koconnuakeolac
28-02-2006, 06:57 AM
Năm học này con bị lưu ban
Con nhận đủ những vui buồn trong mẹ
Thời gian trôi con không còn bé nhỏ]
Bao lo toan giờ uổng phí một năm
Con vô tình khắc thêm vết nhăn
Lên vầng trán không bình yên của mẹ
Con có biết đâu những dêm dài thao thức
Mẹ đắm chìm trong suy nghĩ về con
Mới đây thôi ngày con mới chào đời
Mẹ hạnh phúc ôi thiên thần bé nhỏ
Ngắm nhìn con mẹ thầm ơn cuộc sống
Đã cho mẹ cả bầu trời con
Suốt hai mấy năm qua
Trong từng phút từng giờ
Điều đầu tiên mẹ nghĩ
Lớn lên rồi con sẽ ra sao
Có nhiều đêm mẹ ngắm trời cao
Tìm trong đó ngôi sao nào con mẹ
Bao ước muốn nếu như có thể
Mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con
Con nhận đủ những vui buồn trong mẹ
Thời gian trôi con không còn bé nhỏ]
Bao lo toan giờ uổng phí một năm
Con vô tình khắc thêm vết nhăn
Lên vầng trán không bình yên của mẹ
Con có biết đâu những dêm dài thao thức
Mẹ đắm chìm trong suy nghĩ về con
Mới đây thôi ngày con mới chào đời
Mẹ hạnh phúc ôi thiên thần bé nhỏ
Ngắm nhìn con mẹ thầm ơn cuộc sống
Đã cho mẹ cả bầu trời con
Suốt hai mấy năm qua
Trong từng phút từng giờ
Điều đầu tiên mẹ nghĩ
Lớn lên rồi con sẽ ra sao
Có nhiều đêm mẹ ngắm trời cao
Tìm trong đó ngôi sao nào con mẹ
Bao ước muốn nếu như có thể
Mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con