PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tín hiệu khi yêu ..hì hì



*Thanh Quang*
23-02-2006, 09:50 PM
Bạn đang có tình cảm với một cô gái nhưng không biết mình đã yêu nàng hay chưa? Vì tình yêu chỉ có một, nhưng những thứ “na ná” như nó thì muôn hình vạn trạng. Nhưng dấu hiệu sau cho thấy bạn đang yêu.:flower:

1. Bạn không còn nhớ đến mối tình xưa:

Sau một cuộc tình tan vỡ, cảm giác sụp đổ thường làm cho bạn mất nhiều thời gian để suy nghĩ về người yêu cũ và tự hỏi không biết quyết định chia tay của mình là đúng hay sai. Điều này luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí bạn. Nhưng từ khi gặp được nàng, những nghi vấn ấy không còn nữa.

2. Không lúc nào bạn không nghĩ về nàng

Hình ảnh của nàng luôn chiếm ngự tâm hồn bạn. Nàng đã bước vào con tim bạn một cách nhẹ nhàng mà không vì một lý do nào cả. Và bạn tự nhủ không biết nàng có nghĩ về bạn nhiều như bạn nghĩ về nàng không. Có khi bạn còn gọi thầm tên nàng, nhưng rồi cố gắng tránh đi việc đó vì sợ rằng mình đang quá khát khao tình yêu của nàng. Tuy nhiên, thường thì bạn không làm được điều đó.

Mỗi khi cùng bạn bè dạo qua một cửa hàng, bạn thường nghĩ nàng sẽ thích món đồ ấy cho mà xem. Có phải nàng là điều cuối cùng bạn nghĩ tới trước khi đi ngủ và là điều đầu tiên khi bạn thức dậy? Trong mơ, bạn có thấy nàng cùng mình ở bên nhau trong một chuyến du lịch nào đó không?

3. Luôn quan tâm đến nàng

Bạn muốn tìm hiểu mọi điều về nàng: nàng là người thế nào, nàng nghĩ gì, điều gì khiến nàng cười tươi thế, và thật lòng lo lắng cho nàng. Nếu bạn yêu nàng thật sự, bạn sẽ thấy buồn khi nàng gặp chuyện không may và thấy vui khi nàng được hạnh phúc.

4. Nàng có sức quyến rũ kỳ lạ

Bạn không thể giải thích được cảm giác vui sướng khi ở bên nàng như thế nào. Mỗi điều nàng nói, nàng làm đều không giống những cô gái khác. Bạn thích như thế vì đó chính là con người thực sự của nàng.

5. Bạn si mê nàng

Nếu bạn và nàng luôn luôn “bắt sóng” được tín hiệu của nhau và có cách suy nghĩ như nhau thì đó là một dấu hiệu tốt. Bạn có nhận thấy khi cả hai cùng nhau đi dạo, trời hôm ấy rất tươi đẹp hay không?

6. Bạn không thèm chú ý đến cô gái nào khác

Mặc dù bạn không thể không nhìn những cô gái xinh đẹp mỗi khi đi một mình, nhưng dường như họ không còn nằm trong tầm ngắm của bạn nữa. So với nàng, họ thật mờ nhạt làm sao. Ngoài ra, bạn cũng không muốn tán tỉnh họ như trước đây. Dần dần, bạn nhận ra rằng chỉ có nàng mới là cô gái duy nhất đem lại cho bạn niềm hạnh phúc mà thôi.

7. Những giây phút bên nàng vô cùng quý giá

Điều này thật rõ ràng nhưng lại rất quan trọng. Bạn luôn háo hức chờ đợi đến lúc được gặp nàng và chẳng quan tâm mình và nàng sẽ làm gì sau đó. Khi xa nàng, bạn cảm thấy nhớ nàng và ước mong mình lại đuợc ở bên nàng.

8. Dành cho nàng quyền ưu tiên

Bạn từng sống theo quy tắc mình đề ra, đột nhiên một hôm nàng mời bạn tới nhà mình ăn tối. Thế là bạn đi ngay lập tức không một chút chần chừ.

