PDA

Xem đầy đủ chức năng : đây là tặng con gái nè



koconnuakeolac
26-02-2006, 04:51 AM
Áo dài hôm nay hắt xì hơi
Tụi bạn trong lớp kháo nhau cười
Áo dài có người thương nhớ đấy
Tớ chẳng tin đâu áo dài ơi?

Tớ biết hôm qua áo dài buồn
Mắt huyền sâu thẳm ngó xa xôi
Nói chuyện áo dài cũng chẳng muốn
Đến ngay cả tớ cũng chịu luôn

Áo dài giận tớ có phải không?
Chỉ tại hôm đó tớ quá ngông
Có hai đứa trẻ như chim trắng
Cứ đòi chạy đua với mưa dông

Ấy chết áo dài lại hắt hơi
Tự dưng tớ thấy tớ bồi hồi
Áo dài hôm nay ít nói nhỉ?!
Hay là... là tại... hắt xì hơi????

nhudinhsan_87
26-02-2006, 09:24 PM
hay đấy các bạn a`
rất tuyệt vời khi làm được các vần thơ như vậy tài thật đó

Lần sau post bài nhớ bỏ dấu nha bạn, hạn chế 888888 trong rum thơ !

hoangtungo_mc
27-02-2006, 12:12 AM
hay lám ! Thanks ! ban hay post them nhièu bài len cho bòn mình doc voi nhá !

vipminhthu
27-02-2006, 01:42 AM
Tự nhiên áo dài lại hắt hơi
Chưa chắc đã ngóng người xa xôi
Thôi rồi ,áo dài bị cảm đấy
Không về uống thuốc khéo lên mây :D

băng tâm tiểu thư
27-02-2006, 05:02 AM
Áo dài hôm nay lại hắc hơi
Tại trời hôm qua có mưa rơi
Mưa rơi ướt áo lẫn tim côi
Vì ai bỏ mặt áo hắc hơi

opdaicahn
27-02-2006, 07:03 AM
Hoa nào đẹp bằng hoa thiên lý
Chữ ký nào đẹp bàng chữ ký người yêu
[email protected]

koconnuakeolac
27-02-2006, 07:49 AM
oa không ngờ bài của tớ post lên lại được các bạn ủng hộ như vậy. tớ xin hứa sẽ về nghĩ thêm để post nhiều nhiều tặng cả nhà. thankssssssssssssssssss

vodanh_hd
01-03-2006, 01:09 AM
hay lắm bạn à. tiếp tục post những bài thế này nha . Cả, ơn nhiều

koconnuakeolac
01-03-2006, 02:54 AM
bài này chẳng biết tặng ai nữa! kẹo lạc đã làm bài tặng con trai, rồi lại tặng con gái, bi giờ quyết định tặng con..." cả trai lẫn gái" heeeee
Không ai nghĩ yêu là có tội
Bởi tình yêu vô bến chẳng có bờ
Chuyện của chàng và nàng cũng vậy
Cổ tích cung trăng mơ mộng tào lao
Chàng và nàng yêu thì yêu thật
Nhưng tình yêu chẳng phải nhẹ nhàng
Sự cãi vã đánh nhau là vô hại
Vun đắp tình yêu không bến không bờ
Chàng và nàng yêu nhau thơ mộng
Cho đến khi tan vỡ bởi một người
Người thứ ba luôn là kẻ địch
Khiến chàng nàng thù ghét nhau
Giờ nhìn nhau vô tình vô ý
Chẳng quan tâm người ấy nghĩ chi
Nhưng có biết nàng là con gái
Đã yêu rồi luôn buồn khổ thầm đau

koconnuakeolac
02-03-2006, 02:21 AM
ui tớ đánh thiếu mất một khổ
xin bổ sung là: ...(Vun đắp tình yêu không bến không bò)
Ở lứa tuổi ngang như cỏ dại
Chẳng có ai ngự trị được tâm hồn
Nhưng tâm hồn khi yêu là vùng vẫy
Quậy phá những gì có thể phá thể yêu
Chuyện của chàng và nàng cũng vậy
.......

