Opa
14-05-2005, 06:10 PM
thơ điên I
:3nhay:
-------------------------------------
ta là thi sĩ khát máu thơ
máu đâu , máu hỡi cứ vật vờ
hồn ta nơi khách , không ai tạ
trăng khoa bóng nước , nươc trăng loe
ánh trăng le lói phủ dương gian
có tiếng khóc ai gọi như vang
hồn ai cô quạnh , hồn cô quạnh
nửa tỉnh nửa say , giấc mộng câm
tuyết phủ đầu người , giá buốt thôi
đầu người năm tháng vẵn đơn côi
ngàn năm gió tuyết rên rên thổi
bỏ lại rừng hoang , đầy tăm hôi
đông tàn, xuân sang đã từ lâu
cớ sao nắng xuân cứ héo tàn
lòng người thi sĩ , hồn băng giá
mình ta đứng đây, hồn lìa xa
-------------------------------------
THƠ ĐIÊN II
:3nhay:
ta là thi sĩ khát máu thơ
máu đâu , máu hỡi cứ vật vờ
hồn ta nơi khách , không ai tạ
trăng khoa bóng nước , nươc trăng loe
rừng hoang tăm tối , núi âm u
rên rỉ sói lang , cất tiếng ru
ngàn năm hoang lạnh, vùng hoang dại
lá rụng từng cơn, lá từng cơn
mưa rơi tí tách khách lữ hành
giọt mưa nhỏ giọt liếm máu tanh
ở nơi hoang dại, hồn ai oán
chim đâu đậu xuống rỉ xác người
bóng trăng le lói , chớp chói lòa
ai cất tiếng hát tiếng vang xa
kìa người lữ khách hồn xa thẳm
dáng người đâu khuất, bóng xa xăm
:3nhay:
-------------------------------------
ta là thi sĩ khát máu thơ
máu đâu , máu hỡi cứ vật vờ
hồn ta nơi khách , không ai tạ
trăng khoa bóng nước , nươc trăng loe
ánh trăng le lói phủ dương gian
có tiếng khóc ai gọi như vang
hồn ai cô quạnh , hồn cô quạnh
nửa tỉnh nửa say , giấc mộng câm
tuyết phủ đầu người , giá buốt thôi
đầu người năm tháng vẵn đơn côi
ngàn năm gió tuyết rên rên thổi
bỏ lại rừng hoang , đầy tăm hôi
đông tàn, xuân sang đã từ lâu
cớ sao nắng xuân cứ héo tàn
lòng người thi sĩ , hồn băng giá
mình ta đứng đây, hồn lìa xa
-------------------------------------
THƠ ĐIÊN II
:3nhay:
ta là thi sĩ khát máu thơ
máu đâu , máu hỡi cứ vật vờ
hồn ta nơi khách , không ai tạ
trăng khoa bóng nước , nươc trăng loe
rừng hoang tăm tối , núi âm u
rên rỉ sói lang , cất tiếng ru
ngàn năm hoang lạnh, vùng hoang dại
lá rụng từng cơn, lá từng cơn
mưa rơi tí tách khách lữ hành
giọt mưa nhỏ giọt liếm máu tanh
ở nơi hoang dại, hồn ai oán
chim đâu đậu xuống rỉ xác người
bóng trăng le lói , chớp chói lòa
ai cất tiếng hát tiếng vang xa
kìa người lữ khách hồn xa thẳm
dáng người đâu khuất, bóng xa xăm