PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa!



Mua Sao Bang
02-03-2006, 11:55 AM
Lại là mưa! ta ghét mi lắm nhé
Đẹp ngạy ngùng hé mở cả trời yêu
Rồi khép lại như một kẽ vô tình
Và lẵng lặng đem bóng hình đi mất!
__________________

thi_dien
02-03-2006, 07:18 PM
anh nhớ ngày xưa
hai đứa trú mưa
áo em ướt hết
anh sợ muốn chết
hỏng dám nhìn em
cứ ngó ngoài thềm
mong mưa đừng tạnh
cho em thật lạnh
để em cần anh........
cho mượn chiếc áo
anh như thằng ngáo
liền cởi ra liền
anh như thằng điên
làm liền tại chổ
rồi anh bị cảm
ăn hết giỏ cam
mà chưa khỏi bệnh kakakaakak

Châu Vĩnh Khôi
02-03-2006, 09:45 PM
Đêm mưa rơi xuống ướt giọt tình
Lệ buồn tuông chảy khóc thương ai ?
Mưa trên khoé mắt một cuộc đời
Ngậm ngùi quá khứ vẫn chơi vơi.!

Mua Sao Bang
03-03-2006, 09:04 PM
Rồi mưa hạ cũng về bên hiên lớp...
Tiếng ve sầu cũng vội cất tiếng vang
Tôi đứng lại sao nghe lòng kì lạ,
Bao nỗi buồn le lói ở trong tim!

Phong Cầm
04-03-2006, 12:20 AM
Mưa ướt sũng con đường mòn rả rích
Quán đêm khuya thưa thớt ánh đèn vàng
Có một tâm hồn hình như vẫn lang thang
Tìm gì đó trong cái màn mưa ấy.... ?

Lost.
04-03-2006, 05:25 AM
Mưa rớt mái hiên mưa lại xiên
Sẵn buồn nay lại nghĩ liên miên
Lất phất nhòa trên trang nhật ký
Đọng lại câu thơ nhuộm ưu phiền

Ngốc_xít_thứ_thiệt
04-03-2006, 07:15 AM
Mưa sao mưa quá vô tình
Lúc xuống muôn vàn trĩu hạt
Chốc lát lại biến hơi mất tăm
Chỉ còn lại tàn vương của đắng cay !

ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
04-03-2006, 11:56 PM
Rồi mưa hạ cũng về bên hiên lớp...
Tiếng ve sầu cũng vội cất tiếng vang
Tôi đứng lại sao nghe lòng kì lạ,
Bao nỗi buồn le lói ở trong tim!

Mua Sao Bang
06-03-2006, 02:11 PM
Ai bảo thơ kia đã ... ngã tàn
Mưa về ngập lối ngàn hoa vở
Lá xác xơ nhiều bởi gió thu
Đành cho rơi lại chúc hoài mơ

lamthientu123
11-03-2006, 09:12 AM
anhchi nao viet hay vay cho biet ten dc ko:broccoli: :banana: :jerry: :yike2: :haha: :cungly:

Nike2812.
11-03-2006, 10:03 AM
Mưa vẫn rơi bên hiên nhà rả rích;
Lòng bồi hồi,thổn thức mảnh trời xưa;
Mảnh trời ấy,chứa chan vầng trăng sáng;
Giờ ngậm ngùi,ôm nỗi nhớ về trăng.

suki_linh
12-03-2006, 01:04 AM
hay wa'...buồn cười nữa chứ ....

Nike2812.
12-03-2006, 04:44 AM
Này cô bé kia làm sao thế?
Nếu đã khen hay sao lại cười?
Nỗi niềm người ta sâu là thế,
Sao nỡ châm vào sầu lòng anh?

QuynhBo
12-03-2006, 09:28 AM
Mưa giăng lối phố cũ em về .
Khẽ dừng chân nơi bờ mi em .
Giọt lệ nhẹ lăn trên gò má .
Có vị mặn của giọt nước mắt .
Em hiểu rằng đang khóc vì tình xưa .
Em đâu quên bóng dáng anh ngày nào .
Vẫn trong tim khắc ghi tình đó .