koconnuakeolac
17-03-2006, 04:49 AM
Cây tươi tốt, lá còn xanh ngắt
Bói đâu ra lác đác lá ngô vàng
Em vẫn thế tình còn tha thiết
Hỏi anh sao không biết. Lòng hoang tàn(tất nhiên là anh không biết tình em nên lòng em hoang tàn)

koconnuakeolac
18-03-2006, 08:56 PM
Ta cách trở nhưng lòng không cách trở
Những cánh thư vẫn đều đặn đi về
Dù lũ quét hay dù dông bão tới
Thư vẫn làm nhịp nối giữa hai quê
Đợi thư hoài thành một nỗi đam mê
Ngong ngóng đón những lời anh đã viết
Ôi cánh thư chở bao điều tha thiết
Niềm tin yêu tròn vẹn bao ngày
Còn gì hơn trang giấy nhỏ trên tay
Mà sưởi ấm lòng nhau như ngọn lửa
Đến một ngày cánh thư không bay nữa
Có nghĩa là ta đã ở bên nhau

shrek010sky
19-03-2006, 01:09 AM
Anh muốn tặng em cả cuộc đời
Cuộc đời tươi tắn tuổi đôi mươi
Tặng em tất cả niềm hy vọng
Có lá hoa thơm tự tiếng cười
Anh muốn tặng em cả tấm lòng
Tấm lòng trong trắng em thường mong
Tặng em đôi mắt trong như ngọc
In cả trời trong vào bóng em
Anh muốn em là loài hoa muốn biển
Sống cuộc đời thân thiện chẳng lo âu
Vẫn hồn nhiên trong dáng vấp học trò
Không mơ mộng không một lần sầu nhớ
Anh muốn em là Hải Âu phi xứ
Lượn quanh thuyền khi rẽ sóng ra khơi
....

koconnuakeolac
19-03-2006, 05:02 AM
EM SẼ NHẬN NGAY CUỘC ĐỜI NÀY
CUỘC ĐỜI ANH TẶNG. ĐỜI MẮN MAY
VÀ NIỀM HI VỌNG ANH CHẮT ĐỌNG
SAN SẺ CHO EM GIỮA DÒNG ĐỜI
ANH BIẾT KHÔNG ANH TỰ LÚC NÀY
CUỘC ĐỜI EM ĐÃ LẮM ĐỔI THAY:
TỰ TIN EM BƯỚC LÒNG TRONG TRẮNG
CƯỜI DUYÊN CHỚP ÁNH MẮT XANH NGỌC
HỒN NHIÊN VUI VẺ KHÔNG LO KHÓC
NHẤT LỚP RỒI ĐÓ VẪN CHĂM HỌC......
YÊN TÂM ANH NHÉ EM ĐÃ LỚN
CẢM ƠN VÌ ANH LUÔN CHĂM NOM
CÔ BÉ NGỐC NGHẾCH HAY HỜN DỖI
NHƯNG YÊN TÂM ĐI EM LỚN RỒI

tron chot
19-03-2006, 05:49 AM
trăng lên khỏi núi trăng tà

người yêu tôi thật hay la yêu chơi ?

trăng lên trăng xuống trăng ơi

tôi yêu em thật yêu chơi làm gì:huglove:

chanh chua không phải là chanh
con trai ai chẳng sở khanh đôi lần:lelele:

shrek010sky
19-03-2006, 11:18 AM
Em có nghe, mưa rơi từng hạt nhỏ
Xoáy vào lòng, vào ngõ cửa yêu đương
Em có nghe tim xao xuyến vây vương
Từng nhịp thở làn hương mê trong gió

Em vẫn chờ, người em yêu bên đó
Cánh thư hồng, từng cánh rất mỏng manh
Em vẫn mong, và mong đợi tin anh
Sao chẳng thấy, bặt tăm theo ngày tháng

Có phải chăng, tình yêu không lãng mạn
Anh quên rồi kỷ niệm chuỗi ngày qua
Để đêm trường em vò võ thiết tha
Từng cơn nhớ dâng trào lên tâm khảm

Ở bên này đông về mang ảm đạm
Khắc vào hồn, vào cốt thấu xương tâm
Đời bể dâu có lúc cũng thăng trầm
Nên tình ái, dể gì đâu suôn sẻ

Như nụ hoa tinh khôi vừa mới hé
Em sẽ chờ sẽ đợi với thời gian
Anh có quên, nhưng em nhớ vô vàn
Nên mỗi lúc mưa rơi lòng mong đợi./.

stupid_and_ugly
20-03-2006, 06:00 PM
Cảm ơn em vì đã vì thơ đẹp
Đã vi` thơ mà e lệ , rụt rè
Cảm ơn em đã nhìn anh tha thiết
Cho hồn anh giây lát đê mê

Một thoáng gặp mà sao xao xuyến thế
Cứ bâng khuâng không hiểu được lòng mình
Cứ thương cảm vu vơ khi quạnh vắng
Cứ chợt buồn khi chợt nhớ mênh mang

