PDA

Xem đầy đủ chức năng : HÌnh như - tình yêu đến



MaiAnh
04-03-2006, 08:28 AM
Chợt một ngày trái tim ai thao thức
Gió ùa về trong nỗi nhớ mênh mông
Uh hình như trong đầu ai đang vẽ
Dáng một người đã mỉm cười chiều nay

Chợt một ngày cỏ hoa xao xuyến lạ
Trăng chưa tròn nhưng đã mỉm cười duyên
Gặp người ta sao mình cứ cười hiền
Không là nhóc cuả ngày xưa ấy nưã

Phải chăng nhóc đã yêu rồi - người ấy
Bởi chiều nay nhóc đã khoát lên mình
Chiếc váy trắng thay cho quần Jean thụng
Biết yêu rôì , thấy ngồ ngộ gì đâu???

Và tình yêu nhóc tưởng cơn mưa sầu
Kéo vội vã làm mây bay không nghĩ
Nhóc tưởng là tia nắng nhạt ngoài sân
Ái chà chà sao tình yêu rối rắm

Và hôm nay, nhóc không còn nhóc nưã
Cũng không còn câu hỏi : Ủa hình như
Nhóc cười tươi trong chiếc áo màu hồng
Sánh bước cùng hình như là người ấy

MAiAnh

Phong Linh
04-03-2006, 10:35 AM
Hình như tình yêu đến
Luôn mang theo nỗi buồn
Hình như khi yêu mến
Người ta...trầm tư hơn

ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:22 AM
Anh có hiểu cho lòng em lạnh giá,
Ướt mi gầy sau những lúc mưa bay .
Hương Ngọc Lan _ Ôi ước mộng hằng ngày,
Em câm nín như chưa hề quen biết.... ( hì hì
_____________________________________

MaiAnh
05-03-2006, 03:36 AM
Anh có hiểu cho lòng em lạnh giá,
Ướt mi gầy sau những lúc mưa bay .
Hương Ngọc Lan _ Ôi ước mộng hằng ngày,
Em câm nín như chưa hề quen biết.... ( hì hì
_____________________________________
Thơ ai sao giống thơ mình
Maĩ yêu nên chắc post nhầm thơ Mai
hihhi
MAiAnh

bước chân
05-03-2006, 06:34 AM
Bỗng một sớm tưởng tình yêu đến
Nắng vô hồn chiếm lĩnh khoảng hiên
Ấm trong tim mi mắt nhắm nghiền
Chợt tỉnh giấc vây quanh bóng tối

nick-nack
05-03-2006, 07:17 AM
Hình như - tình yêu đến
Hình như - vội ra đi
Hình như - là gió thoảng
HÌnh như - là mây bay
Hình như - cũng chỉ hình như
Hình như - người ấy bây giờ đi xa!

Rồi một ngày tóc cũng sẽ thôi xanh
Cô bé ngày xưa cũng sẽ dần khôn lớn
Chợt một chút vô tình nào đó
Có khoảng lặng nào dành cho những ngày xưa?

MaiAnh
05-03-2006, 09:11 AM
Hình như - tình yêu đến
Hình như - vội ra đi
Hình như - là gió thoảng
HÌnh như - là mây bay
Hình như - cũng chỉ hình như
Hình như - người ấy bây giờ đi xa!

Rồi một ngày tóc cũng sẽ thôi xanh
Cô bé ngày xưa cũng sẽ dần khôn lớn
Chợt một chút vô tình nào đó
Có khoảng lặng nào dành cho những ngày xưa?

Hình như -anh lỗi hẹn
Hình như - anh quên lời
Hình như là chia xa
Tình yêu ta đâu có ngọc ngà
Sao vội vã mỗi người mỗi ngã
Tình yêu ta nào có sóng cả
Sao thuyền kia chẳng cặp bến bờ

MAiAnh

ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 10:12 PM
Hình như tình yêu đến
Luôn mang theo nỗi buồn
Hình như khi yêu mến
Người ta...trầm tư hơn

băng tâm tiểu thư
06-03-2006, 02:30 AM
hình như tim đập hơi nhanh
Hinh như em đã nhìn anh bồi hồi
hình như yêu đến với tôi
hình như mình đã chung đôi với người

Phong Linh
06-03-2006, 05:25 AM
Hình như tình yêu đến
Luôn mang theo nỗi buồn
Hình như khi yêu mến
Người ta...trầm tư hơn

Thơ ai nghe thật quen quen
Nhưng mà sao lại đưa lên hai lần ???

Bạn j` ưi,MĐ đăng ký bản quyền gùi mờ :hihi:

Hình như ngày hôm ấy
Em mơ mộng thật nhiều
Yêu thương kia đà vỡ
Sao hồn còn lãng phiêu?

