PDA

Xem đầy đủ chức năng : có phải phụ nữ là như vậy



tuyetroimuaha514
07-03-2006, 10:49 PM
là con gái em mang nhiều ích kỉ
yêu em rồi lại dẫn đến khổ đau

lieuxanh nhat kiem
07-03-2006, 11:02 PM
là con trai anh luôn mãi trông mong
đc yêu em yêu hết cả cõi lòng
dẫu mai này tinh có chia cách
anh vẫn sống với dòng kí ức cũ

mimosathao
05-04-2006, 09:25 PM
Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
bước chân son dẫm nát lụa là
Phải biết biến tim mình thành sắt đá.

nini_mtv
05-04-2006, 10:39 PM
là con trai anh có nghĩ lại sao
em ích kỹ hay tại anh kỹ ích.

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 12:47 AM
Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
Người đi mới hay tim em còn yêu
Tình kia dang dở lúc ấy mới biết
Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi

langtukiem87
10-04-2006, 02:02 AM
hỏi sao lá vàng rơi tan tác
hỏi sao tình nỡ lại chia đôi
chia tay đau khổ nào ai biết
đến lúc xa rồi mới xót xa

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 02:31 AM
lá vàng mùa thu rơi lả tả
thả mình trong gió bay khắp trời
phận tôi đó yêu người cũng thế
mùa thu nay liệu người có trở về?

langtukiem87
10-04-2006, 04:01 AM
người đi rồi chăng quay về bến cũ
tình chia lìa nay chẳng thể đổi thay
mùa thu đến rồi thu đi lặng lẽ
một mình tôi vẫn mãi cứ đợi người

new_new_girl
10-04-2006, 07:23 PM
đợi người mòn mỏi ngày tháng ngày
đêm đông nhớ dáng người xưa còn đó
chỉ còn ta một mình lẻ loi
giữa trời đông âm u và gió lạnh
nhớ dáng người yêu sao nét mặt

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 01:10 AM
thu xưa người đi vì việc công
trong lòng người có nhớ mong
khoảng trời xựa cũ người có nhớ
để mãi mình em vẫn chờ mong

langtukiem87
11-04-2006, 08:16 AM
một khoảng trời rộng lớn mênh mông
từng đôi chim đang vui đùa với nắng
còn tôi vẫn nơi đây cùng kỉ niệm
chẳng có ai để san sẻ nỗi lòng

mimosathao
18-05-2006, 01:32 AM
Chờ mong làm chi em yêu hỡi
Khi tình xưa đã phai nhạt rồi
Em hỡi đừng níu kéo cho thêm khổ
Thêm buồn thêm nhớ thêm sầu lo.

hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:19 AM
ai bảo chi em là phận gái
mong người đi khi mắt lệ nhòa
lòng vẫn vậy thường hay mơ mộng
mong một ngày tình đời đổi thay

langtukiem87
18-05-2006, 08:45 AM
tình thay đổi ta đau 1 thuở
hỏi sao lòng lại quá si mê
đừng yêu nữa để lòng ta bớt khổ
nói vậy mà ta vẫn chẳng thể quên

Kiếplangthang
19-05-2006, 07:32 PM
Khổ thân cho kiếp con trai,
Một lần lấy vợ, bằng hai lần mù
Lưng thì càng lúc càng gù,
Cầy ba bốn jobs, để bù nàng tiêu
Ngày xưa thì giống Tiển Chiêu,
Nay thì như lão tiều phu về già

Lost.
19-05-2006, 08:40 PM
Tội tình cho kiếp nữ nhi
Lỡ làng mang tiếng là "si" vì ....tiền
Mặc đời nhận xét liên thiên
Sống cho có lẽ khỏi phiền luỵ ai
Bởi đời là kiếp sống dài
Nói người mà chẳng đoái hoài đến thân

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 09:04 PM
Khổ nghe cái kiếp long đong
Trai tài nói vợ ... chẳng sợ cười chê
Khổ nghê cái kiếp ... ê chề
Đời buồn chẳng hiểu người nào ác hơn

langtukiem87
20-05-2006, 03:41 AM
khổ thay khổ lắm tình này
người thì cứ thế làm tôi thêm buồn
kiếp đời có lắm trái ngang
tình tôi cũng lắm gian nan thế này

Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 06:20 AM
Khổ nghê cái tánh si mê
Yêu thì thấy đẹp ...lấy rồi biết thân
Vậy lên chớ ngồi đó ngào
Mà tìm cách giải ....cho nhà yên vui

tongnguyenhuy
20-05-2006, 07:29 PM
là con gái mang nhiều ích kỉ
thân con trai không lẽ so bì
nhưng vui đó rồi đau cũng đó
ai biểu em ích kĩ làm chi

langtukiem87
20-05-2006, 08:10 PM
con trai con gái đời muôn thuở
chuyện tình thì cũng đã lắm gian nan
ai cũng bảo con gái sao thay đổi
mà con trai vẫn cứ si mê hoài

Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 09:04 PM
Chuyện tình dài sao lắm gian nan
Khi tình chia nửa anh thời trách em
Trách người anh có nghĩ ko
Tại sao em phải bỏ người ra đi

danphung
22-05-2006, 06:50 AM
trước khi yêu em dã hẹn với lòng
chẵng phãi đễ chuyện tình long đong
nhưng giờ đây thì em đã biết
không thễ đoán trước chuyện tình yêu

tongnguyenhuy
22-05-2006, 08:39 AM
khi yêu hẹn ước trong lòng
quyết không dại gái đề phòng mỹ nhân
giờ đây nhìn lại tấm thân
tiền không có cánh lần lần ra đi

hoang hon mau tim
22-05-2006, 09:15 AM
tiền cần có chi dùng cho cuộc sống
còn tình yêu cần có cho tâm hồn
đừng lợi dụng mà trở nên đau khổ
mọi niềm tin có trong cõi tình
là tim yêu nồng nàng ko tính toán
---cũng là gái như tôi nào là vậy
tôi yêu người chân thành cả con tim
như người đó càng càng xa tôi mãi
tôi hỏi lòng mình có gì sai
người bênh ai vui cười và hạnh phúc
chỉ vì tiền người đã sang ngang


hiccc đâu chỉ có con gái mới ham tiền con trai mấy người cũng vậy cả mà