Mua Sao Bang
12-03-2006, 10:11 PM
Mưa mùa nay sao lòng lạnh thế!
Vắng một người ai sẽ nhớ mong không
Cành phượng vĩ không ai trao người nữa
Chiêm bao về ai sẽ nhớ thương ai
Mưa lại về như cái điều phải thế
Ta giận mình giận cả những tương lai
Ta không hiểu ngày mài rồi sẽ khác
Để bây giờ mất mác cả trời mơ!

QuynhBo
13-03-2006, 01:15 AM
Mùa mưa nay em vắng anh rồi .
Ko ai che - ai ngắm mưa cùng em .
Một mình em lặng im bên cửa sổ .
Ngắm trời mưa nhờ hoài về anh .

Nike2812.
13-03-2006, 01:49 AM
Mưa rơi tí tách nhành hoa trắng,
Đóa mây tức tưởi luồn dưới non.
Tiếng ai khẽ khàng run cành lá,
Kéo kẻ si tình tỉnh cơn say.

Mua Sao Bang
13-03-2006, 04:50 PM
Đã không còn những ngày mưa nhè nhẹ
... Em đợi chờ em dối mẹ ....chờ anh
Anh đến trể em giận long anh mắt
Trách cả ngày em chẳng nhớ anh thêm
Rồi như thế một ngày kia anh đứng đợi
Không thấy người không thấy bóng em đâu
Em đã quên hôm nay mình có hẹn ....
Nên theo chông em xuất gia làm dâu

Nike2812.
14-03-2006, 05:46 AM
Ánh đèn vàng hắt hiu con đường nhỏ.
Một dáng người cô độc dưới màn mưa.
Đường dẫu dài,bước chân kia mải miết.
Mong cuối đường le lói một con tim.

Mua Sao Bang
14-03-2006, 04:21 PM
Có le lói một tình yêu ...trở giậy ....
Thuở ân tình phút chốc lại về ngay
Nhưng chợt giất chỉ là đen khuya sáng
Lấp ló bên trời rơi lại tháng ngày mưa

langtukiem87
16-03-2006, 07:37 AM
trong bóng tối như có hình ai đó
hóa ra là ảo ảnh của chính tôi
có lẽ vì tôi đã yêu em mù quáng
để bây giờ tôi lại phải khổ đau

Mua Sao Bang
18-03-2006, 08:37 PM
Hôm qua,.... trời mưa trên lối cũ !
Anh ngỡ mình sống lại những ngày xưa
Những ước mơ nhưng một lần chưa tới
Ta đã xa rồi ! khi những ước mơ qua!

langtukiem87
18-03-2006, 09:42 PM
có 1 ngày ánh sao xưa vụt tắt
mưa vẫn rơi như chẳng biết điều rì
để ai đó sầu cho tình xưa cũ
đã theo sao kia về chốn xa xôi

Mua Sao Bang
18-03-2006, 10:00 PM
Có đôi lần sao kia rồi chợt sáng
Ta ngờ mình bắt ngặp một tình yêu
Như tỉnh giất ta thất vọng thật nhiều
Em đã đến rồi đi.... điều phải lẽ!

Jack
20-03-2006, 07:48 PM
Mưa nơi em rơi vào anh nặng giọt
Mặn ân tình và ướt thấm con tim
Tiếng khóc em làm sợi nhớ đi tìm
Mưa xin bớt giọt buồn rơi thánh thót

Mưa như tiếng giọt tình em thánh thót
Anh mơ tìm và ước thấy cơn say
Mưa đừng tạnh để nỗi nhớ đong đầy
Vạn lời yêu thấm ướt ...trái tim anh

DocCoKiem
20-03-2006, 09:53 PM
Phải CHi Hôm ẤY Dừng Mưa
Phải Chi Hôm Ấy Dừng Dưa Em.....
Ai Ngờ Bong bóng Vỡ Tan
Thôi Rồi Em Dã Sang Ngang Theo Chồng

Pháp Sư Phiêu Diêu
20-03-2006, 09:59 PM
Mưa Chi trong mắt người ta
Mưa Chi trong mắt môi xa đợi chờ
Mưa Chi trong những Vần Thơ
Mưa Chi trong những Đêm Mơ Đợi Người

thikhacvu
21-03-2006, 03:22 AM
Mưa lại rơi nơi lần đầu hò hẹn
Anh lại về hứng lại giọt mưa xưa
Vẫn còn đó cơn mưa chiều vội vã
Nhưng đâu còn em của nagỳ xưa!

