giọt nắng
28-02-2006, 02:34 PM
Anh chẳng muốn mơ về em !
Hạnh phúc trong mơ ngọt ngào, lai láng
Vòng tay em dịu mềm
Như áng mây bảng lảng
Và ánh nắng diệu kỳ
Soi đỏ
nét môi cong ...
Anh chẳng muốn mơ về em !
Tình yêu trong mơ thần tiên hư ảo
Vồng ngực tuổi yêu rung động tô làn áo ...
Suối tóc nhung huyền ôm quyện gối tương tư
Anh không muốn gặp em trong mơ !
Dù mãi trong anh là một trời thương nhớ
Dù trong chiêm bao muôn vạn hoa đua nở
Chim ríu rít gọi bầy,
Và em bé nhỏ ...
... nép vào anh ...
Rồi một sớm bình minh
Dụi mắt ngỡ ngàng
Chiêm bao hay là thực ?!?
Giấc mơ hôm nao sống dậy trong tiềm thức ...
Nhưng, em đây mà
Mình đã đến bên nhau
Thoáng lặng im
Trong nắng ngẩng cao đầu
Ừ, anh chỉ muốn
Một lần
Được gần bên ... như thế .......
[i]nỗi nhớ trong tim đã đầy quá, chực tuôn trào
Hạnh phúc trong mơ ngọt ngào, lai láng
Vòng tay em dịu mềm
Như áng mây bảng lảng
Và ánh nắng diệu kỳ
Soi đỏ
nét môi cong ...
Anh chẳng muốn mơ về em !
Tình yêu trong mơ thần tiên hư ảo
Vồng ngực tuổi yêu rung động tô làn áo ...
Suối tóc nhung huyền ôm quyện gối tương tư
Anh không muốn gặp em trong mơ !
Dù mãi trong anh là một trời thương nhớ
Dù trong chiêm bao muôn vạn hoa đua nở
Chim ríu rít gọi bầy,
Và em bé nhỏ ...
... nép vào anh ...
Rồi một sớm bình minh
Dụi mắt ngỡ ngàng
Chiêm bao hay là thực ?!?
Giấc mơ hôm nao sống dậy trong tiềm thức ...
Nhưng, em đây mà
Mình đã đến bên nhau
Thoáng lặng im
Trong nắng ngẩng cao đầu
Ừ, anh chỉ muốn
Một lần
Được gần bên ... như thế .......
[i]nỗi nhớ trong tim đã đầy quá, chực tuôn trào