Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những ý nghĩ về tâm hồn



tiểu bối
27-02-2006, 04:33 AM
Không có tâm hồn cao thượng nào lại không có một chút điên rồ.
I. Xtoun


Nghèo vật chất dễ chữa, nghèo tâm hồn không chữa được.
M. De Montaigne


ở thế gian này không hề có người nào lại không cải thiện điều chi trong tâm hồn mình ngay khi đã yêu thương người khác.
Matterlinck


Trong tâm hồn cao thượng tất cả đều cao thượng.
Pascal


Những tâm hồn cao thượng thường tìm thấy trong triết lý những an ủi kỳ lạ giữa những tai hoạ lớn lao.
A. Dumas (cha)


Bạn chớ tưởng là người ta có thể tạo được những điều tốt đẹp khi không có sự cao cả trong tâm hồn.
Ingrés

Sự đau khổ làm cho tâm hồn trở nên nhẹ nhàng và thanh cao. (Lamartine) Ai có thể gải thích câu nói này ko? .:think: ........Tb thấy khó hiểu làm sao í .......

tiểu quỉ
27-02-2006, 04:39 AM
Sự đau khổ làm cho tâm hồn trở nên nhẹ nhàng và thanh cao. (Lamartine) ---> Uhm... quỉ cũng hoh hiểu câu này lắm... uhm... nói đại vậy... sai đừng ai mắng nghen ^^ có thể... câu này muốn nói... chính sự đau khổ đã tôi luyện thêm cái nhẹ nhàng, thanh cao cho tâm hồn... uhm... nói thế nào nhỉ ?!?... nghĩa là... uhm... hic... khó nói quá... thui đành nhờ ai thông thái hơn vào nói hộ vậy ^^ khi nào có người nói đúng ý mình thì mình la lên ^^

P/s: quỉ move cái này sang Danh ngôn hen :)

Phong Linh
27-02-2006, 04:40 AM
Sự đau khổ làm cho tâm hồn trở nên nhẹ nhàng và thanh cao
Nghe có vẻ vô lý nhỉ? Khi đau khổ,chỉ thấy tâm hồn nặng trĩu thôi chứ không nhẹ nhàng được... Nhưng,sau khi đã trải qua nhiều đau khổ,tâm hồn người ta trở nên phong phú hơn,sâu sắc hơn,thanh cao hơn.Muốn cảm xúc tâm hồn nhẹ nhàng khi nhìn về những nỗi đau thì...không phải ai cũng làm được...Đến một lúc nào đó...

tiểu bối
27-02-2006, 05:21 AM
hihihii thanks mấy sis nhìu nhìu
nghe 2 sis nói như zay Tb cũng hơi "hỉu hỉu" gòi

nhung&nhung
04-03-2006, 07:59 AM
Đố ai ngồi võng ko đưa.
Đố ai gặp người xưa ko nhìn.
Đố ai quên đc. bóng hình.
Đố ai quên đc. mối tình đầu tiên.

anhsemmy
04-03-2006, 08:54 AM
.................................................. .................

anhmatbuon91
17-03-2006, 06:45 AM
đọc thì hay nhưng sao mà ngắn thía nhỉ?????????
lần sau bạn post nhìu nhìu nah
thanks!!!!!!!!!!!!