Akite_for_you
21-03-2006, 03:32 AM
Mưa
Lay lắt
Hất ngược chiều quá khứ
Kỉ niệm
Ướt
Giọt nước mắt
Mồ Côi
Mưa
Như thể
.... là thương nhớ
Mưa
Như thể
.... là lãng quên
Chảy ngược chiều năm tháng
Chảy ngược chiều thời gian
Mưa

Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 04:30 AM
Mưa
Hiu hắt
Giọt sầu tràn trong mắt
Kỷ niệm
Buồn
Sầu chất ngất
Tình yêu
Mưa
Ướt sủng
...Đã bao chiều
Mưa
Dột nát
...Tấm thân tàn
Ướt sũng và lai láng
Giọt sầu đổ tràn lan
Mưa..

Chanh Chua
21-03-2006, 04:32 AM
Mưa ....
Giọt vắn giọt dài
giọt thương giọt nhớ
giọt buồn cho ai...
Mưa...
Mắt ướt mi cay
chiều qua phố cũ
người về nào hay ..???!
Mưa...
kỷ niệm còn đây
người xưa đâu hỡi
ngút ngàn chân mây
Mưa...
cho ta tìm lại
ký ức ngày mưa
người xa xa mãi
Mưa...
một thời vụng dại
tin vào tin yêu
nên giờ ta phải
ôm kiếp đọa đày
...Chanh Chua....

Akite_for_you
21-03-2006, 08:02 AM
]Mưa vô tình quất ngược vào hiên
Cơn gió lạnh cũng vô tình heo hắt
Kẻ lặng im, kẻ não nề thương nhớ
Biết chọn đường nào cho bớt những vu vơ

Mưa
Là bão giông
Hay bình yên
Hay thương nhớ
Mưa
Là hoài niệm
Là quá khứ
Hay là thương đau
Mưa
Như rơi rớt
Như lặng câm
Như than khóc
Như mỉm cười
Tình đắng
Mưa rơi
Tìn tan
Mưa cạn
Mưa
Rơi rớt
Trời mưa!

Mua Sao Bang
21-03-2006, 10:41 AM
Mưa !
Không phải là mưa
Không là giọt nước
Chỉ là sáng trong
Giữa trời sao đêm
Mưa!
Nhạt hòa trong mắt,
Từng giọt rơi mau
Bay ngang vệt trời
Mưa sao lấp lánh !

Pháp Sư Phiêu Diêu
22-03-2006, 04:43 AM
Mưa nay Trong mắt Phiêu Diêu
Là Mưa của mọi tình yêu ngọt ngào
Mưa bay những tháng năm nào
Là Mưa của những ngọt ngào tình yêu ( Tháng 7 Mưa Ngâu là Ngọt Ngào, Lãng mạn nhất )

Subzero
22-03-2006, 06:04 AM
Mưa nay Trong mắt Phiêu Diêu
Là Mưa của mọi tình yêu ngọt ngào
Mưa bay những tháng năm nào
Là Mưa của những ngọt ngào tình yêu ( Tháng 7 Mưa Ngâu là Ngọt Ngào, Lãng mạn nhất )

Nay trời mưa suốt, đến nhiều
Xe cộ mới rửa từ chiều hôm qua
Nhìn mưa nghĩ mình đã già
Vội vào đối đáp tà tà... đùn thơ!
:haha:

Mua Sao Bang
22-03-2006, 12:03 PM
Mùa mưa này hoàn hôn không đẹp nữa
Đôi mắt buồn hẳn tại ở lòng thôi
Con bướm nhỏ ước sẩm bay không nỗi
Tiếng ve sầu khắc khoải bỗng lặng im
Chùm phượng vĩ rực lên màu giận dỗi
Vắng em rồi anh chỉ còn màng đêm !

