PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ ...



giọt nắng
28-02-2006, 02:53 PM
Đã bao lần cố quên nhưng càng nhớ
Để sầu về muôn ngã giữa vần thơ
Tàn canh thâu , đêm vắng mãi mong chờ
Nghe nức nỡ vọng vang theo nhịp thở


Tự nhủ lòng tình xưa nay đã lỡ
Nhớ làm gì cho nặng gánh thương đau
Cho liễu xanh năm tháng nhạt phai màu
Trăng tàn úa bên hiên nhoà mơ ước


Xóa tiếng nhớ , lời thương nào có được
Phím cung trầm ru nhẹ bươ'c vào mơ
Bóng tình nhân theo sương khói hững hờ
Mi khép vội ... đuổi xua ... thôi đừng nhớ


Nào có được , muốn quên càng thêm nhớ
Nhớ thật nhiều đến tột đỉnh non cao
Và hồn rơi vào đáy thẳm nghẹn ngào
Tim vỡ vụn , lệ trào theo thương nhớ