zuzu
06-03-2006, 04:10 AM
Lần đầu tui gặp nó ....tui thấy nó cũng bình thường ....hơi hơi dễ thương ,nói chung là nhìn được ...tui và mấy đứa bạn tui ghép nó với thằng bạn cùng lớp ....và rồi ....ngày zi` đến cũng đã đến ....31/12 trường tui tổ chức đón giao thừa ở trường ...tui & nó cùng trong ban chấp hành Đoàn trường nên mệt ko thể thở nổi ....Hết thổi bong bóng ...rồi đi dán bong bóng ....rồi đi trồng cỏ ....hic sao nó nói chuyện dễ thương thế hông bít ....tôi cảm thấy hơi hơi thích nó ....Lúc đó tui còn tưởng nó thích thằng bạn cùng lớp tui nên tui cũng không để ý nó làm rì ( khỏi mang tiếng là cướp bồ của bạn ah' mah` ) . Chuyện sẽ hông có gì nếu nó thích thằng bạn tui thiệt ...đằng này nó lại thích thằng bạn khác của tui (nhưng học khác lớp )hic...hic ....thằng đó thì đào hoa không thể tả nổi ...tui cảm thấy nó thương thương cho nó ...hết thăng yêu đi yêu người đã có bồ ....bó tay.....Và vào 1 bũi chìu nọ tui với nó lên trường để họp ...hic...thăng mà nó để ý về sớm ...nỗi bùn lại hiện lên trên mặt nó làm tui ko thể chịu nổi ...và rồi tui bắt đầu bắt chuyện với nó ....hehe.....tui thấy nó tui thương thiêt .....tội con nhỏ khiếp ....
Valentin tui rủ nó đi chơi vì tui biết nó sẽ chẳng đi được với người nó thích ....nó lại đòi làm em tui ...ặc ....tui cũng hông có ngờ....
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp giời ....tui với nó lại hẹn đi chơi ...đến giờ phút nài thì tui ko sao kiềm nổi lòng mình nữa ....hic ....tui đã hỏi nó có chịu đến với tui hông ....hic nó trả lời một cây làm tui đau cả đầu ........"Em muốn làm em gái của anh thui hà "
Giờ tui hông bít làm gì mỗi khi gặp nó ...tui cảm thấy khoảng cách của tui với nó càng xa ra thì phải ....chán wa' ....
Ai có thể cho tui biết giờ tui phải làm gì hông .....??????????????
Help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valentin tui rủ nó đi chơi vì tui biết nó sẽ chẳng đi được với người nó thích ....nó lại đòi làm em tui ...ặc ....tui cũng hông có ngờ....
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp giời ....tui với nó lại hẹn đi chơi ...đến giờ phút nài thì tui ko sao kiềm nổi lòng mình nữa ....hic ....tui đã hỏi nó có chịu đến với tui hông ....hic nó trả lời một cây làm tui đau cả đầu ........"Em muốn làm em gái của anh thui hà "
Giờ tui hông bít làm gì mỗi khi gặp nó ...tui cảm thấy khoảng cách của tui với nó càng xa ra thì phải ....chán wa' ....
Ai có thể cho tui biết giờ tui phải làm gì hông .....??????????????
Help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!