Pháp Sư Phiêu Diêu
22-03-2006, 10:54 PM
Gió vẫn thổi, mưa vẫn bay
Đôi mắt say nhìn trời mưa vội vã
Mắt ướt nhòa, bởi hạt mưa bay
Mưa vô tình làm ướt nhòa đôi mắt
Hay cố tình làm mắt ướt lệ rơi...:1_question: :soggy:

picasso_inlove2006
23-03-2006, 12:54 AM
Mưa ơi,mưa nỡ xa ta
Để ta đây đứng một lòng chờ trông
Mưa đi không nghẹn một lời
Để ta đau xót vì tình đã tan
Cầu mong cho nắng trên kia
Để mưa chẳng phải bao giờ ra đi

Mua Sao Bang
23-03-2006, 02:00 PM
Có đôi lần ta đã biết mình yêu
Ta đã cố không cho chiều nhạt mất
Tháng năm hồng ta muốn cất vào tim
Và không để màng đêm kia vội đến
Cố mơ màng ta ghé bến tình yêu
Rồi vỡ mất bao nhiêu màu hi vọng
Cơn mưa chiều cuốn mộng ước đi xa
Không! có lẽ ta còn thơ dại lắm
Chưa hiểu gì dám vội nói tiếng yêu!

langtukiem87
25-03-2006, 01:51 AM
yêu vội vàng để cả đời trách hận
có phải tình đã quá phụ bạc ta
hay chính ta ko còn là ta nữa
dối gian mình khi quá vội nói yêu

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 01:13 AM
Mưa bay nối tiếp mưa bay
Tình say nối tiếp tình say mặn nồng
Dù cho mưa lấp đầy sông
Tình say cũng mãi chẳng phai mặn nồng.

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 01:22 AM
Tình nếu say có ngày cũng tỉnh
Lúc tỉnh rồi cứ lại muốn say
Tỉnh say, say tỉnh cả ngày
Tình say ai biết có ngày lãng quên...

langtukiem87
27-03-2006, 03:56 AM
nếu có say thì xin say 1 kiếp
quên sự đời quên cả đăng cay kia
và khi tỉnh sẽ ko còn đau khổ
chốn thiên đường trong mộng mãi ko xa

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 04:00 AM
Chào lãng tử lâu ngày không gặp
Đáng tiếc Điên giờ ngủ đến rồi
Hôm nào công việc thảnh thơi
Chúng mình sẽ lại tìm lời đối thơ.

Mua Sao Bang
27-03-2006, 12:06 PM
Ta cũng biết mưa hoài rồi cũng tạnh
Nắng nhạt màu cũng sẽ lại về thôi
Mây nhè nhẹ trôi về miền yêu mến ...
Gió âm thầm cuốn những giất mơ xa
Rồi mai đó khi tim mình chợt lớn !
Tâm hồn về với những lúc ngây ngô
Không còn nữa những khi trời mưa xuống
Thấy trong lòng nỗi nhung nhớ cuốn dâng ..

Pháp Sư Phiêu Diêu
27-03-2006, 09:43 PM
Người Say say rượu hay tình
Say rượu dễ giải, say tình thì không
Say tình chỉ nước nói KHÔNG
May ra thức tỉnh trong lòng Tình Say

langtukiem87
28-03-2006, 05:48 AM
khi say khi tỉnh nào ai biết
đên lúc tỉnh rồi ngỡ là say
nào ai có biết tình yêu ấy
sẽ khiến con tim mãi hận sầu

Pháp Sư Phiêu Diêu
28-03-2006, 05:56 AM
Sầu lòng Sầu hận vẫn là say
Yêu chi thêm hận thêm cơn Say
Nếu mà biết trước Tình vò rượu
Đập chén vô tình chắc chẳng say

nini_mtv
28-03-2006, 01:15 PM
lại là mi sao cứ rơi tí tách
để đêm buồn nảo nuột với năm canh
đến làm chi cho giá lạnh vai gày
cho nhung nhớ thấy mưa liền trăn trở

Mua Sao Bang
28-03-2006, 07:20 PM
Tí tách, mưa rơi từng giọt chơi vơi
Mưa rơi! mưa rơi! em không tới
Anh chờ! anh đợi! giữa phố đông
Bóng bách vỡ tan bong bóng mới
Chuyện tình phơi phới, đã phôi phai!

kyniem1989
28-03-2006, 08:40 PM
mưa rơi từng giọt buồn mang mát
đêm buồn nảo ruột bóng trăng thưa
trưa qua tôi khóc cho tình củ
đêm nay tôi khóc tại vì ai????????????

