Xem đầy đủ chức năng : Ta từ biệt Ta - ( Khúc chia ly cuối )
Lost.
01-03-2006, 11:39 PM
Im lặng - nhìn thôi phút cuối cùng
Mỗi người mỗi nửa giấc mơ chung
Tàn đông chim lại về chốn cũ
Để nắng chiều xiên nát một vùng
Ảo ảnh ta hay ảo ảnh người ?
Vụt qua đời hay tại buông lơi
Níu ta - ta níu - dăm vài phút
Có trọn vẹn chăng - một nụ cười
Vùi lấp đi thôi một lối mòn
Đoạn buồn khép lại một khóa son
Ước mơ về lại là mơ ước
Những nỗi đau ngoan - 1 vòng tròn
Con đường trải thảm thì bước đến
Xếp kỷ niệm hồng ở hai bên
Con đường rộng - mộng mơ một cõi
Gió thôi ngang vai -mái tóc mềm ..
--------
Khi em đi con phố còn ngái ngủ
Gửi lời chào lên mái đỏ tường rêu .......
......
hoa sao
02-03-2006, 12:48 AM
Khắc khoải cuối cùng phút giây xa
Một ánh mắt buồn cứa tim ta
Câm nín nhé em trong sầu lặng
Con phố mưa bay níu nhạt nhoà
Đã hết rồi ư-một mùa đông
Trong lòng ta đó:Nguội lạnh chăng?
Cố cười lên nhé ,tan cay đắng!
Cho trái tim kia bớt lạnh lùng.
Vùi lấp được không,cái lối mòn...
Bước trong vô thức những thân quen
Ừ,quên đi nhé,đừng lạc bước
Nhớ lại làm chi! Đau đớn thêm.
Rồi đến một mai,lại nghĩ về
Con đường trải thảm em bước đi
Lạnh rùng mình:lá và hoa tan biến
Ngay giữa trời xuân :Đông ập về
Lost.
03-03-2006, 04:57 AM
Ta giữ ta đây phút cuối cùng
Chẳng vì vô lý những mông lung
Giã từ chốn cũ mà đi mất
Không lẽ tâm tư lại nhún chùng
Ta về đây thôi chiều có nhớ
Khắc khoải vẫn nghe nối đợi chờ
Niềm vui thấp thoáng vì đã biết .....
Mở rộng chân tình viết nên thơ
Những gì đã cũ thôi chẳng nhắc
Để trái tim này những hoa thăng
Nụ cười vẫn vẹn như thủa ấy
Chân vẫn bước đi vẫn thăng bằng
.....
hoa sao
03-03-2006, 05:38 AM
Hoá ra chốn cũ đầy luyến lưu
Không dứt ra nổi lẽ thương yêu
Không từ bỏ nổi câu thơ ấy
Càng muốn quay đi ,càng thương nhớ thật nhiều
Thôi,đi làm chi hả cô ơi?!
Ở lại vườn thơ ,bạn cùng tôi
Cùng nhau đối đáp,cùng nhau viết
Mở tấm chân tình,chẳng xa xôi
Tôi đâu dám nhắc chuyện cũ xưa
Ký ức chẳng biết đã qua chưa
Nhưng nhắc làm chi,thêm buồn tủi
Hiện tại mà suy ,thế cũng vừa...
Mua Sao Bang
03-03-2006, 09:47 PM
Nếu có thể! một lần là sự thật
Điều bí mật sẽ không còn bí mật
Ta trôi về..... một thế giới xa xôi...
Và nới ấy sẽ thôi không lo lắng
Hay muộn phiền trách móc trời cao!
Phong Cầm
03-03-2006, 10:59 PM
Chẳng thấy gió tiết lộ điều bí mật
Bởi trái tim bật mí chẳng còn hay
Cứ bước chân qua những tháng ngày
Tự tìm lấy cái điều là bí mật
hoa sao
04-03-2006, 04:17 AM
Trở lại vườn thơ,chẳng gặp người
Một mình than thở lẽ riêng tôi
Từ biệt,chia ly mong hội ngộ
Mượn tạm câu thơ,nói thay lời
Tôi hay trông ngóng những xa vời
Tìm trong ảo diệu những tinh khôi
Ngóng trông đợi mãi điều vô thực
Trang thơ trống vắng-một mình tôi...
Lost.
04-03-2006, 04:56 AM
Vườn thơ vắng vẻ chữ hữu duyên
Ai bước chân vô chợt đi liền
Hữu có hay chăng thành phi lý
Gọi kiếm tìm nhau suốt mọi miền
Câu thơ ấp ủ điều sâu lắng
Đợi ngóng tin người với sao trăng
Vẫn còn đấy chứ nào đâu vắng
Chỉ là duyên ấy chẳng đi ngang
Phong Linh
04-03-2006, 05:05 AM
Một người ra đi quá vội vàng
Không kịp ghép lại những dở dang
Đành thay lời người,ta đối đáp
Để chút duyên kia,chẳng lỡ làng
Trời xuân hôm nay trải nắng vàng
Con đường ngập gió đến mênh mang
Bỏ đi ư,ai đâu đành lòng thế
Trọn cuộc đời mang số kiếp lang thang
Lost.
04-03-2006, 05:13 AM
Trời xuân tiếc nuối - quay trở lại
Chẳng đặng ly tan biệt từ ai
Nắng hong khô rồi dòng lệ đắng
Sâu lắm mồ kia vạn u hoài
Chẳng lẩn trốn đêm chẳng lặng lờ
Chẳng hờn giận nữa chẳng thờ ơ
Chỉ là "thôi kệ" đời sẽ khác
Mây xám thôi che trăng mập mờ
Phong Linh
04-03-2006, 05:16 AM
Thật lạ lùng thay những thẫn thờ
Tưởng lòng nguội lạnh với câu thơ
Vậy mà hôm nay,tôi lại khác
Có lẽ giọt lệ-đã hong khô
Chẳng biết nỗi buồn đã qua chưa
Nhưng thôi,chẳng nhớ.Chuyện cũ xưa
Ừ thôi mặc kệ! Ta mặc kệ!
Người vui duyên mới những đón đưa
Lost.
04-03-2006, 05:22 AM
Ta cứ riêng ta chẳng đợi chờ
Dẫu rằng ta vẫn những bơ vơ
Người êm duyên mới - ta mặc kệ
Ta khác ta xưa - hết dại khờ
Người vui đi nhé người vui nhé
Đưa đón cuộc đời ngựa và xe
Ta thì cứ bước đường ta bước
Chẳng thiết công danh với em dè
Phong Linh
04-03-2006, 05:39 AM
Ai đi tô vẽ những vần thơ
Đâu thể thắm lại cái duyên xưa
Lang thang mải miết êm đềm nhớ
Rồi lại riêng ta với thẫn thờ
Đời thành vô nghĩa nếu không mơ
Yêu thương sau cuối,những vu vơ
Người đi về đâu,ta mặc kệ
Chỉ sợ có lỗi với câu thơ .
Mua Sao Bang
09-03-2006, 02:36 PM
Thôi tạm biệt những gì là kỉ niệm !
Ta quay đầu không thử nghiệm tương lai
Để chân bước những vòng tròn sai lệch
Đưa ta về... lại giống hệt khi xưa ....
Thôi! tạm biệt người xưa, ta chưa biết
Chưa một lần ta biết được gì hơn !
Nay quay lại người ta đi xa mất ...
Ta một mình sao bất chợt cô đơn!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.