PDA

Xem đầy đủ chức năng : hãy giúp mình với các anh các chi ơi ! minh đang hoanh mang lắm !!!!!!!!!!!!!!



jackie123
25-02-2006, 11:36 PM
Tim tôi như ngưng đập và thốt lại khi nghe em nói lời chia tay ?, thật tình tôi không thể ngờ rằng em nói với tôi như vậy, trong lòng tôi cảm thấy đau buốt , không gì tả nổi, nước mắt tôi tuôn trào ,tôi như một người câm tự bao giờ, tôi nhường như không thể thốt ra lời nào, tôi cảm thấy mọi vật xung quanh tôi tối lại, đầu tôi như đang bị nổ tung ra, em ạ tình cảm anh với em kết thúc vậy sao?sau những năm trời yêu thương nhau thật nồng thấm, ( 4 năm hơn ) tôi tưởng chúng minh sẽ cùng nhau đi trên con dường hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi với em cùng nhau vung đấp, cùng nhau xây dưng , vượt qua biết bao khó khăn gian khổ để đến với nhau, và không còn bao lău nữa chúng mình sẽ làm đám cưới vơi nhau rồi, anh với em sẽ cùng nhau sánh bước, cùng nhau đi hết quảng đời này, để anh đươc chăm sóc em, quan tâm em , yêu thương em suốt cuộc đời này của anh, anh thật là hạnh phúc , may mắn có được em trong đời anh, em cho anh hạnh phúc, một hạnh phúc tưởng chừng không gì xa cách, anh tưởng chừng đang ở trên sự tuyệt đỉnh của hạnh phúc, một hạnh phúc mà bấy lâu nay chúng mình hằng mong đợi, em cho anh lên đỉnh của sự hạnh phúc rồi bất chợt em đẩy tôi xuống vực thẩm không đáy hay sao em?, tôi luôn tin tưởng em , yêu thương em, quan tâm em, em là người con gái đối với tôi là một người chung thủy, biết quan tâm lo lắng cho nhau, trọng tình trọng nghĩa, em là chổ dự tinh thần của tôi trong mọi mặt, chúng tôi luôn quan tâm lo lắng cho nhau về mọi vấn đề...., nói chung em là người con gái tuyệt vời mà tôi may mắn có được , tôi cũng không hiểu vì sao mà em lại thay đổi nhanh chóng đến thế, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng ( 2 tuần trước và sau tết ), trước đó tôi với em vẫn còn nói chuyện với nhau bằng những lời âu yếm của vợ chồng, nhưng thật tình giờ đây tôi cũng chưa hiểu vì sao em lại nói chia tay với tôi, có phải anh đã làm điều gì có lỗi với em chăng?tôi biết năm ngoái việc đình lại đám cưới, em rất buồn và tôi cũng vậy có khác gì em đâu?, nhưng tôi hiểu điều đó và rất thương em, tôi càng quan tâm em nhiều hơn, nhằm giảm đi bớt nỗi buồn của em và ngay cả chính tôi, tôi với em và 2 gia đình điều hứa năm nay về làm đám cưới , và tôi đã chuẩn bị về chẳng còn bao lâu nữa em ạ, anh về chúng mình tổ chức đám cưới, sao đến giờ phút chót lại có sự thay đổi bất ngờ như vậy, đến giờ tôi vẫn chưa tin vào điều em nói, có phải em đang có gì khó nói hay đang có sự áp lực nào đó không ( gia đình bạn gái tôi ), mà em đưa ra quyết định như vậy?, có phải là nhanh lắm không ??? và không trả lời phone của anh nữa???
Tôi với bạn gái tôi ( tên dung ), quen nhau từ lúc học đại học, sau đó tôi ra nước ngoài, chúng em hứa với nhau là sau khi về làm đám cưới, 2 năm sau tôi về dự tính đám cưới nhưng không thành vì lý do gia đình tôi có chuyện , chúng em rất buồn, 2 gia đình gặp nhau và hứa năm sau về làm đám cưới tức là năm nay 2006, tôi dự định là tháng 3 hay tháng 9, lúc đầu tôi gọi điện về, nói là tháng 3 tôi về , em vui lắm, nhưng chỉ 2 tuần trước và sau tết em thay đổi ý định và nói lời chia tay với tôi, thật sự tôi cũng không hiểu lý do gì? ( vì tôi chuẩn bị sẳn sàng mọi thứ và thu xêp công việc để về với em,tôi đặt vé rồi tôi dự định về trước ngày 14-2 để đưa em đi chơi luôn ), tôi chỉ biết là từ khi chị của em ở nước ngoài về ( đi làm ăn ),sau đó gia đình em bàn tán việc gì tôi cũng không rõ, nhưng em cảm thấy có gi đó không ổn, tôi hỏi em, em nói không có gì hết , em nói với tôi em cảm thấy mệt mỏi tinh thần không biêt làm sao, tôi hỏi em có chuyên gì không , em nói không việc gì đâu ,thì vào mùng 3 tết em nói lời chia tay với tôi, em nói chúng mình xem nhau như bạn có duyên không có nợ, trước đó chúng em còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ không có vần đề gì, còn dự dịnh sau khi làm đám cưới đi đâu chơi ,tôi ở nước ngoài nhưng lúc nào tôi cũng điện về hỏi thăm, cứ 1 tuần 1 lần, có khi là 2, sau đó chúng em sử dụng yahoo messeger để nói chuyện