Đây thơ tặng vụng về như anh vậy
Em kiêu sa xin dùng vội trách anh
Hãy cho anh được một lần dè dặt
Gửi tới em nỗi xao động lòng mình !!!!!

fourteen
21-03-2006, 01:15 AM
woa sao toàn thơ hay dậy ta
xem xong mà mình muốn xỉu

koconnuakeolac
21-03-2006, 03:28 AM
XIN CẢM ƠN NHỮNG VẦN THƠ THA THIẾT
4 PHƯƠNG TRỜI MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH TẶNG
XIN CẢM ƠN NHỮNG GIÂY PHÚT THẦM LẶNG
ĐỌC THƠ NGƯỜI TA CHỢT THẤY BÂNG KHUÂNG

shrek010sky
22-03-2006, 02:59 AM
Thơ thầm lặng chứa lòng người trong đó.
Đọc xong rồi người có hiểu cho chăng
Hay đọc rồi cất bước đi qua
Để vần thơi tội nghiệp đứng chờ

koconnuakeolac
22-03-2006, 04:26 AM
LÒNG BÂNG KHUÂNG VÌ ĐỌC THƠ HIỂU RẰNG
CÓ NHỮNG LỜI CỦA MỘT TIM KHÁC NÓI (nói gì thì người ấy tự hiểu rồi )
KHẼ GIẬT MÌNH THẤY TIM TA BỐI RỐI
NGƯỜI ƠI NGƯỜI TÌNH CÓ THẬT HAY CHĂNG?

shrek010sky
22-03-2006, 10:19 AM
Khi trái tim lỡi nhịp đi rồi
Xin người hiểu tình anh trong đó.
Bối rối lắm nhưng lòng đầy hạnh phúc.
Chờ chuyền xe, Hà nội chiều cuối đông.

koconnuakeolac
24-03-2006, 01:28 AM
HÀ NỘI CHIỀU CUỐI ĐÔNG
XE CHẮC LÀ TẤP NẬP
CHẮC CŨNG CÓ MỘT NGƯỜI
HỒI HỘP ĐỨNG CHỜ ĐỢI

NHƯNG THẬT LÀ BỐI RỐI
PHẢI TẠ LỐI CÙNG NGƯỜI
BÊN NÀY "MƯA ĐANG RƠI"(câu này tin chỉ có một người hiểu)
HẸN KHI NÀO MƯA TẠNH
TA SẼ CÙNG ĐI CHƠI

shrek010sky
24-03-2006, 02:06 AM
Chiều cuối đông Hà nội
Phố phường tuy tấp nập
Vẫn thiếu vắng một người.
Ta giờ đang mong nhớ
Nơi xa chân trời ấy
Chiều buồn, sớm tạnh mưa
Để ta được gặp người
Gặp người ta chờ đợi
Cho thỏa lòng chờ mong.
Mưa ơi mưa ngừng rơi
Để tôi sớm gặp người.
.....

koconnuakeolac
24-03-2006, 02:28 AM
NẮNG MƯA VỐN CHUYỆN CỦA TRỜI
TÔI ĐANG "MƯA NẮNG" CŨNG NHƯ TRỜI THÔI
NẾU RẰNG BẮTTRỜI THÔI MƯA
THÌ ĐÚNG CHUYỆN XƯA LÊN TRỜI(ý là khó tựa lên tròi)
CÒN NẾU BẮT TÔI ĐỪNG MƯA
THÌ LÀ CÓ TỘI VỚI NGƯỜI ĐANG LỚN
XIN ĐỪNG BẮT TRỜI THÔI MƯA
XIN ĐỪNG BĂT TÔI THÔI MƯA NHƯ TRỜI

shrek010sky
24-03-2006, 03:53 AM
Đã nắng mưa xin người gìn giữ
Kẻo cảm thương .... người khác đau lòng.
Trời cứ mưa và người cứ mưa nhé
Nhưng sớm thôi, đẹp trời đi, sớm thôi.

koconnuakeolac
27-03-2006, 05:29 AM
Anh NINH TẶNG CHỊ N..P.TMỐI TÌNH ĐẦU ANH TRÓT TRAO EM
GIỜ CHỈ LÀ MỘT NỖI NIỀM HOÀI VỌNG
EM ĐI XA RỒI LÒNG ANH TRÔNG NGÓNG

TUỔI THƠ ẤY AI CŨNG CÓ MỘT THỜI KHỜ DẠI
ANH CŨNG CÓ THỜI ĐỂ NHỚ ĐỂ THƯƠNG
ANH CŨNG CÓ ĐOẠN ĐƯỜNG RIÊNG ĐI BƯỚC
MỘT TRÁI TIM NHƯNG CHIA SẺ HAI MIỀN

