giọt nắng
28-02-2006, 01:39 PM
Có thể nào những ưu phiền quá khứ
Khép kín hoài trong yên nghỉ nghìn thu
Bình minh lên làm tan áng sương mù
Anh trở lại cùng em xây tình thắm
Ôi tình yêu ! Sao chỉ toàn men đắng
Chia tay rồi sao em chẳng thể quên
"Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên"
Nhờ nước mắt xoá hình anh trong trí
Giận anh quá ,anh thiệt là ích kỷ !
Phụ em rồi sao hiện hữu trong em ?
Cho đời này em một bóng chao nghiêng
Cung đàn vọng một khúc sầu héo hắt ?!
PTH
Khép kín hoài trong yên nghỉ nghìn thu
Bình minh lên làm tan áng sương mù
Anh trở lại cùng em xây tình thắm
Ôi tình yêu ! Sao chỉ toàn men đắng
Chia tay rồi sao em chẳng thể quên
"Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên"
Nhờ nước mắt xoá hình anh trong trí
Giận anh quá ,anh thiệt là ích kỷ !
Phụ em rồi sao hiện hữu trong em ?
Cho đời này em một bóng chao nghiêng
Cung đàn vọng một khúc sầu héo hắt ?!
PTH