cho nên chúng em càng quan tâm nhau nhiều hơn,nhưng sao em lại nói lời chia tay một cách nhanh chóng như vậy?, chỉ trong vòng 2 tuần trước và sau tết , lúc trước em nói chờ bao lâu cũng đươc, vì tôi đang làm giấy tờ bảo lãnh em qua, ( tôi còn khoảng 1.5 nữa là thi quốc tịch, nhưng mà tôi đã gửi hồ sơ bão lãnh trước đó rồi, vì tình yêu viêc thi quốc tịch đối với tôi không là vần đề gì to lớn , trong hồ sơ tôi gởi INS có trả lời khoảng 3 năm đỗ lại và trừ đi nhưng tháng đã gởi thì chi còn khoảng 2 năm, năm trước tôi về vn rồi sang đây tôi bổ túc làm hồ sơ bão lãnh, nếu đậu quốc tịch thi thời gian rút ngắn hơn khoảng 1 năm ), thật tình mà nói chúng em có hôn thú rồi, nhưng hôn thú đó chúng em tự đi đăng ký làm, chỉ có chị kế của em biết thôi ( người đi nuớc ngoài về ),chúng em quan hệ với nhau thân như vợ chồng, và có những cử chỉ âu yếm mà chỉ có ở vợ chồng thôi, tình cảm của tôi với em nồng nàn như vậy mà sao em nỡ nói lời chia tay , một quyết định thật là nhanh , nhanh đến nổi tôi không phản ứng kịp. tôi cảm thấy hoang mang không tin vào sự thật, nhưng sự thật là vậy, em không nói chuyện với tôi nữa , em nói với tôi rằng , em đã nói rồi mình xem như là bạn thôi , vì em thấy, em với anh không được suông sẻ ( lúc trước đám cưới nhưng không thành , chị bạn em nói là mất duyên con gái, nói tôi nhu nhược không bảo vệ được cho em về chuyện đám cưới không thành , tôi biết đó là lỗi của tôi nhưng tôi nói vơi em là năm nay tôi về làm đám cưới với em và em cũng hứa với tôi như vậy , có phải là tôi nhu nhược lắm không? ), em nói với tôi là chúng mình lớn rồi, làm đám cưới rồi cũng phải chờ lâu quá !?, sao lúc trước không nói như vậy ? sao em nói với tôi chờ bao lâu cũng chờ miễn sao em được ở bên tôi là mãn nguyện rồi, nói thì như vậy nhưng tôi cũng phải làm giấy tờ cho sớm để em được qua đây nhanh chóng , vì có ai muốn xa người yêu mình đâu ? ( tôi nói khoảng tháng 3 anh về đâu còn bao lâu nữa đâu em thì mọi việc điều suông sẻ tốt đẹp, nhưng tôi thật không ngờ em nói lời chia tay với tôi vào mùng 3 tết, từ đó em không bắt diện thoại tôi mỗi khi tôi gọi về cho em, nghe nói em quen một người khác hình như ở quận 1, tôi cũng không rõ lắm ( vì người nhà của em nói cho tôi nghe , là mới quen nhưng hơp ý lắm ),tôi thì không nghĩ em lừa dối tôi ,nhung...? tôi cũng không biết khi bạn trai mới của em muốn tiến tới hôn nhân có nghĩ gi không khi biết chúng em có hôn thú, nếu một người con trai biết người con gái mình quen có hôn thú với một người khác thì bạn trai và gia đình bạn trai đó nghĩ thế nào? toi cũng lo lắng cho em,( chị bạn gái toi nói chỉ là trên mặt giấy tờ thôi !???? ), chúng em quen nhau rất lâu nhưng không ngờ kết qủa như vậy,chỉ trong thòi gian ngắn ngắn quá phải không?,tôi cũng chúc cho em vui vẻ, nhưng thật sự tôi cũng muốn em trở về với tôi , tôi rất thương ,yêu em nhiều lắm,chúng em có nhiều kỷ niệm vui buồn ,cũng trải qua mọi sự thử thách , khó khăn để đến với nhau ( gia đình em lúc đầu không cho toi voi em quen nhau ), tôi biết khi người con gái quyết định như vậy là ít có cơ hội thay đổi, nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng muốn em quay về với tôi, tôi nói với em là tôi coi đó như là một thử thách của mình, chừng nào em lập gia đình thì tôi mới bỏ cuộc, tôi vẫn chờ em thay đổi ý định tôi biết cơ hội mong manh nhưng tôi cũng phải thử, tôi nói với em là giấy tờ bảo lảnh tôi vẫn giữ nguyên không hề thay đổi ( tôi nộp đơn ở sở di trú rồi ),sao lại có thể quyết định vấn đề hệ trọng như vậy chỉ trong thời gian ngắn, ngắn quá phải không?,tôi mất em rồi sao ( chỉ trong vòng 2 tuần ),tôi có cảm giác nhu một cơn ác mộng, chưa có thể hoàn hồn lại, nhưng tôi cũng cố giữ bình tĩnh, cố tránh sao khỏi bị suy sụp tinh thần, nói gì thì nói tâm trạng cũng chẳng được yên nhất là vào ban đêm, thật kinh khủng phải không ?,tôi rất muốn nói với em rằng tôi yêu em, yêu em nhiều nhiều lắm, nhưng tôi làm sao được ?( tôi năm nay 30, em 28 - tôi là người có công việc ổn định và cơ sở kinh doanh ), thật tình tôi cũng không biết làm gi, tôi cũng không biết tại sao??? xin anh chị hãy cho biết ý kiến ,cám ơn nhiều