NHỮNG NGÀY BUỒN ANH THƯỜNG LÀM THƠ
NHỮNG DÒNG NGÔ NGHÊ DẠI KHỜ NÔNG NỔI
HAY NHẶT LÁ VÀNG ĐẾM SAO TRỜI TRONG VẮT
NHÌN ÁNH TRĂNG NGỠ ĐÔI MẮT EM NHÌN

ANH KHÔNG PHẢI TARGO HAY MỘT ĐẤNG THẦN TIÊN
KHÔNG PHẢI CHẾ LAN VIÊN VỚI "NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC"
KHÔNG PHẢI TRỊNH CÔNG SƠN VỚI "THÁP ĐỔ NGHIÊNG TÀN"
ANH CHỈ LÀ ANH RIÊNG MÃI MÌNH THÔI

EM XA RỒI THỜI GIAN NHƯ DAO CỨA
NHỎ GIỌT LÒNG MỖI ĐÊM XUỐNG MÀN SƯƠNG

ke_lanh_lung2500
27-03-2006, 06:30 AM
Xin loi! cho minh ghe qua ti'

shrek010sky
27-03-2006, 01:30 PM
Gió thoảng đìu hiu gợi nỗi buồn
Lá vàng rơi nhẹ nắng chiều buông
Bóng hồng trôi dạt nơi nao đó
Có hiểu rằng tôi rất rất buồn

Tôi nhớ về ai nhớ về ai
Trạnh lòng thao thức suốt canh dài
Tình tôi trong sáng, tôi trong sáng
Mãi mãi hình em chẳng nhạt phai

Có thể rằng tôi quá kém em
Nên em ngoảng mặt nói chẳng thèm
Em theo người ấy, em đi mãi
Để lại mình tôi với bóng thềm...

Em có hiểu rằng đối với tôi
Em là tất cả ở trên đời
Khi em vui vẻ tôi vui vẻ
Lúc em buồn tủi tôi vui gì..

Ở tận nơi này tôi chúc em
luôn luôn hạnh phúc ở bên người
Có bao giờ buồn em nghĩ đến
Có một người ngồi mãi đợi em

Em hãy về đây hãy về đầy
Hãy quay về với ước mộng đầy
Chỉ có hai ta ngồi mơ ước
Dưới ánh trăng vàng ước mộng xây

shrek010sky
30-03-2006, 12:37 PM
Thu đà đi tận nơi đâu
Để cây thưa lá, nhạt màu nắng trưa
Để vương vất những hạt mưa
Mây mù lẩn khuất hắt thưa ánh vàng
Chim khuyên bặt tiếng hát vang
Hỏi thu còn mải lang thang nơi nào
Hỏi Thu còn ở chốn nao
Ra đi vội vã, để bao tiếc sầu
Tôi phải đi tận nơi đâu
Để gặp thu ấy, giữ màu thu xa......
Để cho tôi được thỏa lòng
Gặp người con gái chờ mong tháng ngày
Ở nơi xa ấy có hay
Lòng riêng tôi cứ đêm ngày ngóng trông
Trông tin người thắng trở về
Trông tin thi cử cùng về bên tôi
Và tôi mong sớm đến ngày
Cái ngày tôi được cùng người chung vui. !!!

koconnuakeolac
31-03-2006, 05:09 AM
Miệng thì nói thể như thật
Chỉ toàn là những lời nói ngọt môi
Lòng kia xa thế ai biết được
Miệng nói một người, lòng gửi muôn nơi

Mr.Ngọc
31-03-2006, 07:00 AM
Yêu là gì hả em
Mà con tim khi nào cũng khổ
Mình anh đang lạc lối về phố nhỏ
Chẳng biết tin ai vì anh chỉ yêu em
Vậy mà có khi đôi lúc anh chẳng tin
Tình em đo' trao riêng mình anh đó
Có phải không em tình em như cơn gió
Thoảng chút mây bay cuốn về tận chân trời
Sợi tình mỏng manh bay về nơi xa xôi
Níu kéo sao khi bàn tay anh quá nhỏ
Mottj chút riêng tư em trao anh không có
Ở bên anh mà em nghĩ về ai
Chỉ dành cho anh riêng một phút thôi
Anh chẳng muốn điều gì hơn thế cả
Nghĩ về tương lai mà sao xa xôi quá
Em chẳng yêu anh em mãi mãi vô tình .