Pháp Sư Phiêu Diêu
28-03-2006, 11:57 PM
Hạt mưa bay hay giọt nước mắt bay
Vương trên mắt ướt nhòa đôi mí mắt
Nhìn từng hạt trong lòng hiện khuôn mặt
Của người xưa người trước lúc chia ly
Phải chi mây đừng đem hạt mưa tới
Gợi nỗi liềm đang Sầu úa chơi vơi
Hạt mưa hỡi Lâu rồi sao không tới
Tới những nơi con người đang mong đợi
Nỗi khát khao cần những hạt mưa rơi
Xin mưa đó-Xin người đừng rơi nữa
Hãy bay đi làm hạt lệ dâng đời....

langtukiem87
29-03-2006, 08:25 AM
người khóc vì ai khóc vì ai
vì tôi hay chỉ vì người đó
người thứ ba mà người đã từng yêu
thôi xin người xin người đừng khóc nữa
khóc làm chi để thêm khổ 1 đời

Orceta
29-03-2006, 06:31 PM
Mưa vẫn rơi cho lòng ai mong nhớ,
Nhớ mong tình hay nhớ riêng cho mình.
Khúc mưa rơi như là khúc ảo mộng,
Hát cho tình và hát riêng cho mình.

Buồn ! (*:_:*)
29-03-2006, 09:06 PM
Sau cơn mưa trời lai sáng
tôi và nàng lai nhẹ bước bên nhau
nghe tiếng ve như tiếng của đáy lòng
như mách bảo ước gì mưa rơi tiếp
:D:D:D:D:D

Mua Sao Bang
30-03-2006, 02:11 PM
Có bao giờ lòng em mưa không nhỉ
Anh tò mò anh nghĩ mãi mà thôi
Anh muổn hiểu tròng lòng em đó nhỏ
Nụ cười hồng em có nghĩ đến anh!

Pháp Sư Phiêu Diêu
30-03-2006, 07:00 PM
Mưa ở đâu sao không về vội vã
Mặt trời vàng đang tỏa nắng chói chang
Mặt đất nứt tưởng chừng như khô kiệt
Mong đợi Mưa 1 ngày đến Vội Vàng...

tomato_t
30-03-2006, 07:06 PM
Mưa hôm nay to woa' anh ...mi..... em zo^ má ^_^

Đời chỉ vui khi cầm chai rượu ...khắc tên......anh lên cổ cánh con gà :D ( chỉ là thơ thui à nha hổng fair thật đâu )

It's Never Too Late
30-03-2006, 08:44 PM
Cổ con gà giờ đây trông thương !!!:khocnhe:
Ai bảo anh say rượu làm hại gà
Rùi anh lại đi ra ngoài phố
Trời lại bỗng đổ mưa ào ào
Bỗng đằng sau anh , cô bé con
Chạy thục mạng giữa cơn mưa rào
Anh thấy mà anh xót thương thay
Lại gần bé , anh hỏi thăm chút
Sao trên đời lắm người khốn khổ ?:think:

dontcry_kitty
30-03-2006, 08:49 PM
Có bao giờ em gặp lại một cơn mưa
Giữa đêm đông những giọt dài lặng lẽ
Để trong đó anh và em bước nhẹ
Áo che đầu vai sát bên vai

Sẽ có ngày anh gặp lại cơn mưa
Giữa đêm đông khi chẳng còn em nữa
Một mình anh với trái tim tắt lửa
Bởi nước mưa hay bởi mất em rồi

Sao bây giờ anh vẫn bước trong mưa
Lặng lẽ bước chẳng buồn che đầu nữa
Chiếc áo xưa giờ chỉ làm anh nhớ
Ướt môi anh giờ là nước mắt hay mưa

Chẳng bao giờ chẳng bao giờ gặp nữa
Cơn mưa xưa...nay đã tạnh lâu rồi
Chỉ còn lại một mình anh bối rối
Giữa cuộc đời...khi em khuất sau mưa

It's Never Too Late
30-03-2006, 08:58 PM
Anh ơi anh chớ đừng có vậy
Nhỡ tối về anh ốm thì sao ?
Tuy em đã ra đi không trở lại
Nhưng trong lòng em vẫn mãi có anh

Vẫn biết cơn mưa đã tạnh lâu rùi
Nhưng sao anh vẫn cảm thấy bồi hồi
Anh nhớ sao ngày xưa cùng em đó
Đi trong mưa mà hạnh phúc hơn giờ !!!.........

nini_mtv
30-03-2006, 09:51 PM
mưa lây lất
phố khuya buồn hiu hắt
mưa trở mình
trút cạn nhửng hờn ghen
mưa ơi mưa
sao lại ướt vai mềm
mưa trăn trở
ta thương tình vụn vở

