PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy đi tới “Thành phố Tương lai” cùng tôi!



Má Lúm
01-03-2006, 04:26 AM
Hãy đi tới “Thành phố Tương lai” cùng tôi!


Tôi vừa mất suất học bổng toàn phần tại Singapore. Và như mỗi lần thất bại khác, tôi lại trở về thành phố Hối tiếc trên chuyến bay của hãng hàng không Giá như. Chiếc vé được đặt qua công ty du lịch Sám hối, hình như không có những người khuân vác giúp hành lý nên tôi đành tự mình khoác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi hàng ngàn những kỷ niệm không mẩy vui vẻ.
Thật ngạc nhiên, chiếc vé tôi đặt đã ghi chú rằng tôi sẽ được tham gia một đêm hội quan trọng nhất trong năm tại ngay khách sạn Cơ hội mà tôi sẽ ở: Đêm hội đáng tiếc.
Tôi diện bộ đồ đẹp nhất của mình tới đêm hội. Và tình cờ, tôi gặp lại một gia đình người quen ở đó, mấy cô cháu gái họ nhà Lỡ mất rồi. Họ vẫn giữ những thói quen tặc lưỡi, chép miệng từ ngày xưa, khi tôi còn bé, họ chào tôi mà mặt mũi nhăn nhó, rầu rĩ. Đúng lúc ây, tôi nhìn thấy cô bạn gái cũ của tôi – cô nàng Ngày hôm qua đang tung tăng đi cùng với một anh chàng khác.
Một bàn tay chìa ra trước mặt tôi. Bà lão An bài đứng đó. Bên cạnh là bà cụ Cơ hội duy nhất. Nhưng rồi sự xuất hiện của cô cháu gái bà cụ là Cơ hội đã qua đã làm cho những anh chàng hội viên của nhóm Ước gì phải xuýt xoa. Cô nàng lượn đi lượn lại nhởn nhơ trong khi đôi song ca Ước mơ tan vỡ và Thất bại đang hát những bài hát về chính cuộc đời mình. Và từ hàng ghết đầu, tiếng khóc sụt sùi của hai chị em nhà Bó tay đã vang lên khiến đầu tôi đau buốt.
Tôi trở về khách sạn, thấy mình thật sai lầm khi trở về thành phố Hối tiếc. Bởi tôi không thể thay đổi được quyết định của Ngày hôm qua, nhưng chắc chắn tôi sẽ gặp được Ngày mai hạnh phúc, cô bạn thân từ thuở nhỏ, người mà tôi cố gắng tìm kiếm trong suốt buổi tiệc nhưng chưa thấy.
Và bây giờ tôi có một lời khuyên dành cho những ai đã trót mua vé trở lại thành phố Hối tiếc giống như tôi: Hãy vứt nó đi. Thay vào đó, bạn hãy đến ga Bắt đầu lại nhé để đặt vé đến thành phố Tương lai. Bố mẹ tôi ngày trước đã gặp nhau ở đó và bây giờ bố mẹ cũng rất hạnh phúc. Tôi cũng quyết định chọn mua một căn nhà ở đó cho tương lai của mình.
Và nếu có ý định trở thành hàng xóm của tôi, bạn hãy tìm đến phố Dũng cảm. Tôi cũng đã có thêm hai người hàng xóm tốt bụng nữa là anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Còn nếu bạn sợ lạc đường thì hãy hỏi tổng đài Lạc quan về tôi. Quên mất, tên tôi là Tương lai tươi sáng. Chắc chắn chũng ta sẽ gặp được nhau đấy, bạn lên đường ngay đi nhé!

...Đọc được ở đâu đó...trên báo...:D...thấy hay hay...một câu chuyện về tinh thần Lạc Quan...sống...cần Ngước Nhìn về phía trước...:)...

thao_uyen80
14-03-2006, 08:34 AM
hay quá ...cám ơn nha...., chúc mừng cậu cũng đã thật sự cảm nhận được điều đó

(¯`*Thầm Lặng*´¯)
15-03-2006, 12:58 AM
Ngày mai....:)...Uhm...:)..Còn ngày mai hạnh phúc....:)...Lạc Wan lên...:)...Công chúa nhõ...:)..Vấp ngã là lớn lên màh...:)

kem dâu mút
15-03-2006, 02:39 AM
những chữ bạn in đỏ ấy , Kem nhận thấy rằng nó gần gũi quá (bởi vì bất kể một ai cũng đều trải qua 1 lần của những từ ngữ đó) và Kem thấy rằng mình cần nhìn lại những gì đã trải qua mà thay đổi . Cám ơn bạn !

Tenken's Smile
16-03-2006, 02:34 AM
Hay quá ! Rất sáng tạo & đầy ý nghĩa ^_^

PS: Không biết bài này có bản tiếng Anh không, có thì share với nhé ^_^