giọt nắng
28-02-2006, 02:16 PM
Ước gì cho thời gian dừng lại
Cho tình mình được mãi bền lâu
Cho anh được phút giay ban đầu
Tuy ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc
Ước gì bóng em đừng qua vụt
Mất em rồi biết sống sao đây
Và lòng anh như điên như dại
Thơi gian ơi chậm tí được không ???
Ước gì nước thôi chảy trên sông
kỷ niệm xưa vẫn hoài thương nhớ
Và ta tìm một ít vần thơ
Kết thành bài, ... tình ca dang dở
Cho tình mình được mãi bền lâu
Cho anh được phút giay ban đầu
Tuy ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc
Ước gì bóng em đừng qua vụt
Mất em rồi biết sống sao đây
Và lòng anh như điên như dại
Thơi gian ơi chậm tí được không ???
Ước gì nước thôi chảy trên sông
kỷ niệm xưa vẫn hoài thương nhớ
Và ta tìm một ít vần thơ
Kết thành bài, ... tình ca dang dở