Toivanmainho
06-03-2006, 10:49 AM
Hình như tình yêu ấy ,
hình như đã đổi thay .
hình như buổi hôm nay ,
có gì đó khac khác ...

Hình như tình yêu ấy ,
hình như đã đổi thay .
hình như buổi sớm mai ,
có nắng vàng chiếu ấm ...

Hình như tình yêu đến ,
hình như chỉ mến mến .
hình như tình yêu đến ,
do ai đã thắp nến .

Rồi nhiều cái ... hình như
tạo thành tình thực hư .
cho ta tìm cảm giác ,
tình mãi là ..... hình như !

Phong Linh
06-03-2006, 10:51 AM
Hình như là trong tôi
Vẫn mãi nhớ một người
Một người đã xa xôi
Hình như...có thế thôi :hihi:

MaiAnh
07-03-2006, 12:44 AM
Hình như là trong tôi
Vẫn mãi nhớ một người
Một người đã xa xôi
Hình như...có thế thôi :hihi:

Hình như là ai đó
Trốn nhà chạy rong chơi
Bên gốc cây ngồi khóc
Đôi mắt còn tèm nhem :haha:

Hình như là cô bé
Ngụ ở cạnh nhà bên
Có đôi Mắt Đen lén
Mới lần đâù biế yêu

MaiAnh

Phong Linh
08-03-2006, 12:13 AM
Hình như có cô bé
Thích trèo lên cành me
Sao nghịch ngợm như thế ???
Mắt đen tròn tròn xoe :hihi:

Hình như có...cô bé
Ngắt một cành hoa Mai
Anh hàng xóm...bắt gặp
"Em chờ ai? Chờ ai? " :D

Hình như nghe tiếng đáp
Theo gió thoảng thì thào
"Lá vang bay rải rác
Cho lòng em xôn xao "

"Em có chờ chi đâu
Chỉ lang thang phố lá
Em có đợi gì đâu ?!
Chào Anh ,em về nhá !"

:hihi:

thuancasau
08-03-2006, 08:08 AM
hiiiiiiiiiiiii
toan bai tho hoi bi................hay do

Phong Linh
08-03-2006, 10:32 AM
Mai ơi Mai ới Mai ời
Mắt đen vô ghé nhà chơi đây nè! :chayle:
Nhưng mà chẳng gặp được Mai :mecry:
Thôi thì để lại một vài bông hoa :flower: :flower: :flower:
Chúc Mai mùng tám tháng ba
Luôn luôn vui vẻ ,nhận nhìu quà nghe !:huglove:

halfblood_prince88
09-03-2006, 06:59 AM
Hình như ta tìm thấy
Một khoảng lặng tình yêu
Hình như ta chạm vào
Một làn môi nồng ấm
Hình như ta dần đến
Với những gì chờ mong
Vẫn ấp ủ trong lòng
Ta lặng thầm sung sướng
Nhưng tìm hoài muôn hướng
Vẫn chẳng thấy tình yêu
Vì đó là hình như
Hình như ta ...........mơ mộng

Phố Mưa
09-03-2006, 09:24 AM
HÌnh như là gian dối
Hình như là đắng cay
Hình như là mưa bay
Hình như là gió lộng
Hình như la tiềm thức
Hình như là lãng quên
Hình như mình gian dối
Hình như mình thơ ngây

Lãng lãng mà thôi chút tình hờ
Ai người nung nấu một chút mơ
Ai người huyền hão ngày mai ấm
Ai người hư ảo một chứ yêu?

Lãng lãng mà thôi thửo đợi chờ
Mơ gì chi nữa chút tình thơ
Ai hay, ai biết tình yêu đó
Cũng chỉ là mơ lẫn nét mờ!

Sắc Thu Phong
09-03-2006, 10:16 AM
Hình như.. tình đến
Thì người ra đi
Hình như..lệ đắng
Vừa còn hoen mi!

Chiều nay ngồi ngắm
Lá rơi bên thềm.
Lòng sao còn giữ
Nỗi buồn không tên.

Tình như rượu thắm
Uống say môi mềm
Một đêm chợt nhớ
Đến người, không quên!

Hình như tình yêu đến,
Như giấc mơ bên đời.
Tình như là con sóng,
Mãi dâng trào em ơi.

Dù em giờ xa lắm
Vẫn mơ em bên mình
Dù sau người quên hết
Vẫn ấp ôm mối tình.