Pháp Sư Phiêu Diêu
31-03-2006, 01:01 AM
nini mtv ơi
Có khi nào bạn thấy lòng rối bời
Để Trái tim bạn luôn thầm khấp khởi
Đứng ngồi mong ngày mưa đến thật gần
Đã khi nào thấy cuộc đời mình vẫn
Êm đềm trôi yên ả 1 vùng trời

trelang
31-03-2006, 01:29 AM
ai mà viet hay the ko biet
co the chi cho minh cach de viet dươc ko zay

Pháp Sư Phiêu Diêu
31-03-2006, 02:14 AM
ban hãy làm thơ đi... bằng tất cả tình cảm của mình al` được chúc bạn Good Lucky

bebeo_nhoanh
31-03-2006, 02:25 AM
có thể nhiều khi chính bạn đang làm thơ mà bạn cũng ko biết đó. bạn hãy thử xem. chúc bạn sớm làm được những bài thơ hay.

Mua Sao Bang
03-04-2006, 12:54 PM
Có một khoảng trong tâm hồn nhỏ bé
Rôn vang lên một khúc nhạc nồng
Một khúc nhỏ ..của một thời nhung nhớ
Và bắc đầu ..ta cũng biết làm thơ

vethantratim
03-04-2006, 01:01 PM
Có một khoảng trong tâm hồn nhỏ bé
Rôn vang lên một khúc nhạc nồng
Một khúc nhỏ ..của một thời nhung nhớ
Và bắc đầu ..ta cũng biết làm thơ
:cungly:
Ngày bé em đã bít khóc lóc
Đòi cho :whis: được giấy để làm thơ
Và bây giờ khôn lớn em đã hiểu
Thơ cần có 1 tâm hồn

Mua Sao Bang
03-04-2006, 01:12 PM
Một tâm hồn! gì hỡi mưa phai
Có phải một chiều ngôi mơ mông
Một chiều ngăm mây bay
Tâm hồn! của một chàng thi sĩ
Biết âm thầm mơ nghĩ một tình yêu?

vethantratim
03-04-2006, 01:19 PM
Nếu ngắm mây bay là thi sĩ
thế gian này thiếu chi nhà thơ
Nếu một chiều lanh thang thành thi sĩ
Liệu có còn nguyễu bính , nguyễn du

Thơ là chết trong lòng 1 ít
Thơ là lời nói của con tim
Thơ là cái nôi của tâm hồn
Như làm thơ , anh vẫn chưa là thi sĩ

Mua Sao Bang
03-04-2006, 01:28 PM
"Làm thi sĩ nghĩa là ru vời gió,...
Mơ theo trăng và thơ thẫn cùng mây.."
Đơn giản thế!... nếu ta là thi sĩ!
Sẽ nguyện cầu cho gió mãi bên mây ...!
Cho năm tháng không còn vân thơ nữa!

vethantratim
03-04-2006, 01:50 PM
Thi sĩ nghèo chỉ có vần thơ
Câu được câu ko , câu hửng hờ
Thi sĩ buồn thi sĩ mơ theo gió
Mong một ngày em chấp nhận tình yêu

langtukiem87
04-04-2006, 06:33 AM
đời thi sĩ sống trong nhiều mộng tưởng
sống phiêu du sống chẳng có ngày mai
hôm nay sống hết lòng vì người ấy
dù ngày mai người ấy bỏ ta đi

hiaki_kino
04-04-2006, 06:51 AM
Nước mắt đã em rơi vì anh
Mưa ngoài kia ko sao sánh kịp
Bởi em đây còn nặng tình lắm
nên đêm nào cũng khóc vì anh

langtukiem87
04-04-2006, 06:59 AM
giọt nước mắt mà người đang nhỏ xuống
có phải vì tôi hay chỉ vì người
thôi thì hãy xin người đừng khóc nữa
nước mắt nơi tôi cũng đã cạn vì người

traidonphuong
04-04-2006, 07:20 AM
dem nay mua roi ngoai hien
long bong boi hoi nho lai ngay xua
ngay ma em con ben toi
ngay ma em noi chi yeu minh toi
sao gio em da voi quen
bo di ma chang noi ro vi sao
phai chang vi toi day ngheo
khong the cho em cươc song giau sang
gio thi toi chang con gi
chuc em co dươc nhung gi em mong

