Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chùm thơ học trò



monster2010
03-03-2006, 03:35 AM
Xin được mãi là thiên thần áo trắng
Giọt nước hồn nhiên đọng lại tren tay
Xin nghe hoài loài chim ca thánh thót
Qua những mùa hoa nắng thơ ngây

Đã là bạn suốt đời là bạn
Đừng như hoa sớm nở chiều tàn

Đặt compa xoay tròn nỗi nhớ
Tháng năm dài như đường kính qua tâm
Bởi song song tình chưa giáp biển
Mà ẩn số tình vẫn còn la y

Đời chỉ vui khi còn cắp sách
Bước tung tăng theo nhịp sống trong lành
Và chỉ vui khi mái tóc còn xanh
Khi trên tóc còn mang nhiều nét mực.

:banana:

umbalabala
05-03-2006, 03:59 AM
Bé đừng chạy để rồi vấp nắng
Nắng mô thương gót nhỏ hài thêu
Lỡ té đau buồn lòng anh lắm
Cứ khoan thai buổi học về chiều.

Áo bé trắng ươm hương sách vở
Nhắc nhở về một thuở học trò
Gửi cho anh nụ cười chớm nở
Kẻo anh về dáng lại buồn xo.

Răng cứ lủi thủi đi không ngó
Cho anh soi bóng ở mắt hồng
Mắt dễ thương làm anh lớ ngớ
Đứng tim anh bé chịu đền không?

Trách ông trời cớ chi ác lạ
Giữ bé hoài ở tuổi ngây ngô
Biết răng chừ mới hồng đôi má
Mới thẹn thò ngó lãng đi mô.

Tối ni về là anh ngủ mớ
Trong chiêm bao áo lụa bé về
Sẽ nhẹ nhàng nhìn anh bỡ ngỡ
Và đượm hồng cả một cơn mơ.

http://annonymous.online.fr/Thivien/viewpoem.php?ID=295

sweetlove_tuan
05-03-2006, 08:01 AM
TÌnh ChỈ ĐẸp Khi CÒn Dang DỞ
ĐỜi ChỈ Vui Khi GiỮ ChỌn MÌnh

satlong22
06-03-2006, 04:25 AM
chào nhũng người bạn cúa tôi

vietanh_vietanh
06-03-2006, 04:40 AM
hix , thơ hay wa , Post nữa nha bạn

Gấu Xám
12-03-2006, 01:47 AM
cám ơn anh về bài thơ :D

hoa cỏ may
12-03-2006, 08:47 AM
Tháng năm nồng nàn tỏa nắng
Nhuộm hồng một dãi tiêng ve
Ta níu chùm hoa phượng vĩ
Gủi trọn nỗi niềm bâng quơ