Băng Nhi
25-02-2006, 09:48 AM
Em thấy không như phố chiều đánh phấn
Một chút tươi xinh, một chút phớt phớt hồng
Khiến mùa hạ đi rồi còn ngoảnh lại
Mảnh diều con trên nóc một ban công
Thu xúng xính áo tươi vàng xuống phố
Heo may về là lạ cái cầm tay
Này mắt ngọc, em đừng xui lá rụng
Vì lòng anh đã dư dả hao gầy
Xí xóa nhé, những hiểu lầm mùa trước
Mua đền em một đôi chén cốm vòng
Ngồi lên pooc pa ga anh chở
Vừa ăn vừa dạo phố long nhong ?
Vừa ăn vừa dạo phố long nhong
Hương cốm hương sen sẽ thành hương ngọt lịm
Em thi với mây, tóc mềm, áo lụa
Để tim anh lẩn thẩn đọc thơ tình
Thu rất vàng, em có thấy không ?
Thôi mắt ngọc, em đừng xui lá rụng
Một chút tươi xinh, một chút phớt phớt hồng
Khiến mùa hạ đi rồi còn ngoảnh lại
Mảnh diều con trên nóc một ban công
Thu xúng xính áo tươi vàng xuống phố
Heo may về là lạ cái cầm tay
Này mắt ngọc, em đừng xui lá rụng
Vì lòng anh đã dư dả hao gầy
Xí xóa nhé, những hiểu lầm mùa trước
Mua đền em một đôi chén cốm vòng
Ngồi lên pooc pa ga anh chở
Vừa ăn vừa dạo phố long nhong ?
Vừa ăn vừa dạo phố long nhong
Hương cốm hương sen sẽ thành hương ngọt lịm
Em thi với mây, tóc mềm, áo lụa
Để tim anh lẩn thẩn đọc thơ tình
Thu rất vàng, em có thấy không ?
Thôi mắt ngọc, em đừng xui lá rụng