Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ánh nắng xinh!!!



o0onhocxinho0o
13-05-2005, 02:40 AM
Ánh nắng là ánh nắng ơi.....
Sao cứ lúng liếng rơi hoài trên sân...
Để cơn mưa cứ giận hờn..
Núp trong mây mãi cô đơn một mình!
Ánh nắng là ánh nắng xinh....
Hãy dịu dàng nhé....cho mình có đôi... :dance:

liuchichi
13-05-2005, 03:20 AM
Trời mưa,...

Sư bố, sư ông kái trời mưa
Trời đâu lắm nước, kứ như thừa
Sáng ngày 1 trận trưa 1 trận...
Trâu bò sổng chạy, lúa mọc thưa

Bé chán, chán ghê rock n' roll
Trống chiêng xủng xoẻng, bass vang rồn.
Thế mà sấm động hơn nhạc rock
Ông trời sao khoái chọc bé kon

Bé ghét ghét kay kái trời mưa
Nhớ kon "răng sún" mấy cho vừa
Kòn đâu ngày lũ chờ trên bến
Sún giờ răng mọc đủ hay chưa

Bé hận hận sao kái mưa bay
Sún ơi, thương nhớ biết bao ngày
Gặp nhau sao lạ ngày mưa lũ
Giờ nhìn mưa nhẹ, dạ buồn thay ...

Hờ :D

o0onhocxinho0o
14-05-2005, 10:19 PM
Oái !trời năm nay mưa rất to...
Mưa đá cục rơi trúng chú bò...:)
Bò lo ngay ngáy cỏ nát hết...
Ăn gì nữa đây?mặt buồn xo...
Ấy trời năm nay nóng như thiêu..
Sáng nóng,trưa oi....đốt cả chiều...
Nắng gay nắng gắt như đổ lửa..
Để lũ bé con hết muốn yêu.... :smioh:

ssik
14-05-2005, 10:36 PM
Bé ơi bé chớ đừng lo lắng!!!
Nắng kia gay gắt như đổ lửa,
Như không nóng bằng lửa tim anh.
Mưa kia lạnh lẽo buồn u ám,
Cũng không buồn bằng "bé" đổ mưa.

Cho nên mới nói chuyện của trời,
Anh đây với bé mặc nắng mưa.
Những hôm trời nắng, không còn nóng!
Còn lúc trời mưa, ... ... ... sẽ cùng run :hihi:

thotinh_online
14-05-2005, 11:52 PM
Ối giời năm nay mưa cực to
Mưa đá cục rơi trúng chú bò
Mấy con bổng oạch lăn ra ngủ
thế là làng xóm đủ thịt xơi

Làng xóm cầu trời đá cứ rơi
Rơi nhiều một chút ở nhiều nơi
Để cho làng xóm luôn no ấm
Khấm khá khấm khá khấm khấm khá

ssik
15-05-2005, 06:54 PM
Trời ơi năm nay nắng cực nóng,
Mồ hôi nhễ nhại đẫm áo nàng.
Anh xót nên mời đi ăn kem,
Nàng vui tíu tít có kem ăn.

Nàng ướt chi trời đừng có mưa,
Nắng cứ cực nóng, nóng thiệt nóng
Để nàng trưa nào cũng có kem
Mút mút mút xèm xèm xèm :hihi: :hihi: :D :D

o0onhocxinho0o
15-05-2005, 11:54 PM
Oái!nóng sao mà nóng nóng ghê...!
Trưa gay trưa gắt....nóng nóng hề..
Thèm chút mưa rào cho đỡ nóng..
Để bé tắm mưa chạy nhong nhong...

Trời nóng ăn kem cũng thích ghê...
Nhưng ăn nhiều quá đau họng nè..
Lại còn virut' H5n1..
Lảng bảng quanh đây sợ lắm nghe....

Khổ thiệt cho thân mấy chú gà...
Tự dưng dịch cúm lan truyền ra..
Tai bay vạ gió...trên trời xuống..
Để tự dưng toi..chít cả nhà.... :hihi:

ssik
16-05-2005, 07:44 AM
Sau cơn quần vũ, lông ướt đẫm,
Gà chết lặc lẹo đứng co ro.
Cầu gió xua mây mang nắng ấm,
Để gà cương cổ gá vang trời!

keobonbon
21-05-2005, 04:04 AM
Hôm nay trời nắng chang chang
Bồ anh đi học chẳng mang cái gì
chỉ mang theo ổ bánh mì
tới khi đến lớp khì khì ngồi nhai

thotinh_online
21-05-2005, 04:10 PM
Trời nắng quá to nắng quá to
Làm tay em liệt vì quạt mo
Bô em ngồi nhậu em ngồi quạt
Ays nên em mới gầy lò xo

Cong tu
22-05-2005, 03:21 PM
nắng to thì mặc nắng to
khi trời hít nắng ta mò đi bơi
bơi rồi ra kiếm ít mồi
ngồi bên xị rượu bồi hồi nhớ em
nhớ em như nhớ chả nem
vừa thơm vừa dòn lại vừa cay cay