giọt nắng
28-02-2006, 02:35 PM
Tự hỏi mình Tình yêu là gì nhỉ ?
Mà nghẹn ngào, xao xuyến ở trong tim
Mà diết da, sâu lắng, êm đềm
Mà nhớ nhung, ngọt ngào, cay đắng
Ngày biết Em, mây chợt ngừng, gió lặng
Nhịp tim dồn, tiếng nói của yêu thương
Nhớ về Em trong hoang lạnh, đêm trường
Mưa đổ xuống hồn tôi_ bão tố ...
Em là ai ?... nơi phương trời xa ấy
... Một nụ cười ... ánh mắt ... bờ môi ...
Em là ai, nơi sâu thẳm, xa xôi
Nơi bến nhỏ, thuyền tôi ngày cập bến
Một câu chuyện tình, như chẳng hề ước hẹn
Đến bên tôi, hư ảo một trang đời
Tôi nhặt vì sao trong vũ trụ chơi vơi
Mang về thắp ở lòng tôi, rực sáng !
Mà nghẹn ngào, xao xuyến ở trong tim
Mà diết da, sâu lắng, êm đềm
Mà nhớ nhung, ngọt ngào, cay đắng
Ngày biết Em, mây chợt ngừng, gió lặng
Nhịp tim dồn, tiếng nói của yêu thương
Nhớ về Em trong hoang lạnh, đêm trường
Mưa đổ xuống hồn tôi_ bão tố ...
Em là ai ?... nơi phương trời xa ấy
... Một nụ cười ... ánh mắt ... bờ môi ...
Em là ai, nơi sâu thẳm, xa xôi
Nơi bến nhỏ, thuyền tôi ngày cập bến
Một câu chuyện tình, như chẳng hề ước hẹn
Đến bên tôi, hư ảo một trang đời
Tôi nhặt vì sao trong vũ trụ chơi vơi
Mang về thắp ở lòng tôi, rực sáng !