9. Bắt đầu nghĩ về tương lai của hai người

Khi bạn được người khác mời đi dự đám cưới của họ, bạn muốn hỏi nàng về ngày cưới của “đôi ta” mà không cần biết là điều ấy còn xa xôi quá.:flower: :hug:

phuthuy_MU
23-02-2006, 09:54 PM
vậy à chét nhu vạy minh cung yeu rùi huuuuuuuuuuuu...... minh chua muốn yêu

boy_onlylove
23-02-2006, 11:58 PM
Cuộc đời thật vô vị khi minh chỉ di có một mình he he:)

dracula99
24-02-2006, 02:57 AM
tránh được thì tốt còn không thì mệt.........^^

♪♪♪SUZUKI♪♪♪
24-02-2006, 03:12 AM
Đâu có được
Tránh lúc này chứ đâu tránh cả đời

dracula99
24-02-2006, 08:20 AM
ý tui là lúc cần tránh thoai,chứ ai mờ đi tránh mãi được....khi nào đến lúc thì.....tự chạy lại ấy chứ,tránh đâu mờ tránh hehe.......

okanobee
24-02-2006, 09:30 PM
Hình như con gái cũng có những triệu chứng tương tự vậy khi yêu , đúng không TQ ? :)

girl_viet
25-02-2006, 12:04 AM
nói thì dễ lắm nhưng làm mới khó

langtu_votinh142
25-02-2006, 12:37 AM
yêu thì cung vui thât đấy nhung mà....đau đầu lắm.......!mình cũng sợ con gái "nhõng nhẽo" nữa?có lẽ chưa yêu vội...!

anny N
25-02-2006, 01:56 PM
:hihi: mèng đéc ơi , chắc những điều này ông chắt lọc được mỗi khi nghĩ đễn bà Wi hử :hihi:

Dimn
25-02-2006, 08:33 PM
Muôn đời nó vẫn thế , có bao giờ khác đi đâu mà ^^ !! Nhưng những cái "na ná" nó cũng giống thế :D !!

*Thanh Quang*
27-02-2006, 07:48 AM
to okanobee : con trai hay con gái thì cũng là con người mà :) cũng có những tình cảm ,những cảm xúc giống nhau..khi yêu :)
_những điều này Q chắt lọc được mỗi khi nghĩ đễn an đó :D

anny N
27-02-2006, 08:01 AM
to okanobee : con trai hay con gái thì cũng là con người mà :) cũng có những tình cảm ,những cảm xúc giống nhau..khi yêu :)
_những điều này Q chắt lọc được mỗi khi nghĩ đễn an đó :D
nói đâu có sai :haha:

*Thanh Quang*
27-02-2006, 08:33 AM
hehehe nói ko sai nhưng an đọc ko kỷ :D hehehe Q dẵ bảo [/b]những kinh ngiệm này Q chăc lọc được khi Q nghĩ đến an đó [/b] :D
_hehehe coi bộ mình sắp bị lão sp đánh ghen nữa rùi đây :hihi:

anny N
27-02-2006, 11:44 AM
Giời ạ,type là "An " muh ko có viết hoa , cứ tưởng ông anh type nhầm là "ai " cơ á :D
Thế có cần em đăng ký trước cho anh 1 xuất ở bệnh viện ko nhỉ :hihi:
Thoai đi ông ơi ....sp thì ko có sao , nhưng muh chỉ sợ ai kia của anh ầm lên thì có , lúc đó bị sis tẩn cho 1 trận ráng chịu nha :hihi:

True Dream
27-02-2006, 09:02 PM
E hùm... đã bảo tên người, danh từ riêng phải viết hoa mà lại... hoh nghe để bé An hiểu nhầm thấy chưa :hihi:
E hùm thêm miếng nữa roài ra một chỗ ngồi coai ông kua gớ :D
An: em cứ nói xàm, ss hiền thí mồ, dám tẩn ai mô :wink:

*Thanh Quang*
28-02-2006, 01:56 AM
hehehe nếu anh viết hoa thì đâu có chuyện chi để nói nữa nè :D ai biểu An ko chịu đọc kỷ chi :hihi:
_em yêu: giúp anh kua nhỏ An dzề anh cho nhỏ An làm người hầu của em hen :D

True Dream
28-02-2006, 02:10 AM
dzớ dzỉn, có đọc kĩ đấy chứ, tại anh ko viết hoa với cả anh cũng hay... viết tầm bậy nên An mới nhầm đấy chứ :haha:
P/s: hít chỗ 8 rùi hử cha nụi, hồi nữa mod oka vào sờ gáy bi chừ :nono: :hihi:

Cô Gái Hà Tĩnh
28-02-2006, 03:04 AM
nói thì dễ lắm nhưng làm mới khó
Hiểu sai chủ đề, đọc kĩ hơn nhé

okanobee
28-02-2006, 08:54 AM
to okanobee : con trai hay con gái thì cũng là con người mà :) cũng có những tình cảm ,những cảm xúc giống nhau..khi yêu :)
_những điều này Q chắt lọc được mỗi khi nghĩ đễn an đó :D
hixhix type cái tên không rõ ràng làm mình cứ tưởng là " người ấy " :D

tiểu quỉ
28-02-2006, 09:02 AM
người ấy nào hử oka :think:

okanobee
28-02-2006, 09:09 AM
Tui có nói gì đâu, bà đang nói cái chuyện hông liên wan gì á :D

tiểu quỉ
28-02-2006, 09:10 AM
hả ?!? sao hoh liên quan ?!? tui đọc từ đầu đến câu của bà là hem hiểu nên hỏi nè :D

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
28-02-2006, 10:11 AM
tín hịu tình iu là kvdt đây á-
tq em có đòng ý làm vợ anh ko ???? D
lời tỏ tình thật là dễ thương và thật đáng tiếc khi mà bỏ lỡ cơ hội trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian ^^

Meo...meo...
28-02-2006, 10:21 AM
dzoài, nhỏa quỉ lại thim 1 fan hăm dọa, khổ thân :so_funny:

anny N
28-02-2006, 11:26 AM
E hùm... đã bảo tên người, danh từ riêng phải viết hoa mà lại... hoh nghe để bé An hiểu nhầm thấy chưa :hihi:
E hùm thêm miếng nữa roài ra một chỗ ngồi coai ông kua gớ :D
An: em cứ nói xàm, ss hiền thí mồ, dám tẩn ai mô :wink:
ờ ha ! nghe cái câu "dám tẩn ai mô " của ss có vẻ lọt lỗ tai ghê ah nha :so_funny:
Muh thấy ko , ngay cả oka còn nhấm huống chi nhỏ An này :D có cái tên muh cũng ko biết type , xí !!!!!!!!!!:blow:
to kho_vi_dep_trai_(^_^)_: mọi ngừi đang 8 quá trời , u dzô đây lèm mất hứng !:D

thanhyeuthuy
28-02-2006, 08:00 PM
Nói chung là đã lớn thì ai cũng có tình cảm màh ... tất nhiên là sẽ yêu nhưng khi nảy sinh tình yêu và đến thật sự là cả một vấn đề rất lớn


Còn Autumn thì ngồi suy nghĩ để hiểu xem bạn mún nói điều dzì ... Và ... Edit bài của bạn <<< Đó cũng là một vấn đề ... hoh nhỏ ^_^

♥ PlanetVN ♥
01-03-2006, 09:21 PM
Chính xác... Chính xác... :cool1:
Ông này kiếm đâu ra bài viết hay quá!!! :) Đúng là iu rồi đó...

hoangtungo_mc
01-03-2006, 09:44 PM
Uha cái này tui cung da tùng doc o 1 tap trí nào ròi. Nhung dù sao người khác chua biét bay giò xem lai cung dc.

*Thanh Quang*
02-03-2006, 01:03 AM
hơ,tự dưng tý xíu nũa là thành người ấy cùa ok rùi :D may ơi là may :hihi:

tiểu quỉ
02-03-2006, 01:06 AM
anh iu :D oka... hem fải ok... anh type thế làm em hiểu nhầm :so_funny:

MAIMAIYEUTHU
02-03-2006, 01:20 AM
dừng dại mà yêu vào ko thì khổ dời dó ;)

*Thanh Quang*
02-03-2006, 01:23 AM
ủa anh type thiếu sao em yeu6 ? thui kệ ok hay ok hoac là oki cũng như nhau mà :D ý mà em hiểu nhầm sang chuyện chi dzậy ,chuyện ..ok hả :haha:

tiểu quỉ
02-03-2006, 01:25 AM
thoai anh đừng dụ em 8, nhỏa oka nhỏa ấy dữ lắm, em sợ :haha:

hoahongphan
02-03-2006, 04:48 AM
hoi the gian nay co bat cong ko tai sao co nguoi hanh phuc co nguoi lai ko

lyly0209
02-03-2006, 05:52 AM
Truì giống vơí hoàn cảnh aủa tui bây giờ wá trời!
Có điều tui là girl!

spinkygirl
02-03-2006, 06:02 AM
trời ơi nếu chỉ như vậy là đã yêu thì thôi khủng khiếp quá...chẳng lẽ spi yêu nhiều người đến như thế sao???

chocolate_milk_01
04-03-2006, 05:38 AM
ùa, chắc cóa lẽ đóa là tình iu đích thực đóa, hèhe`hè,...............................^_^

tieuthu_xinhxinh_di_sh
10-03-2006, 05:22 AM
cái nà hay đóa, đoc cũng thấy đúng với mình 1 ít
kakaka
^_________^