PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sống và học tập



huuphat11tin
07-03-2006, 08:26 PM
tôi dả sống và học tập nhưng tôi vẫn còn quá non dại để cảm nhận cuộc sống một cách đúng nghỉa của nó
tôi mong các bạn hảy gữi đến cho tôi những kinh nghiệm sống và học tập
xin chân thành cám ơn
chúc các ban vui vẻ và nhân ngày 8-3 chúc các bạn nử luôn vui vẻ và hay cố gắng nhé các bạn

cô bé mắc nai
08-03-2006, 09:26 PM
Mình không biết cuộc sống của bạn trải qua như thế nào nhưng mình thì mệt mỏi lắm. Từ nhỏ mình không học giỏi bằng ai chỉ được cái nước là đi chơi cùng bè bạn. Nhưng mình đã rất cố gắng học, dù cho tới bây giờ mình vẫn chưa có 1 cái bằng cấp nào đáng kể cả.. chán quá phải không bạn?? Nhưng mình sẽ cố gắng học cho xong. Còn bạn thì sao? Có ý định gì nào cho bản thân...???

emkothenoi_viemqua_yeuanh
08-03-2006, 10:21 PM
Cuộc sống của tôi trở nên rất vô nghĩa , kể từ khi tôi hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Nhưng từ khi có anh , tôi cảm thấy cuộc đời này muôn màu