Mua Sao Bang
04-04-2006, 10:56 AM
Có ai hỏi! mưa chi buồn đến vậy
Giọt ngắn giọt dài khơi dậy niềm riêng
Có một khoảng trong tâm hồn nghiên đọng
Giọt mưa buồn mưa ước vọng tràng khơi !

nini_mtv
04-04-2006, 12:43 PM
có ai hỏi mưa ơi sao nhỏ lệ
mưa trả lời vì nặng nổi ưu tư
vì cay đắng ngập tràn trong lòng dạ
vừa trở mình thì giọt lệ tuôn ra

[L]ight
05-04-2006, 01:09 AM
Anh không tới như mưa sướt mướt ?
Cuối trời mây ..anh mãi ra đi
Em xót xa một chút xuân thì
Mưa rơi mãi cuối đường nhung nhớ quá!

Em nhớ mãi bao lời hẹn ước
Tách cà phê mộng tưởng bên đời
Chuyện giản đơn nhưng không làm được
...Mưa cuối mùa, mưa mãi bơ vơ !

Mua Sao Bang
05-04-2006, 10:51 AM
Bởi tại em mà vì sao lấp lánh!
Ánh nắng chiều vấp ngã ở bên sông,
Không có em sao trời mưa quá ...
Mưa bên ngoài mưa trắng xóa long anh!

vethantratim
06-04-2006, 01:25 AM
Bởi tại em mà vì sao lấp lánh!
Ánh nắng chiều vấp ngã ở bên sông,
Không có em sao trời mưa quá ...
Mưa bên ngoài mưa trắng xóa long anh!
:cungly:
Mưa, ừ anh cứ đổ thừa mưa
Nắng , ừ sao anh nói thế
ko có mưa sao cay xanh tươi tốt
ko có nắng lấy anh thấy thế gian
anh ơi! hôm nay chiều tàn
thơ thẫn mình em lòng chợt nhớ ........

Mua Sao Bang
06-04-2006, 10:45 AM
Ừ cũng phải! anh la ai..là ai anh nhỉ!
Anh chỉ là một giất chiêm bao
Ngày hôm qua ..hôm kia đã qua rồi
Rơi kỉ niệm em không them nhặc nữa !

langtukiem87
07-04-2006, 03:21 AM
có giọt nước rơi trên mi tôi
khi người đã ra đi về nơi xa đó
tôi tư hỏi mình là ai vậy nhỉ
có phải chăng chỉ là chiếc lá rơi

vethantratim
07-04-2006, 09:09 AM
Ừ cũng phải! anh la ai..là ai anh nhỉ!
Anh chỉ là một giất chiêm bao
Ngày hôm qua ..hôm kia đã qua rồi
Rơi kỉ niệm em không them nhặc nữa !

Kỉ niệm đã rơi, nhưng lòng còn nhớ mãi
phút vui đùa ta dạo bước cùng nhau
phút đam mê khi làn môi rung nhẹ
phút bối rối khi tay chạm vào nhau

Mua Sao Bang
07-04-2006, 11:14 AM
Nhớ mãi làm gì những mông lung
Đôi môi rung nhẹ tiếng yêu đầu
Bàn tay nắm chặc ..tay không dức
Sao để mây chiều gió cuốn đi!..!

kst.ts
06-05-2006, 04:42 AM
nhắc đến làm chi cho thêm sầu
khi tình đôi lúa đã ly tan
giây phút êm đềm ngày xưa đó
mang đến cho ta được những gì

hoang hon mau tim
06-05-2006, 06:00 AM
mưa nhẹ hạt mà sao lòng nặng thế
tình vào tay rồi để gió cuỗn đi
trách chi người hay là do duyên số
nhớ hoài thời ....người mãi xa

langtukiem87
06-05-2006, 08:06 AM
trách chi duyên số người ơi
có chăng thì trách đời mình hẩm hui
trách chi người khác phụ tình
thôi thì xa mãi chuyện tình ngày xưa

Mua Sao Bang
09-05-2006, 11:00 AM
Ta ngỡ mưa kia giờ đã tạnh
Không ngờ sao lạnh đến ngày nay
Hôm qua rồi mất ngày say giất
Quên bóng quên hình mất tiếng xưa!