luusquare
26-02-2006, 12:11 AM
Tóm lược ngắn gọn như sau:

Tim tôi như ngưng đập và thốt lại khi nghe em nói lời chia tay ?, thật tình tôi không thể ngờ rằng em nói với tôi như vậy, trong lòng tôi cảm thấy đau buốt. Tôi năm nay 30, em 28 - tôi là người có công việc ổn định và cơ sở kinh doanh ), thật tình tôi cũng không biết làm gi, tôi cũng không biết tại sao??? xin anh chị hãy cho biết ý kiến.

:mecry: huhu, bức xúc kỉu này cả nhà đọc xong cũng "bực xục" luôn, diễn đàn nè hầu hết là lứa tuổi xìtin, pác mò lên đây làm chi :uzi: Phải chăng bác mong các con các cháu của pác cảm thông trước nỗi đau nơi con tim mồ côi :eek: đưa ra phán quyết cuối cùng :cungly:

Ha_Quyen
26-02-2006, 01:46 AM
..hơi dài thiệt nhưng nội dung là bị bạn gai chia tay à ...nếu thế yêu nhau 4 năm hơn còn chia tay nhau kô cưu giản được thì khó khăn nhỉ ...bạn đã 30t rùi à ..thì dân HHt này kô đủ KINH NGHIỆM giải thoát dùm bạn rùi hì