Xem đầy đủ chức năng : Moi Tinh Dau Cua Toi
LENGOCTUNG2008
07-03-2006, 10:20 AM
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
Tôi được sinh ra trong một gia đính không có gì là khá giả , cuộc sỗng của tôi rất vất vả . Khi tôi học xong , tôi đã phải đi xa gia đình đẻ kiếm sống . Tôi đã đi từ Nam ra bắc , và thế rồi trôi dạt đến BÌnh Dương .
Ở đó tôi đã quen rất nhiều bạn bè , rồi tôi đã yêu một người con gái . Cô ấy tên alf Yến . Nhưng chỉ là quen qua mạng . Tôi cũng không biết cô ấy có yêu tôi không . Thế rồi một ngày tôi quyết tâm hỏi cô ấy có yêu tôi không ?
Thật bất ngờ , cô ấy cũng đã thương tôi tự bao giờ, rồi từ đó chúng tôi yêu nhau ; và có thể nói là rất yêu nhau . Chúng tôi đã dành hết những gì có thể cho nhau .
hixhix Một người đang vui vẻ trong tình yêu; một người phải khóc dzì ngồi edit _ thêm dấu vào trong bài viết :( Nhớ type có dấu nha bạn .
Thân,
Oka
haydenvoiem923
07-03-2006, 02:17 PM
poor u. but finally u found him who returns your love too, congrat!=) be happy
tieuthu_xinhxinh_di_sh
08-03-2006, 12:15 AM
cai' na` hay dóa, hehe, tình iu we mang.................., chồng tui vói cã tui wen nhau cũng wa mang, hi``````````````````````````````
co_be_ghet_nu_cuoi
08-03-2006, 12:44 AM
Để kể về mối tình đầu nhé....đối với tui đó là mối tình đầu và cũng có thể sau này chẳng ai có thể thay thế mối tình ấy trong tôi,tui và người ấy đã trải qua bít bao khó khăn để có thể đến với nhau.....đầu tieenlaf tui và người ấy cùng thích nhau nhưng lại ngại chẳng đứa nào dám nói ra....rùi con bạn thận tui đột ngột nói lời yêu và sau một hồi nhờ tui khuyên giải người ấy lại nhầm tưởng tui khoong yêu người ấy và thé là căm tức tui người ấy yêu cô bạn thân của tui và trêu tức tui mỗi khi cuộc vui nào có tui tham gia......sau 2 tháng người ấy chia tay cùng cô bạn ,kia,chúng tui gồm tui người ấy cô bạn thân kia,một đứa bạn gái và 2 thằng bạn trai nữa tơr thành một hội gồm 6 đứa thân nhất lớp chúng tui chơi với nhau và thật trớ treeuy khi cả 3 người con trai trong nhóm đều thích tui,chẳng hiểu mấy bố suy nghĩ thế nào lại ngồi tâm sự với nhau....sau đó vài hôm người ấy nghỉ học thêm khiến tui rất lo....tui nghĩ người ấy ốm,mọi khi muốn gọi điện buôn chỉ cần nháy chuông một phát là người ấy gọi lai liền vậy mà mấy hôm trời nháy mãi không thấy gọi lại định rủ bọn bạn tới nhà thăm thì lại ngại sooej chúng nó nghĩ tui thế này thế nọ......đành bó tay chờ đợi...rùi chiều hôm ấy giống như mọi ngày tui đi học về,ngõ nhỏ tối um với ánh đèn mờ mờ....trời lay phay mưa,tui cố đạp thật nhanh để về tới nhà,về đến ngõ tui chợt giật mình khi có bóng một người đang đứng dưới mưa,tui vẫn đi tiếp mà khoong thém để ý(theo thói quen)bỗng từ đằng sau tiếng ai đó quen quen"anh nhớ em quá"tui dừng xe và quay lại,ủa sao anh đứng đây sao mấy hôm nay anh khoong đi học và người ấy ôm tui vào lòng,anh rất nhớ em ,anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi,anh đã suy nghĩ rất nhiều.....hãy ở bên anh ,anh cần em.....tui vừa mừng lại vừa lo....không hiểu có chuyện gì xảy ra....mừng vì tình cảm mà tui tưởng như mình chôn chặt nơi sâu nhất của trái tim mình nay lại được đào xới lên,người ấy nhìn tui chằm chằm làm tui sợ như thể muốn hun tui......tui gạt ra và nói để em đưa anh về....anh ướt hết roài,và thế là cả đoạn đường tui và người ấy đã tâm sự hết những gì mà cả hai dã giấu trong suốt thời gian qua,tui biết được bố mẹ người ấy vừa chia tay,lần đầu tiên tui nhìn thấy con trai khóc,tui lau nước mắt và để người ấy gục trên vai tui,suốt đoạn đường về tui suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của người ấy,và tui đã im lặng cho tới ngay sinh nhật tui,người ấy xuống nhà cùng một con gấu và vó hoa rất to,người ấy rủ tui đi chơi và tối đó tui đã cầm tay người aaysvaf hai đứa đến với nhau.....suốt 4 năm nay tui vẫn rất yêu người ấy,và thấy rằng không thể thiếu người ấy trong cuộc sống này,đó là một người con trai hết sức tâm lý,tình cảm,anh là chỗ dựa mỗi khi tui buồn ,lau nước mắt cho tui là ngôi sao cười của tui,anh rất khoé tay,anh và tui cùng trao đổi vói nhau những món ăn ngon,mỗi khi có tiền hai đứa lại rủ nhau đi ăn ở hàng nào đó thật ngon,mỗi khi tui ốm anh luôn chăm soc cho tui từng viên thuốc từng cái khăn đắp trán,tui yêu anh rất nhìu và cám ơn vì cuộc đời này đã ban anh cho tui.......với tui anh là chìa khóa đẻ mở cánh cửa trái tim tôi,là thứ gia vị đặc biệt cho cuộc sống của tui.Tui yêu anh rất nhiều mãi mãi yêu anh