shrek010sky
01-04-2006, 07:38 PM
Làm sao Em biết được
Tấm lòng người phương xa
Ừ có thể như thế
Nhưng biết đâu, biết đâu.
Vì pHương xa cách trở
Nên tim anh lên tiếng
Người ơi em có biết
Có nhớ, người phương xa.?

koconnuakeolac
09-04-2006, 04:44 AM
Có ai biết không bọn con gái
Nghịch như quỷ sứ cấm không sai
Đua xe đá cầu cả bóng đá
Hết mình thể thao chẳng ngần ngại

Có ai biết không người như thế
Nói đến chuyện yêu như nói mê
Người bảo vô duyên không nữ tính
Nếu có người yêu đúng trò hề

Ấy nhưng sự đời lắm trái ngang
Con trai theo đuôi cứ hàng đàn
Thời nay mấy ai thích nữ tính
Vì bọn ấy chỉ giỏi giả dạng

Theo mây trôi khắp bốn phương trời
Hỏi khắp thế gian ai yêu tôi
TÔi đây nữ tính tôi không có
Nhưng thử yêu đi người hỡi người

tieuthu_daohoa
09-04-2006, 05:38 AM
Cứ cho là con gái thật như vậy
Nhưng con trai còn hơn thế nữa kìa
Ngày cũng như đêm chẳng biết làm gì
Cứ lông bông kiếm chuyện với đánh nhau
Tuy con gái là chân yếu tay mềm
Nhưng được việc hơn đồ mày râu
Là con trai mà chẳng làm được gì
Rượu, cờ bạc,đâm chém là không hay
Những việc đó con gái làm cũng được
Bởi vì sao con gái lại không làm ?
Vì con gái biết phân biệt phải trái
Nhưng dù sao con trai vẫn vô dụng
Không chỉ thế mà còn tật háo sắc
Tôi khuyên bạn đừng nhìn từ một phía
Chính con gái sẽ làm bạn tốt hơn
Họ giúp bạn trên đường đời sự nghiệp

shrek010sky
09-04-2006, 10:27 AM
Thơ anh viết,
Bằng trăm thương, ngàn nhớ,
Bằng ân tình,
Bằng hơi thở, con tim,
Dấu yêu ơi,
Xa vắng biết đâu tìm,
Gom thương nhớ,
Gởi người tình phương nao.
Nữ tính đấy,
Dẫu không hề em có
Chút tình anh
Nguyện mang đến cho em
Bằng tình yêu
Của người con trai...thầm lặng
Thầm yêu em
Qua những vần thơ rực cháy
Tình anh.
Hai tâm hồn tươi trẻ
Sẽ cùng chung nhịp đập
Của trái tim nhỏ bé
Chứa tình yêu... Đại Dương.

Và cả vì nữa
Tài giỏi hơn người
Thi đỗ điểm cao
Tài thật....giống anh!
0(^_^)0

koconnuakeolac
12-04-2006, 03:10 AM
Em cảm ơn
Tấm chân tình mong manh
Đẹp như nắng sáng mới xuyên cành
Vân biết có thể tình chân thành
Nhưng không sao nói được câu nhận lời

Đôi lúc tim em cũng bối rối
Trước những lời kia anh viết tặng
Nhưng không biết tình này có bằng lặng
Hay lại dối gian như tình đã trôi

Cảm ơn vì đã chấp nhận em
Cảm ơn rất nhiều chỉ biết nói thế

ramakien
12-04-2006, 07:57 AM
tự nhiên áo dài lại hắc hơi
vì ngày hôm wa bị mưa rơi
có lẽ áo dài đã bị cảm
uống thuốc đi em kẻo lên trời

shrek010sky
12-04-2006, 07:42 PM
Ừ anh hiểu điều băn khoăn em nói
Cũng bởi vì.. chuyện tình em đã qua
Và hơn nữa... ngày mai kia nữa chứ...
Tấm lòng anh ...chỉ muốn nói ... em ơi
Một mai kia chỉ mong em hiểu
Hiểu, em nhé....nhận lời... tình yêu....

koconnuakeolac
21-04-2006, 04:14 AM
Em ơi hôm nay hè đã sang rồi
Hè thả xuống đường những tia nắng mới
Nắng len qua lá làm hao bối rối
Anh ước một lần được làm nắng thôi
Anh sẽ cuộn mình làm hạt nắng tròn
Vương trên má em soi lúm đồng tiền
Sẽ là vạt nắng tô thắm môi duyên
Mỗi lần em cười như bỗng xinh thêm
Anh muốn làm gió luồn tóc em bay
Là chú gấu bông em ôm mỗi ngày
Sẽ là tất cả nếu em muốn vậy
Đừng hờ hững với anh, anh buồn lắm đấy