Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
02-03-2006, 09:31 PM
Hình như đã lâu lắm rồi, trái tim em mới lại rung lên những nhịp đập của niềm hạnh phúc.Em đã tưởng rằng sau cú sốc mà D gây ra cho e,tình yêu nơi em đã hoàn toàn nguội lạnh ,thế mà sự xuất hiện của anh đã làm trái tim em không thể ngủ yên với ý nghĩ bướng bỉnh đó.Anh sẽ không biết là em đã vui đến thế nào đâu.Ngốc lắm!
Anh này, thời gian vừa qua có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc của chúng ta.Em và anh tuy đã không ít lần xung đột với nhau nhưng cũng nhờ đó mà tình yêu của chúng ta như được hâm nóng lên, em nhận ra đằng sau những lời trách móc và giận hờn của anh là thứ cảm xúc gì đó, lạ lắm nhưng thật đáng nâng niu...Có lẽ em hơi khắt khe và ích kỉ nên lúc nào cũng chỉ muốn được bên cạnh anh, nhưng mà em không thay đổi được đâu,anh đừng bắt em thay đổi vì nếu một ngày không gặp anh chắc em nhớ anh lắm.Mà anh cũng vậy còn gì , đang đi chơi với nhau mà anh còn bảo là nhớ em thì ai mà chẳng muốn yêu anh và được anh yêu mãi.Mà sao chúng ta không thể mãi vui vẻ bên nhau mà lại phải cãi nhau suốt làm gì hả anh? Giá như anh bớt cái tính kiêu ngạo và hơi tham lam của mình đi một chút có lẽ em sẽ chẳng trách móc anh nhiều đến thế. Em đã bảo với anh là em khó tính lắm mà.Cứ phải để em gắt lên rồi có phải mệt khi phải làm lành, năn nỉ rồi xin lỗi không? Mà em chỉ nói vậy thôi ,không biết là anh có đọc được những dòng chữ này của em không nữa.Dù thế nào đi nữa em vẫn luôn hy vọng chúng ta sẽ có một kết thúc thật có hậu.Mình sẽ luôn ở bên cạnh nhau, anh nhé !
Anh này, thời gian vừa qua có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc của chúng ta.Em và anh tuy đã không ít lần xung đột với nhau nhưng cũng nhờ đó mà tình yêu của chúng ta như được hâm nóng lên, em nhận ra đằng sau những lời trách móc và giận hờn của anh là thứ cảm xúc gì đó, lạ lắm nhưng thật đáng nâng niu...Có lẽ em hơi khắt khe và ích kỉ nên lúc nào cũng chỉ muốn được bên cạnh anh, nhưng mà em không thay đổi được đâu,anh đừng bắt em thay đổi vì nếu một ngày không gặp anh chắc em nhớ anh lắm.Mà anh cũng vậy còn gì , đang đi chơi với nhau mà anh còn bảo là nhớ em thì ai mà chẳng muốn yêu anh và được anh yêu mãi.Mà sao chúng ta không thể mãi vui vẻ bên nhau mà lại phải cãi nhau suốt làm gì hả anh? Giá như anh bớt cái tính kiêu ngạo và hơi tham lam của mình đi một chút có lẽ em sẽ chẳng trách móc anh nhiều đến thế. Em đã bảo với anh là em khó tính lắm mà.Cứ phải để em gắt lên rồi có phải mệt khi phải làm lành, năn nỉ rồi xin lỗi không? Mà em chỉ nói vậy thôi ,không biết là anh có đọc được những dòng chữ này của em không nữa.Dù thế nào đi nữa em vẫn luôn hy vọng chúng ta sẽ có một kết thúc thật có hậu.Mình sẽ luôn ở bên cạnh nhau, anh nhé !