giọt nắng
28-02-2006, 01:58 PM
Phải chi ta hiểu được chính ta
Điều đã mất sao vẫn hoài nuối tiếc
Tình thật - hư ...mãi hoài không phân biệt
Để lửa tình cứ ngùn ngụt, toả lan
Ôi Phải Chi, ta ôm lấy, than van
Bởi quá khứ khiến thân ta trầy trụa
Ai biết trước yêu là mang đau khổ
Để loạn điên một chân dấu địa đàng
Suốt cuộc đời ta phiền muộn, trở trăn
Cả ngàn năm phong sương đường ta bước
Mổi nhịp tim là một lần ta khóc
Mà sao lòng không vơi bớt yêu thương
PTH
Điều đã mất sao vẫn hoài nuối tiếc
Tình thật - hư ...mãi hoài không phân biệt
Để lửa tình cứ ngùn ngụt, toả lan
Ôi Phải Chi, ta ôm lấy, than van
Bởi quá khứ khiến thân ta trầy trụa
Ai biết trước yêu là mang đau khổ
Để loạn điên một chân dấu địa đàng
Suốt cuộc đời ta phiền muộn, trở trăn
Cả ngàn năm phong sương đường ta bước
Mổi nhịp tim là một lần ta khóc
Mà sao lòng không vơi bớt yêu thương
PTH