PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ !!!!



visaotrongdem127
19-02-2006, 07:33 PM
Một vì sao rớt xuống trong đêm
Như anh đến ôm em bên thềm
Dường như em chỉ muốn anh thôi
Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
Anh như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
Em đang ngồi đây
Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
Người yêu dấu biết bao ngày
Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
Lang thang trong cơn mơ
Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
Ôi em làm sao
Tình yêu mất đâu cho em u sầu đôi mắt
Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
Ôi em làm sao
Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.
Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi
Là em đã nhớ nhung anh rồi
Bài tình ca chỉ hát cho anh
Người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
Yêu anh là nhớ
Là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
Anh đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ lững lờ không nói

Fiu_dzu
19-02-2006, 10:38 PM
Người yêu hỡi... chốn xa xôi
Tôi cũng tràn đầy nhung nhớ
Nhớ về em nỗi nhớ lặng thinh
Chẳng dám nói sợ lệ buồn vương vấn
Hiểu cho anh, đừng giận nhé em

Không dám hứa ở bên em suốt kiếp
Bởi đời tôi còn lắm gian truân
Nếu yêu tôi xin hãy chờ đợi
Đến 1 ngày bạch mã đón người thương .....

tiểu quỉ
20-02-2006, 01:00 AM
hở ?!?... hoh biết có nhầm hoh nhưng mà... đây là lời bài hát mà ?!? ... hoh lẽ Mỹ Tâm phổ thơ ai đó ?!? :think:

asdfgh1
20-02-2006, 01:12 AM
Nhớ....!!!
Lòng vẫn đầy nhung nhớ
Nhưng sao chẳng thốt nên lời
Lệ tuôn rơi...tuôn rơi mãi
Lòng khóc thầm...bik nói sao đâu
Tình tan vỡ...mộng lại vỡ tan
Một mình ta...lặng bước trên con đường dài
Lệ vẫn tuôn...lăn dài trên má
Vuốt nó đi...gượng cười thôi...
Còn làm được jì...jì nữa cho nhau
Một lần lỡ...như dấu chấm lửng kia thôi...

visaotrongdem127
20-02-2006, 02:07 AM
Fiu : em đợi câu nói này của anh lâu lém gòi ..
TQ : tâm trạng .. hoh nói được .. đành nhờ MYTA ... nói ...
....thank ...

tiểu quỉ
20-02-2006, 02:29 AM
àh hen... dzậy thì... move sang ĐVTY hén ^^ vì hoh fải thơ mừ ^^

fiu xí nhầm bóng :D đứt bóng đại ca chỉ giống em ở mỗi khoản... làm thơ... cực... dở... hic hic :wink:

Fiu_dzu
20-02-2006, 04:19 AM
ặc ặc thơ tui đọc cho ngừi tui thương hiểu và khen hay là được oài :D hem cần nhìu .... TQ dạo nì vớ vẩn nhỉ (2 phụ lữ +1 con vịt= cái chợ <=== 1 người là mụi mụi nhà ta :D há há há)
Em đợi chi ... điều tôi chẳng dám nói
Tôi nhớ em nữa chữ chẳng dối gian
Em đợi chi ... khi lòng tôi đã nguội tắt
Đã quá đau xin đừng làm thêm đau

tiểu quỉ
20-02-2006, 04:24 AM
Đừng đùa giỡn với tình yêu :) ... nói ai ai tự hiểu... :)

tieuthu_xinhxinh_di_sh
08-03-2006, 07:46 AM
:think: oài, ở đây cũng choa post cã thơ cơ à,............................................... , kekeke, thía thì khi nào em cũng post mí bài mới đc,
.................................................. ..................

Do đây là từ 1 topic post nhầm sang room thơ được chuyển trở về đây nên mới có thơ post trong này. Có thể mượn thơ để nói chuyện tình yêu nhưng đừng nên lạm dụng quá nhiều trong room này vì đã có hẳn một room thơ để post thơ.
tiểu quỉ