rosan47
09-03-2006, 10:26 PM
Để kể về mối tình đầu nhé....đối với tui đó là mối tình đầu và cũng có thể sau này chẳng ai có thể thay thế mối tình ấy trong tôi,tui và người ấy đã trải qua bít bao khó khăn để có thể đến với nhau.....đầu tieenlaf tui và người ấy cùng thích nhau nhưng lại ngại chẳng đứa nào dám nói ra....rùi con bạn thận tui đột ngột nói lời yêu và sau một hồi nhờ tui khuyên giải người ấy lại nhầm tưởng tui khoong yêu người ấy và thé là căm tức tui người ấy yêu cô bạn thân của tui và trêu tức tui mỗi khi cuộc vui nào có tui tham gia......sau 2 tháng người ấy chia tay cùng cô bạn ,kia,chúng tui gồm tui người ấy cô bạn thân kia,một đứa bạn gái và 2 thằng bạn trai nữa tơr thành một hội gồm 6 đứa thân nhất lớp chúng tui chơi với nhau và thật trớ treeuy khi cả 3 người con trai trong nhóm đều thích tui,chẳng hiểu mấy bố suy nghĩ thế nào lại ngồi tâm sự với nhau....sau đó vài hôm người ấy nghỉ học thêm khiến tui rất lo....tui nghĩ người ấy ốm,mọi khi muốn gọi điện buôn chỉ cần nháy chuông một phát là người ấy gọi lai liền vậy mà mấy hôm trời nháy mãi không thấy gọi lại định rủ bọn bạn tới nhà thăm thì lại ngại sooej chúng nó nghĩ tui thế này thế nọ......đành bó tay chờ đợi...rùi chiều hôm ấy giống như mọi ngày tui đi học về,ngõ nhỏ tối um với ánh đèn mờ mờ....trời lay phay mưa,tui cố đạp thật nhanh để về tới nhà,về đến ngõ tui chợt giật mình khi có bóng một người đang đứng dưới mưa,tui vẫn đi tiếp mà khoong thém để ý(theo thói quen)bỗng từ đằng sau tiếng ai đó quen quen"anh nhớ em quá"tui dừng xe và quay lại,ủa sao anh đứng đây sao mấy hôm nay anh khoong đi học và người ấy ôm tui vào lòng,anh rất nhớ em ,anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi,anh đã suy nghĩ rất nhiều.....hãy ở bên anh ,anh cần em.....tui vừa mừng lại vừa lo....không hiểu có chuyện gì xảy ra....mừng vì tình cảm mà tui tưởng như mình chôn chặt nơi sâu nhất của trái tim mình nay lại được đào xới lên,người ấy nhìn tui chằm chằm làm tui sợ như thể muốn hun tui......tui gạt ra và nói để em đưa anh về....anh ướt hết roài,và thế là cả đoạn đường tui và người ấy đã tâm sự hết những gì mà cả hai dã giấu trong suốt thời gian qua,tui biết được bố mẹ người ấy vừa chia tay,lần đầu tiên tui nhìn thấy con trai khóc,tui lau nước mắt và để người ấy gục trên vai tui,suốt đoạn đường về tui suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của người ấy,và tui đã im lặng cho tới ngay sinh nhật tui,người ấy xuống nhà cùng một con gấu và vó hoa rất to,người ấy rủ tui đi chơi và tối đó tui đã cầm tay người aaysvaf hai đứa đến với nhau.....suốt 4 năm nay tui vẫn rất yêu người ấy,và thấy rằng không thể thiếu người ấy trong cuộc sống này,đó là một người con trai hết sức tâm lý,tình cảm,anh là chỗ dựa mỗi khi tui buồn ,lau nước mắt cho tui là ngôi sao cười của tui,anh rất khoé tay,anh và tui cùng trao đổi vói nhau những món ăn ngon,mỗi khi có tiền hai đứa lại rủ nhau đi ăn ở hàng nào đó thật ngon,mỗi khi tui ốm anh luôn chăm soc cho tui từng viên thuốc từng cái khăn đắp trán,tui yêu anh rất nhìu và cám ơn vì cuộc đời này đã ban anh cho tui.......với tui anh là chìa khóa đẻ mở cánh cửa trái tim tôi,là thứ gia vị đặc biệt cho cuộc sống của tui.Tui yêu anh rất nhiều mãi mãi yêu anh
************************************************** ****
:dapcom:
Xin lỗi bạn nha , ngày ni mình xui quá , nên mình cũng xin phép giành ít thời gian của mình để tâm sự cùng bạn...
Tình yêu của bạn đẹp thật đó , như xi-nhê !
Lúc thì yêu anh lúc thì quên anh...thật phức tạp , gay cấn !
Người ta hiện có như bạn không chứ ?!
Bạn mong chờ người ta đọc được những dòng tâm sự của bạn ở đây và go on tình xưa nghĩa cũ ?! Đừng giận nha...
Cuộc sống này còn nhiều thứ tình yêu khác , còn nhiều việc phải làm , còn rất nhiều điều kỳ diệu , tuyệt vời , trong khi bạn cứ "khư khư" mối tình dĩ vãng !
Mình nói thật nha , và lại xin lỗi bạn nhé , bạn có sẵn sàng ở cô độc như vậy suốt đời để chờ đợi tình yêu đó không ???????
Mình tin câu trả lời sẽ là "Không" , vì mình tin sẽ có tình yêu đủ mạnh , tuyệt vời hơn nhiều sẽ đến với bạn !:blow:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.