Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Buồn!!!!!!!!!!



hoangtuxauxi_chuoi
21-02-2006, 04:02 AM
Buồn như ly rượu
Cay xé bờ môi
Nhớ em lòng dạ bồi hồi
Giờ em quay gót mình tôi hận sầu

Buồn đời gian dối
Tan nát tâm hồn
Đợi em lo lắng bồn chồn
Giờ em ngoảnh mặt vùi chôn hận tình

doibuonvl
22-02-2006, 03:03 AM
nhìn từng chiếc lá rơi..
tình yêu là thế này hay sao.?
nhìn em mà lỡ lòng nào !
không nói không chào
cất bước ra đi !!!!!!!!

vo tinh 777
20-03-2006, 03:04 PM
Đã bao lần tôi muốn nhìn ngẫm lại.
Nhưng khi nhìn tôi lại muốn quay đi.
Muốn quay đi để chôn vùi kỉ niệm
kỉ niệm một thời mưa nắng yêu đương
................................................\
Nâng ly rượu uống cho vơi nỗi sầu
Nỗi buồn thêm rượu sầu lại sầu thêm



~~~~~~~~~~~~~~~ @@@@@@@@@@@@@
Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn
yêu em đâu nghĩ có ngày biệt ly///////

hoangtuxauxi_chuoi
21-03-2006, 08:02 PM
Tháng 3 có người đi xa mãi
Sẽ sang ngang quen bỏ bến đò
Bước chân đi mà lòng không nở
Vắng xa rồi một thuở yêu nhau

Đêm khuya về cùng ánh trăng sao
Gửi tâm sự cùng mây với gió
Tình iu đầu luôn nhiều tan vỡ
Trọn cuộc đời nhớ mãi không quên

Kẻ sang sông bỏ quên lời hẹn
Người lái đò rạng nức trái tim
Ước mơ xưa nay đà tắt lịm
Khóc âu sầu tiễn bước người đi

Akite_for_you
21-03-2006, 08:41 PM
Remix lại những cung trầm tình cảm
Chút tình hờ nên giữa gọt cho xưôi
Đừng giữ mãi những mảnh hồn bỏ ngỏ
Remix lại đi, thoát nỗi bưồn!

hoa cong chua
21-03-2006, 10:17 PM
buồn chi li rượu...cháy bờ
môi ta vân thắm tình ta vẫn trào
dâng như ngọn sóng rì rào
êm ngang ga đệm em nằm đêm đêm

Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 10:27 PM
Buồn như li rượu... ái tình
Ngày xưa em bảo chuyện mình chia tay
Buồn như con sóng hôm nay
Thôi không vỗ nữa như ngày hôm nao !

Akite_for_you
21-03-2006, 11:20 PM
Remix một nỗi bưồn, remix những câu thơ
Quá khứ lẫn chua cay, lẫn những lời hờn giận
Remix lại thêm một lần nông nổi
Hết bưồn chưa em để khắc xây đời!

ohyeah
22-03-2006, 02:19 AM
Buồn là khi bạn cảm thấy cô đơn
Hãy vào nick tui ,ta cùng nói chuyện :)
(kyniemconmai_hd1989)

k4o_n3_tui_b4y
22-03-2006, 07:12 AM
buồn buồn ngồi chắng biết chi
viết lên mấy chữ li ti dỡ buồn
viết Y rùi lại viết U
thêm E chính giữa kết thành chữ YEU

HỎI :
Tôi dến với hoa, hoa dã nỡ
Tôi dến với dò,dò dã sang sông
Tôi dến với em , em dã có chồng
Tôi buồn mà hỏi tại vì sao???/

lufu
24-03-2006, 02:27 AM
buồn đời chỉ muốn đi tu
nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn :D

nini_mtv
28-03-2006, 01:35 PM
buồn trong khói thuốc
vàng vỏ mắt ai
bây giờ tình củ xa bay
ta ngồi gác vắng đắng cay trăm phần

kyniem1989
28-03-2006, 08:42 PM
người ta buồn người ta say men rượu
còn tôi buồn tôi chỉ biết say thơ
bơ vơ mãi trong biển đời hiu quạnh
ai là người sẽ cướu giúp đời tôi???????