khôn thế hả ngốc ?
04-03-2006, 09:34 PM
Nếu yêu một người nghĩa là nhớ tới người đó mỗi lần truớc khi đi ngủ và mỗi sáng mai thức dậy ....Thi em đã không yêu anh vì ....lúc nào em cũng nhớ tới anh cả.....
Nếu yêu một người nghĩa là hí hoaý viết tên người ấy lên chiếc bàn mà mình ngồi....Thì em đã không yêu anh vì em luôn viết tên anh lên bất cứ chỗ nào có thể.....
Nếu yêu một người nghĩa là luôn chờ đợi ......Thì em đã không yêu anh vỉ bằng mọi cách em luôn ở bên cạnh anh .......
Nếu yêu một người nghĩa là không hiểu vì sao mình lại yêu người đó .....Thì em đã không yêu anh vì em biết lý do em yêu anh đó là bởi vì ở bên cạnh anh và cũng chỉ ở bên cạnh anh thôi em mới nhận ra chính mình...........
.Nếu yêu một người nghĩa là không muốn sống nữa khi người đó đã chết .......Thì em đã không yêu anh vì em sẽ luôn sống để luôn có một người trên thế gian này luôn nhớ tới anh , nhớ anh rất nhiều
Sẽ còn rất nhiều chữ nếu va em tin rằng em sẽ không bao giờ viết hết được cũng như tình yêu của em dành cho anh vậy................
Nếu yêu một người nghĩa là hí hoaý viết tên người ấy lên chiếc bàn mà mình ngồi....Thì em đã không yêu anh vì em luôn viết tên anh lên bất cứ chỗ nào có thể.....
Nếu yêu một người nghĩa là luôn chờ đợi ......Thì em đã không yêu anh vỉ bằng mọi cách em luôn ở bên cạnh anh .......
Nếu yêu một người nghĩa là không hiểu vì sao mình lại yêu người đó .....Thì em đã không yêu anh vì em biết lý do em yêu anh đó là bởi vì ở bên cạnh anh và cũng chỉ ở bên cạnh anh thôi em mới nhận ra chính mình...........
.Nếu yêu một người nghĩa là không muốn sống nữa khi người đó đã chết .......Thì em đã không yêu anh vì em sẽ luôn sống để luôn có một người trên thế gian này luôn nhớ tới anh , nhớ anh rất nhiều
Sẽ còn rất nhiều chữ nếu va em tin rằng em sẽ không bao giờ viết hết được cũng như tình yêu của em dành cho anh vậy................