PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mượn



giọt nắng
28-02-2006, 12:04 PM
Mượn bàn bên thước kẻ
Mang về…giả tiếng ngựa phi
Mượn bàn bên bút bi
Mang về ghi gì không rõ
Mượn bàn bên tập nhỏ
Mang về làm quyển nháp thơ
Mượn bàn bên kẹp nơ
Giấu rồi giả vờ…đánh mất

Mượn bàn bên ánh mắt
Làm sao gởi lại bây giờ
Mượn bàn bên làn tóc
Buộc dùm tôi những ngu ngơ

giọt nắng
28-02-2006, 12:06 PM
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nói xạo
Có một hạt gạo
To bằng trứng gà
Còn nữa, quả cà
Nhỏ bằng chí mén
Có một cái chén
Cả trăm người ăn
Có một cái chăn
Cả trăm người đắp
Có một trái bắp
Cả trăm người khiêng
Chia khắp ba miền
Ăn hoài không hết
Có một con ếch
Vô bếp lửa ngồi
Để tránh kiến hôi
Cũng là sưởi ấm
Kể cũng nhiều lắm
Nhưng hẹn một ngày
Ai đó tiếp tay
Nghe vè kể tiếp!

giọt nắng
28-02-2006, 12:08 PM
Tóc tém nhập môn vào đai trắng
Nhìn quanh chỉ có một đồng minh
Sư phụ bảo ta đây chào hắn
Gọi tiếng “sư huynh” đủ bực mình

Ngày đầu nhìn hắn…ưa thật khó
Nửa mắt liếc ngang thấy cũng phiền
Lạy trời cho hắn quên một bữa
Ngờ đâu hắn vẫn học rất siêng

Ngày ba - bảo hắn sao hiền quá!
Chưa hề trêu ghẹo lấy một câu
Chợt thấy hắn cười…duyên đó chứ
Vậy ra hắn chỉ giả mặt ngầu

Ngày năm – ngày bảy - rồi ngày tới
Đai trắng – đai nâu đã rất gần
Lần sau nếu rủ thì cứ…đợi
Thôi giờ hẹn gặp lại trên sân!

giọt nắng
28-02-2006, 01:04 PM
Tôi trở về miền vắng
Thinh lặng chẳng một bóng người
Câu chữ đầu môi
Ngậm vào nơi tim ray rứt

Ngóng trông đỉnh đời chân thực
Và mệt nhoài heo hút vực dối gian
Thấu xương lạnh buốt gió ngàn
Vợi cao bến bờ tin cậy

Đây dẻo dai lau sậy
Đó trơ dại cỏ tranh
Ôi miên man thân xác oằn cành
Nghiệt ngã cảnh đời ... trần trụi

Trao gì trong nông nổi ?
Nhận gì trong xót xa ?
Mù lòa trong diệu sắc hương hoa
Quên nếm đắng cay nhựa sống !

Vắt tin yêu dệt thành ảo mộng
Kết ân tình nguyện nối tri âm
Nào hay vạt đất âm thầm
Lở từng miếng trong tâm khảm

Tiếng thơ ngân một trời ảm đạm
Cạn lòng chẳng nấc nên câu
Trong mưa rơi níu chạm nhịp cầu
Ai ngờ ... cầu vồng ảo giác

Tiếng đời loạn lạc
Vô tình gieo nhịp đớn đau
Thả lòng rớt xuống vực sâu
Mắt vẫn ngước ngu ngơ : đâu bờ ảo vọng ?!

!!!!

giọt nắng
28-02-2006, 01:17 PM
Còn nhớ không anh một chiều thu
Bóng cây ẫn nấp duới suơng mù
Mình gặp lại nhau hè phố vắng
Tình buồn hơn cả những lời ru

" À ơi con sáo nhớ thuơng ai
Sang sông một sớm tóc hoa cài .."
Em chải nổi sầu theo ngọn gió
Rớt xuống vũng đời tóc chợt phai

Ân tình bèo bọt hơn sóng biển
Vỗ mãi ngàn năm còn vấn vuơng
Anh buồn lối thu lần đưa tiễn
Đọng lại đôi hồn nhau tiếc thuơng

Thu đã về đây anh ở đâu ?!!!
Trăng thanh tròn lắm sáng một màu
Sao lá thu phai tình dang dở
Anh có ngậm ngùi thuơng nhớ nhau ?

Em đi mấy nẻo của phố phuờng
Nhớ chiều hò hẹn duới tà duơng
Anh ơi ! gối chiếc buồn cơn mộng
Thôi lỡ làng rồi nghĩa yêu đương

TTTT

giọt nắng
28-02-2006, 01:18 PM
Người đi gửi lại hương yêu
Ta còn cất giử chắt chiu từng ngày
Bao lâu tình mới hao gầy
Cho ta quên được đọa đày duyên xưa

Gom cành si - đốt cháy tình
Khói sầu đọng lại cuối ghềnh tương tư
Tàn bay bụi bám trang thư
Vẩn còn say đắm vô hư mặn nồng

Thương người dưng ! Yêu người dưng!
Nhủ lòng thôi nhé ta đừng suy tư
Đuổi theo đôi bóng mệt nhừ
Chưa tương ngộ đã giã từ mộng mơ

Ai lạnh lùng, ai thờ ơ ?!!
Sao tình duyên ấy hững hờ kết se
Thì thôi em ở, anh về
Nhìn nhau lần cuối đầm đìa châu rơi ....

TTTT

giọt nắng
28-02-2006, 01:24 PM
Hoang vu một cõi trăng mờ ảo
Một bóng chập chờn giỡn với ta
Đam mê tìm kiếm bóng hình lạ
Đêm vắng mịt mờ ta ngẩn ngơ

Tiếng gió xốn xang (???) duyên tình lỡ
Dấu chân buồn vỡ lá vàng rơi
Cách chim xưa về đâu một cõi
Cánh rừng buồn vời vợi thiếu ai

Như người đi không hề tìm lại
Cây bao mùa thay lá lặng yên
Mỗi đông sang ta đây ước nguyện
Khi xuân về duyên nối tình xưa

giọt nắng
28-02-2006, 01:26 PM
Ta muốn được vòng tay ôm em mãi
Trọn cuộc đời, ta không phãi cách xa
Ngờ đâu kỹ niệm xoá nhoà
Tình ta tan biến như là sương mai

Ta muốn là giòng sông dài yên tĩnh
Êm ã buồn, nhìn những áng mây trôi
Ngờ đâu gió thỗi bay rồi
Dòng sông gợn sóng, lá rơi rớt tình

Ta muốn được một tình yêu vĩnh viễn
Như ta từng cầu nguyện lúc về đêm
Ngờ đâu chẵng thấu nỗi niềm
Cây sầu, trái đắng trong tim lúc nào?

Ta muốn được yêu em, yêu tất cã
những muộn phiền, u uất, những đau thương
Ngờ đâu một chữ hoang đường
Ta ôm ấp mãi dư hương không còn......

giọt nắng
28-02-2006, 01:40 PM
Chán chết đi thôi chử Tình Đời
Có - không ,không - có ...cứ như chơi
Mặc đời chầm chậm trong hoang lặng
Tình cợt ,Đời đùa ...đeo bám tôi

Chán chết đi thôi ,một trái tim
Chẳng biết an thân ,cứ đi tìm
Một hình bóng ảo ,không thực tại
Để rồi gục ngã giữa ba sinh

PTH