PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lan dau tien trong doi noi "i love you" !



rosan47
06-03-2006, 03:21 AM
Cac ban than men,

Lần đầu tiên nói "yêu" một người và bị từ chối .

That hut hang qua , moi thu that vo nghia , da hon mot tuan roi , minh rat buồn các bạn ơi .

xitrum_codon
06-03-2006, 04:17 AM
tui đã từng bị như bạn nên tui cũng có cùng tâm trạng như bạn nhưng không có gì phải buồn một lần ngã là một lần thêm kinh nghiệm . "chúc ban may mắn lần sau "

ht_clear
06-03-2006, 04:36 AM
ko bít la co that ko nua he he

hq_love101
06-03-2006, 05:31 AM
lần đầu thất bại thì tiếp tục ở những lần sau ,có gì đáng phải thất vọng hụt hẫng lắm đâu . chúc bạn thành công

muathuhong
06-03-2006, 08:51 AM
Dung the!Lan dau that bai thi co gang lan sau vay!!!

chuot_00
06-03-2006, 10:37 AM
rồi mọi thứ sẽ qua!!!!!!!!!! ko có cái gì la mãi mãi mà!!!!!!! nỗi đau khổ sẽ qua đi!!!!!!!!!! nhưng trong tim ta... luôn cảm thấy...

Bé Thật Ngốc
06-03-2006, 07:04 PM
Tội nghiệp qu'a ta, nhưng hãy cố lên

nguyenduccanh
06-03-2006, 08:51 PM
:cungly: Mọi người ơi mình cũng phải công nhận là ngã ai mà chẳng đau phải không.Nhưng có điều lần sau có bị ngã nữa không thôi.Mình là con gái mình biết rằng làm như vậy sẽ làm người kia bị tổn thương nhưng không làm thế thì biết làm thế nào ,chẳng lẽ cứ để cho hi vọng hay sao.Nhiều anh noi:Vào nhà mà không tiếp thì thật là quá đáng ,kiêu không ai chịu nộiThế biết là kiêu còn theo làm gì

Khi mình bị bắt nói rằng em yêu anh..tHẬT khó để nói ra điều đó vậy con trai ơi hãy cố gắng suy nghĩ thâtk kĩ rồi nói nhé,không lại bị out rồi đau đây.Thà chưa được chấp nhận yêu còn hơn khi yêu rồi lại đòi chia tay.Đừng buồn nữa nhé

longnao
06-03-2006, 09:07 PM
không phải con trai ai cũng có thể nói như vậy dâu, tình yêu dâu chỉ có một bên. chúng ta cũng phải suy nghĩ lai dã.như tôi nè. yêu mà có giám nói dâu,

có gi dâu, chẳng có gì quan trọng, cứ bình tĩnh.

silverdragon
06-03-2006, 10:31 PM
lan dau noi doi la anh iu em thi em da cho do la that long khi noi that long sao em ko tin loi anh noi

clown83_iir
07-03-2006, 02:30 AM
trong đời mình cũng nói nhiều lần câu Anh Yêu Em rồi, nhưng không hiểu sao mình toàn nói câu đấy khi tình cảm giữa 2 người đã thay đổi :(. Nói câu đấy chỉ để níu kéo 1 mình cảm xa vời, lúc người ta vuột khỏi tầm tay rồi mình mới nói câu đấy. Cũng không biết tại sao, kể cả lúc tình cảm sâu đậm nhất mình cũng không thể mở mồm nói ra câu đấy, dù trong thâm tâm mình rất muốn nói. Hi hi. Dù sao cũng cầu chúc cho mọi người biết nói I LOVE YOU đúng lúc, không sớm quá để bị từ chối và cũng không muộn quá để níu kéo như mình

tieuthu_xinhxinh_di_sh
07-03-2006, 05:05 AM
oài, chia bùn với ban nha, hi vọng là ban sẽ vươt wa đc,......................^_^

okanobee
07-03-2006, 08:29 AM
Ít ra thì bạn cũng đã có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình cho người ta biết ; còn chấp nhận hay không thì tùy thuộc người ta nữa , bạn không thể làm gì hơn nếu người ta không yệu bạn . :(

rosan47
09-03-2006, 07:41 AM
:cungly: Mọi người ơi mình cũng phải công nhận là ngã ai mà chẳng đau phải không.Nhưng có điều lần sau có bị ngã nữa không thôi.Mình là con gái mình biết rằng làm như vậy sẽ làm người kia bị tổn thương nhưng không làm thế thì biết làm thế nào ,chẳng lẽ cứ để cho hi vọng hay sao.Nhiều anh noi:Vào nhà mà không tiếp thì thật là quá đáng ,kiêu không ai chịu nộiThế biết là kiêu còn theo làm gì

Khi mình bị bắt nói rằng em yêu anh..tHẬT khó để nói ra điều đó vậy con trai ơi hãy cố gắng suy nghĩ thâtk kĩ rồi nói nhé,không lại bị out rồi đau đây.Thà chưa được chấp nhận yêu còn hơn khi yêu rồi lại đòi chia tay.Đừng buồn nữa nhé
************************************************** *******

Cám ơn bạn , về những lời chân thành đó nhé !

Mình đã quá dễ dàng khi nói ra 3 chữ đó , và mình đã nói rồi...

Bây giờ , mình chỉ mong bạn ấy hãy vẫn coi mình như bạn thôi là hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng tại sao bạn ấy lại "im lặng" , mình thật sự cảm thấy bị cực hình bởi sự im lặng đó , mình không mong muốn sự đáp trả khi nói ra điều đó và chấp nhận thất bại khi đã nói rồi.

Thật sự mình cũng chỉ mong bạn ấy nói gì đó cũng được , nhưng đừng im lặng , và cũng mong bạn ấy đừng hiểu lầm là mính sẽ nghĩ đó là "hy vọng" cho mình khi bạn ấy nói chuyện hay liên lạc với mình.

Chỉ cần được thoải mái chuyện trò vô tư như ngày xưa thật tuyệt vời quá !

:(


Ít ra thì bạn cũng đã có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình cho người ta biết ; còn chấp nhận hay không thì tùy thuộc người ta nữa , bạn không thể làm gì hơn nếu người ta không yệu bạn . :(
************************************************** **********

Cám ơn bạn nhé,

Mình cũng nghĩ vậy , mình cũng không có ý định níu kéo gì , nhưng hãy cứ buồn đúng khong?

Mình cố gắng hết mình rồi...

Bây giờ mình lại ước không nói ra điều đó , không phải vì sợ thất bại , mà chỉ vì sợ ngay cả tình bạn của cả hai cũng không còn , làm sao để bạn ấy coi mình như người bạn ...

rosan47
09-03-2006, 08:28 PM
Cám ơn các bạn nha ....mình cũng không biết nói sao nữa!