PDA

Xem đầy đủ chức năng : Báu Vật



Ha_Quyen
02-03-2006, 07:02 AM
Ðể nhận thức được giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.

Ðể nhận thức được giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên tuần báo.

Ðể nhận thức được giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.

Ðể nhận thức được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.

Ðể nhận thức được giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.

Ðể nhận thức được giá trị của một sao, hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.

Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có.

Hôm qua là lịch sử, ngàymai là bí ẩn còn đó, hôm nay là món quà mà chúng ta có được.

Ðó là lý do chúng ta gọi nó là "hiện tại".(hay quà tặng).

>ST<

Phong Linh
02-03-2006, 07:10 AM
Một ngày,mở tài khoản ra,ai cũng nhận được quà tặng là 84600 s để tiêu xài nhỉ? Dù cho có lãng phí những phút giây,hôm sau cũng nhận được y nguyên món quà tặng như thế.Nhưng vấn đề là :


Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có.

Ha_Quyen
02-03-2006, 07:13 AM
hì hì ... MD hôm nay seo rùi nè ...vui vẻ hồn nhiên chứ chị 2 hì ....câu trên nói hay nhỉ

Phong Linh
02-03-2006, 07:18 AM
Hôm nay cái đầu tỉnh táo hơn hôm qua nhìu :hihi:Câu trên không phải T nghĩ ra đâu mà,trích dẫn của Q,và viết lại ý của một cái bài báo nào đó T đọc lâu rồi,không nhớ chính xác nữa...Đem ghép chúng với nhau :hihi:

T có lẽ là nhận thức mơ hồ được một chút sự đáng qúy của TG,nhưng mà đôi khi,T lại ....tàn phá thời gian một cách không thương tiếc Q ah...Thấy tội lỗi quá :D

Ha_Quyen
02-03-2006, 07:21 AM
hahah ...tui muh tội lỗi vẫn xữa lại được đó chứ bộ bít tội lỗi thì đừng dẫm lên nữa chứ nè ,...
hì hôm nay tỉnh táo rùi à ...vậy có tinh thần 8 nói chuyện trên trời dưới đất hem nè ...hì

....

tiểu quỉ
02-03-2006, 07:24 AM
la` lá la... kí này có ngừ post rùi ^^