Tình yêu - chờ đến bên đời
Để ta còn ngóng trông người - hình như.

halfblood_prince88
09-03-2006, 09:20 PM
Hình như em đã đến
Rồi vội vàng quay lưng
Hình như em biết rằng
Mối tình này chẳng thể
Tình ta như sóng bể
Đã dạt dào yêu thương
Nay đứt gánh giữa đường
Để mối tình dang dở
Và hình như chẳng thể
Trở lại những ngày xưa
Để những lúc ban trưa
Hình như anh bật khóc

MaiAnh
09-03-2006, 10:12 PM
Vẫn khung trời thơ ấy
Nhưng hình như đầu rồi
Cô bé Mắt Đen nhỏ
Đã xa rồi - Cuộc chơi

Tôi nhớ mãi cái thời
Mà em tôi rong rỗi
Trên khắp cánh đồng xa
Giờ sao cứ xa vời

Và hình như từ đó
Em đã bước qua tôi
Không một lời ước hẹn
Cho tim này chơi vơi

MaiAnh

Phong Linh
10-03-2006, 01:24 AM
Hình như một buổi chiều
Cô bé tập làm thơ
Cho màu đen trong vắt
Cho mắt buồn vu vơ

Một ngày xưa tinh nghịch
Một ký ức đã phai
Phố lá bay rải rác
Ngân nhịp những u hoài

Ở tận phương trời xa
Những nhạt nhòa xưa cũ
Người bạn ơi có nhớ
Người xưa ơi có buồn

Hình như là yêu thương
Đen sâu thêm mầu mắt
Hình như là yêu đương
Từng ngày qua góp nhặt

Hình như lang thang phố
Lòng lẻ loi nhiều hơn
Hình như thành người lớn
Người ta biết u buồn

satnhanvu
11-03-2006, 02:20 AM
Hình Như Tinh Yêu Đã Đến
Mong Các Bạn Hãy Nói Vài Câu
Ghi Xâu Như Thế Ai Dám Đọc
Chỉ Sợ Chẳng Có Ai Vào Thăm

Hình Như Tinh Yêu Đên Bên Anh
Mà Anh Vẫn Thế Tại Sao Hỡi Người
Em Là Trăng Sáng Trong Anh
Để Anh Trong Ngóng Cho Vơi Nỗi Buồn

huy mc
11-03-2006, 02:57 AM
chào cá nhà hom nay là ngày dau tiên tôi đi học các ban à

BrightRain
11-03-2006, 06:34 AM
Vẫn khung trời thơ ấy
Nhưng hình như đầu rồi
Cô bé Mắt Đen nhỏ
Đã xa rồi - Cuộc chơi

Tôi nhớ mãi cái thời
Mà em tôi rong rỗi
Trên khắp cánh đồng xa
Giờ sao cứ xa vời

Và hình như từ đó
Em đã bước qua tôi
Không một lời ước hẹn
Cho tim này chơi vơi

MaiAnh
Bắt đầu từ ngày đó
Tình tan vỡ thật rồi
Gần nhau trong gang tấc
Mà cách trở xa sôi

Đâu rồi giấc mơ xinh
Để cho tôi đắm mình
Trong giấc mơ em đến
Để thuyền tình sánh đôi

Ước mơ chỉ thế thôi
Nhẹ nhàng và giản dị
Nhưng chỉ là mộng mị
Thực tế quá xa vời

Em bước qua bên đời
Vô tình và lặng lẽ
Để mặc anh đơn lẻ
Một chiếc bóng.....anh đi
ps :MA,lâu rồi không gặp em đó :)

MaiAnh
12-03-2006, 11:06 AM
Bắt đầu từ ngày đó
Tình tan vỡ thật rồi
Gần nhau trong gang tấc
Mà cách trở xa sôi

Đâu rồi giấc mơ xinh
Để cho tôi đắm mình
Trong giấc mơ em đến
Để thuyền tình sánh đôi

Ước mơ chỉ thế thôi
Nhẹ nhàng và giản dị
Nhưng chỉ là mộng mị
Thực tế quá xa vời

Em bước qua bên đời
Vô tình và lặng lẽ
Để mặc anh đơn lẻ
Một chiếc bóng.....anh đi
ps :MA,lâu rồi không gặp em đó :)

Thời gian trôi lặng lẽ
Em bước qua đời ai
Như hình và chiếc bóng
Không gặp nhau bao giờ

Có một gã rất khờ
Ngồi bên khung cưả nhỏ
Nhớ cô bé chung vách
Đi xa chẳng về thăm

Hình như mới hôm qua
Ta còn chung vách nhà
Nhưng hôm nay tình lớn
Anh xa rồi con đâu

MaiAnh

Peony
12-03-2006, 06:39 PM
thơ hay wa' đọc hoài hong hít em củng bắt chước làm poems hihi

Hình như tình yêu đến?
What does that means?
Có lẽ em sẽ gặp chàng
Ngay cái ngày đầu tiên

Bỡi ánh mắt lôi cuốn
Làm cho trái tim em
Bụp bụp bụp hối hã...
Có lẽ chăng mọt ngày

Ta sẽ thành đôi lứa
Rồi chẳng hay hứa hẹn
Trọn cả ngàn năm sau ?...