Star_hn
28-02-2006, 03:40 AM
Làm thế nào em có thể quên anh
Anh chàng đó đã làm em yêu rất nhiều
Dẫu cuộc đời anh ơi là thế
Hợp rồi tan cho lệ ướt nhoè mi
Dẫu mai này có phai chia ly
Bên cạnh em có bao nhiêu người con trai khác
Nhưng có 1 điều tên anh em không bao gio đánh mất
Dẫu cuộc đời có 1 phút lỡ tay
Dù sau này có người theo em từng bước
Dù người ấy mang lại cho em hạnh phúc
Dù người đó chiều em tất cả
Nhưng em sẽ không bao giờ thay đổi
Vì trong lòng em mãi luôn có anh ..........
Anh chàng đó đã làm em yêu rất nhiều
Dẫu cuộc đời anh ơi là thế
Hợp rồi tan cho lệ ướt nhoè mi
Dẫu mai này có phai chia ly
Bên cạnh em có bao nhiêu người con trai khác
Nhưng có 1 điều tên anh em không bao gio đánh mất
Dẫu cuộc đời có 1 phút lỡ tay
Dù sau này có người theo em từng bước
Dù người ấy mang lại cho em hạnh phúc
Dù người đó chiều em tất cả
Nhưng em sẽ không bao giờ thay đổi
Vì trong lòng em mãi luôn có anh ..........