PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lỡ rồi em



giọt nắng
28-02-2006, 02:45 PM
Đã lỡ rồi em ... lỡ rồi em
Quả cây đã chín rụng ngoài thềm
Mây đã phủ mờ, trăng thêm khuyết
Và anh đã lỡ ... lỡ yêu em

Đã lỡ rồi em ... lỡ rồi em
Lỡ trao tha thiết với êm đềm
Lỡ trao nhung nhớ và đã hiểu
Bây giờ ta chỉ xót xa thêm

Giá như hôm ấy em lờ đi
Giá như anh chịu bớt chai lì
Giá mình không mở lòng vẫy gọi
Giờ anh đâu nói LỠ làm chi

Em là trái mọng ở trên cây
Nắng ươm, sương đọng đến vơi đầy
Anh, chàng trai trẻ ôm mơ mộng
Có biết gì đâu, chỉ biết say ...

Ngoài kia chim hót, mây nhẹ bay
Em vẽ nên thơ, giấu đọa đày
Em rót hồn anh ong nhỏ mật
Anh chết trong tình chẳng có hay

Thế là đã lỡ ... lỡ với em
Một chữ băn khoăn ngáng chữ ... thèm
Anh tự nhủ lòng , thôi ... đã lỡ
Nguệch ngoạc bôi đời ... tim lọ lem

Tha cho anh nhé, tha cho anh !
Dẫu biết xa em cũng khó đành
Anh ủ tim mình trong than đỏ
Em đừng ươm lại những chồi xanh ...