PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hội ngộ và chia li!!!!



pukeo
03-03-2006, 10:06 PM
Có lẽ mụi người đều rất quen với hai từ này không chỉ trên mặt ngữ nghĩa mà kòn cả thực tế nữa .......................Pu. cũng vậy ..........bản thân Pu. không thích một chút nào hai từ này ................hội ngộ làm chi ...gặp gỡ làm chi .............rồi cuối cùng cũng phải chia li thôi ..................:cry: :mecry: ............cảm giác đó thật là đáng sợ ..............
---------Pu. kóa mụt người thân đi xa đã lâu Tết này về thăm nhà ........................lúc đầu Pu. cảm thấy rất bình thường ...............coi như họ hàng vẫn đến thăm nhau thường xuyên thui ......................nhưng sau mới biết ...............đúng là không gì hơn tình cảm ruột thịt ....................đến lúc người đó sắp đi rùi Pu. mới chợt nhận ra ....................Pu. không mún chia li .....................những ngày bác cháu chơi với nhau thật vui vẻ biết bao .....................đã một tuần rùi nhưng Pu. vẫn nhớ mãi những ngày ấy ................Cho đến ngày ra sân bay ...............Pu. vẫn không tin và không thể chấp nhận điều đó ..................vì vậy Pu. đã ngủ để quên đi cảnh chia lìa đầy nước mắt ................Pu. đã không thể nói lới tạm biệt đối với bác của mình .................cho đến khi bác ấy liên lạc về Pu. vẫn chưa thể nói lời chúc ...............Pu. đã tự hỏi mình liệu làm như vậy kóa đúng không????????????????

Lost.
03-03-2006, 11:57 PM
Chia ly này là để một ngày gặp lại thôi mà,đừng có tự nghĩ những điều i quan quá nhu vậy......tết năm sau nữa mà đâu có nghĩa không còn gặp lại đâu.............hì hì.............tất nhiên buồn lắm mà.......gắng lên chút đi.......một lời chúc tốt đẹp...........

nu_hit_le
04-03-2006, 03:08 AM
Trời, sao mà giống cảm giác tôi vậy . Ngày thường ngổ ngáo, vô tư và rất chi là bản lĩnh thế mà đi xa nhà để trọ học nhớ ba má, nhớ tất cả và rồi khóc nức nở. Thế là có dịp là về nhà liền. Nơi ấy tôi đã ra đời, nơi ấy tôi đã lớn lên . Tưởng chỉ nhớ gia đình thôi hixxx hôm tết về gặp bọn bạn ôm chúng nó mình cứ rưng rưng bây giờ nghĩ lãi thấy còn một mình nơi này buồn sễ sợ .

Post bài có dấu nghen bạn :)
April

tiểu bối
04-03-2006, 03:20 AM
ui trong cuộc sống thì phải có lúc cũng chia li thui mà có gì đâu (sinh li tử biệt mới ghê gớm bạn ạ )
bạn thấy đau khổ nhưng rồi thời gian qua sẽ bình thường thui mà

hoa sao
04-03-2006, 04:39 AM
Pu đang day dứt và nuối tiếc đó à? H.Sao là người hay phải ra sân bay,có những lúc,lòng tưởng như chai đi trước những phút giây tiễn biệt ,ấy vậy mà...

Có những người mà ta không thể hiểu tại làm sao có thể hiểu ta như một người bạn tri kỉ vậy...Dù khoảng cách chênh lệch về tuổi tác cứ như 2 con người ở 2 thời đại khác nhau ,thế mà không biết bằng cách nào lại có một sợi dây đồng cảm lớn đến thế...Yêu quý,mến phục ,rồi cứ nghĩ người đó ở bên mình như một lẽ giản đơn chứ ai nào nghĩ đến một ngày rồi đây sẽ phải cách xa...Ta cố gạt đi những thực tại,trốn khỏi suy nghĩ về những điều sắp đến...Nhưng mà hội ngộ rồi chia ly như lẽ thường phải thế...

H.Sao tin chắc bác ấy sẽ không trách cứ j` Pu đâu,nếu có chỉ là một chút tiếc nuối vì không được gặp cô cháu yêu mến trong phút chia tay kia thôi.Nhưng quan trọng nhất là quãng thời gian 2 bác cháu đã vui vẻ ở bên nhau.Hãy để những gì đọng lại là những kỷ niệm đẹp ấy chứ đừng là tiếc nuối...Rồi biết đâu,Pu sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều những hội ngộ-biệt ly như thế.Lúc đó thì Pu biết mình phải làm gì rồi chứ ...Vui vẻ lên nhé Pu...

Nhìn cái hình ở chữ ký của Pu ai cũng liên tưởng được Pu là người quen với những vui nhộn chứ không phải ủ ê buồn bã đâu .Có lẽ hơi nhạy cảm một chút nhưng mà cũng nhanh chóng lấy lại niềm vui thôi mà Pu :)

caykeomut
04-03-2006, 05:02 AM
hội ngộ và chia ly đều làm người ta rơi nước mắt

chickenrun1984
04-03-2006, 08:49 AM
"Chia ly" hai từ mà chẳng ai muốn gặp phải trong cuộc đời. Nhưng biết làm sao được khi nó cứ đến với chúng ta. Mỗi người lại có một cách thể hirnj cảm xúc khác nhau khi gặp cảnh "Chia Ly"
Người thì mạng dạn chấp nhận mọi chuyện.
Người thì yếu đuối giấu đi những cảm xuc của mình rồi cho đến một ngày nghĩ lại thì cảm thấy hối tiếc.
Và còn nhiều cách thể hiện khác nữa nhưng rốt cục thì chẳng ai muốn nhận lấy hai chữ "Chia Ly".

caykeomut
05-03-2006, 04:02 AM
cuộc vui nào ko đến hồi kết thúc
cuộc tình nào ko đến phút biệt li

storm_desert
05-03-2006, 04:07 PM
"Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt" và chẳng có cuộc vui nào mà lại không tàn! Đời mà!

pukeo
08-03-2006, 10:31 PM
Hic hic....:mecry: .............cảm ơn mụi người đẫ chia sẻ với Pukeo ......................ddocj xong những dòng của mụi người Pu. cũng cảm thấy vui hơn ....................