PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chùm thơ của Fantasy , mời bà con



fantasy_girl
14-05-2005, 02:15 AM
NHỮNG NGÀY VUI
Rồi những ngày vui cũng qua
Xác hoa vung vãi
Niềm vui cũng không còn anh ạ
Những mệt mỏi cũng biết dừng lại
Tôi được yêu vô cùng những tháng ngày này
Tôi được yêu mỗi ngày bình yên như thế

Sau tất cả buồn và vui
Là tôi được tràn đầy và cạn kiệt
Tôi hiểu rồi ngày vui cũng sẽ qua
Những tháng ngày lo âu vẫn còn phía trước
Sau lưng tôi là ngọn núi vĩnh hằng

Tôi sẽ đặt lên lòng mình một bông hoa và thầm khấn
Bình yên cho cô tôi trong màu trắng hoa huệ
Và bình yên cho bạn bông hoa lưu ly...

Toro
14-05-2005, 02:19 AM
Hay!Hay!Tiếp nữa đi bạn!

fantasy_girl
16-05-2005, 12:05 AM
Dòng sông trôi như cánh tay buông xuôi
Đám mây trôi như bước chân khuất xa
Bao nhiêu là buồn bã

Chiếc lá rơi như khuất ánh mắt xanh
Cánh hoa rụng như những mảnh vụn bay
Bao nhiêu là lo ngại

Nhưng người cũng đến kia : nhẫn nại , lặng im
Không vinh quang và cả không may mắn
Ác bạc màu lành lặn trước ban mai

Thôi em xin trở về
Giản dị và bình tâm
Nhóm bếp lên đèn mỗi khi ngày hết
Khép tấm màn xanh ngăn cơn gió sớm
Nói những lời nhắc nhủ trước màn đêm

Nước mây trôi như thế đã ngàn năm
Lá hoa rơi như thế đến ngàn năm
Ngôi nhà nhỏ
Cuộc đời mình ở đó
Biết nhờ ai nhóm giùm lên ngọn lửa
Thôi em sẽ về vào lúc chiều buông.

batnapquantaihonemlancuoi
16-05-2005, 05:48 AM
ban lam tho rat hay

batnapquantaihonemlancuoi
16-05-2005, 10:32 PM
[email protected] đây là địa chỉ email của mình rất mong nhận được mail của bạn

fantasy_girl
17-05-2005, 01:24 AM
Cúm ưn paf coan

CÒN MÃI TÌNH YÊU

Mai em về
đêm cứ thẳm sâu
trăng và cỏ ướt đầm sương lạnh
điều muốn nói giữa đôi bờ lấp lánh
không thành lời
trong tĩnh lặng hư vô

Ta bên nhau mà ngỡ như mơ
mãi chia xa là điều có thật
hạnh phúc khó tìm
dễ thường đánh mất
em sợ mất anh
em sợ mất cuộc đời

Còn hôm nay
mai xa tình ơi
Trời đất mênh mông
mặt trời lên từ hướng đông
lửa bùng trong anh ấm nóng

Điều chưa nói giữa đôi bờ khát vọng
là tình yêu
còn mãi trong nhau
dù phải chia xa
mai sớm em về...