu nó độ lượng, ko để ý thì chính bạn cũng thấy khó nói, khó tự nhiên, và chính bạn cũng sẽ tự tách mình ra khỏi nó. Thật thê thảm ...
- Nếu may mắn, bạn chưa bày tỏ gì cả. Tình bạn giữa hai người vẫn bình thường. Trong mắt nó bạn vẫn là bạn như ngày nào. Còn bạn sẽ ngậm ngùi, buồn bã và đau khổ một mình cho một mối tình đơn phương ko được đáp lại ( tệ hơn là đối phương còn chẳng thèm biết là bạn thik nó nữa TT__TT). Buồn, đau cho đến khi bạn ko còn thik nó nữa (hi vọng đến lúc này hai người vẫn thân thiết như xưa ---> trường hợp này hiếm)
Tóm lại thik bạn thân là đã đánh cược với tình cảm rồi, được ăn cả, ngã về ko. Ah, ko phải, nếu "ngã" thì còn bị âm nữa ấy chứ, về mo đã tốt. Cảnh báo mọi người !!!
Biết là thế, nhưng lại vẫn cứ lao vào. Biết là ít có cơ hội thành công nhưng vẫn cứ muốn thử. Tôi đúng là đứa ngốc TT__TT
Hai bạn chơi thân với nhau. Cứ vô tư vui vẻ cho đến một hôm, một trong hai phát hiện rằng : mình đã ...iu nó.
Sẽ không còn tự nhiên nữa, bạn sẽ làm những hành động rất ngố trước mặt nó, sẽ buồn kinh khủng nếu nó "ít" quan tâm tới mình đi một chút, sẽ ...bực bội khi thấy nó tỉ tê về một đưa X Y Z nào đấy, chả thèm cố vấn như mọi khi nữa ...
Bạn sẽ băn khoăn vô cùng, ko biết nó có thik mình ko, ko biết có nên nói cho nó biết tình cảm của mình ko (như tôi hiện giờ TT__TT). Càng thik nó, bạn càng sợ sẽ lỡ đánh mất tình bạn với nó nếu như kết cục ko thành.
Kết quả, nó đã "vô tình" cản trở chuyện tình cảm của bạn với những anh chàng/cô nàng khác. Bạn ko thể thik một ai khác, nhưng cũng chưa thể tiến triển gì với nó cả, cho đến khi:
+ Nó cũng thik bạn. Thật may mắn và hạnh phúc. Hai bạn sẽ tiến tới tiếp tục, dễ dàng hơn những đôi khác nhiều, vì hai bạn đã hiểu tính nhau, đã biết thông cảm cho nhau (vì là bạn thân mà), và chính vì thế , tình cảm sẽ bền chặt hơn.
+ Nó ko thik bạn. Lại có hai trường hợp xảy ra lúc ấy.
- Ôi chúa ơi, nếu bạn đã lỡ tỏ tình với nó rồi thì thật kinh khủng. Nó sẽ tránh mặt bạn, gặp gỡ và nói chuyện ko tự nhiên như trước nữa, hai bạn sẽ xa dần nhau. Và kết cục là tình iu thì chẳng có, mà tình bạn cũng ko cánh mà bay mất. Còn nếu nó độ lượng, ko để ý thì chính bạn cũng thấy khó nói, khó tự nhiên, và chính bạn cũng sẽ tự tách mình ra khỏi nó. Thật thê thảm ...
- Nếu may mắn, bạn chưa bày tỏ gì cả. Tình bạn giữa hai người vẫn bình thường. Trong mắt nó bạn vẫn là bạn như ngày nào. Còn bạn sẽ ngậm ngùi, buồn bã và đau khổ một mình cho một mối tình đơn phương ko được đáp lại ( tệ hơn là đối phương còn chẳng thèm biết là bạn thik nó nữa TT__TT). Buồn, đau cho đến khi bạn ko còn thik nó nữa (hi vọng đến lúc này hai người vẫn thân thiết như xưa ---> trường hợp này hiếm)
Tóm lại thik bạn thân là đã đánh cược với tình cảm rồi, được ăn cả, ngã về ko. Ah, ko phải, nếu "ngã" thì còn bị âm nữa ấy chứ, về mo đã tốt. Cảnh báo mọi người !!!
Biết là thế, nhưng lại vẫn cứ lao vào. Biết là ít có cơ hội thành công nhưng vẫn cứ muốn thử. Tôi đúng là đứa ngốc TT__TT