giọt nắng
28-02-2006, 01:56 PM
Ta cứ trầm mình vì những chữ Phải chi
Mà tiếc nuối cho những điều đã mất
Tình đến tình đi ,như một trò ảo giác
Ta điên cuồng trên ngọn lửa đam mê
Nếu đời cho ta được nói Phải chi
Ta sẽ thét ,sẽ cấu cào quá khứ
Ước phải chi ,tiếng yêu đừng ghê sợ
Thì chân này đâu dẫm bước hoang điên
Phải chi ta không ray rứt ,muộn phiền
Cửa thiên đàng vẫn muôn hoa trải lối
Lời êm ái đừng nép sau sương khói
Ta khỏi trông chờ ,thao thức 1 tình yêu !
PTH
Phải chi...ta chẳng sai đường
Đem tim trao gởi yêu thương cho người
Thì nay khi đã xa xôi
Ta đâu đứng ở góc đời khóc than
Phải chi...người hiểu cho rằng
Ta yêu người lắm ,ngàn năm không mờ
Thì người đâu nỡ làm ngơ
Để ta thương nhớ, ngóng chờ , đơn côi...?!
Phải chi khi đã hai nơi
Lòng tôi không phải nhớ người xa xưa
Tình yêu - đâu phải trò đùa
Sao người đi vội...Bốn mùa tôi đau
Phải chi tình mãi thắm màu
Duyên không ngang trái thì đâu khổ nhiều
Mà tiếc nuối cho những điều đã mất
Tình đến tình đi ,như một trò ảo giác
Ta điên cuồng trên ngọn lửa đam mê
Nếu đời cho ta được nói Phải chi
Ta sẽ thét ,sẽ cấu cào quá khứ
Ước phải chi ,tiếng yêu đừng ghê sợ
Thì chân này đâu dẫm bước hoang điên
Phải chi ta không ray rứt ,muộn phiền
Cửa thiên đàng vẫn muôn hoa trải lối
Lời êm ái đừng nép sau sương khói
Ta khỏi trông chờ ,thao thức 1 tình yêu !
PTH
Phải chi...ta chẳng sai đường
Đem tim trao gởi yêu thương cho người
Thì nay khi đã xa xôi
Ta đâu đứng ở góc đời khóc than
Phải chi...người hiểu cho rằng
Ta yêu người lắm ,ngàn năm không mờ
Thì người đâu nỡ làm ngơ
Để ta thương nhớ, ngóng chờ , đơn côi...?!
Phải chi khi đã hai nơi
Lòng tôi không phải nhớ người xa xưa
Tình yêu - đâu phải trò đùa
Sao người đi vội...Bốn mùa tôi đau
Phải chi tình mãi thắm màu
Duyên không ngang trái thì đâu khổ nhiều