Xem đầy đủ chức năng : Lý do mà em nói rằng''em yêu anh'' đó ko được hay sao
conang_ngonngao06
17-02-2006, 04:01 PM
Anh lạnh lùng quay gót. Vậy là ta chia tay rồi sao anh? Hai chữ ''mãi mãi'' từ trong anh thốt nó ra mang ý nghĩa gì ? Hay chỉ là những lời người ta thường dùng để tô điểm cho tình yêu của họ mà thôi , nhưng có gì là mãi mãi đâu chứ. Vậy mà em cũng đã bị những lời ấy làm ngây ngất hạnh phúc. Lý do gì anh lại nói chia tay? Em muốn hỏi nhưng lại thôi , bởi có hỏi cũng chỉ là câu trả lời không thật lòng của anh. Vậy thì hỏi làm gì để 1 lần nữa anh lừa dối em.
Một năm trôi qua em sống trong yên lặng, em đã thôi tìm kiếm cho mình một cuộc tình khác. Và những nổi đau ấy ko còn dày vò em nữa,nó ko làm em đau như khi anh nói lời chia tay. Vậy mà hôm nay em thấy anh cùng người con gái nói cười rất vui vẻ và hạnh phúc . Vẫn nụ cười đó , con đường đó và một người đã từng là của riêng em, mà giờ sao xa đến thế .Em chợt run sợ vì vỏ bọc bề ngoài của em trong suốt một năm qua đã bị anh bóp nát. Em đã tự lừa dối mình rằng em đã quên anh nhưng nào có quên được đâu . Mỗi ngày trôi qua anh lại lớn dần trong tim em . Nỗi nhớ anh cứ vây quanh em một cách tàn nhẫn như thế này đây ! Em đã yêu anh ngay cả những ký ức buồn và rồi anh đã rời xa em . Em biết bây giờ em sẽ chẳng có được anh , nhưng anh ơi ! '' Hãy quay lại nhìn em dù chỉ một lần , lý do mà em nói rằng ''EM YEU ANH '' đó ko được hay sao?Giờ đã quá muộn màng rồi phải ko anh ? Em đã có rất nhiều cơ hội để nói ''em yê u anh'' vậy mà em đã chưa nói với anh câu đó.Để giờ nói ra đâu còn ý nghĩa gì nữa. Em đã nhận ra điều đó dù chỉ là một khoảng khắc . Tình yêu buồn ko thể đoán trước. Chúc anh hạnh phúc với niềm vui đang có. Em đành mỉm cười ''đinh mệnh'' phải ko anh ?
Vì Còn Yêu Em (http://hoathachthao.info/nghenhac.php?prod=ViConYeuEm)
Lần sau đừng chèn link web khác vào nghen bạn. April đã hide link dùm bạn rùi đó.:)
Edit by April[/COLOR]
rain_and_tear
17-02-2006, 06:18 PM
Có một ai đó đã nói rằng "Mỗi lần vấp ngã, nó sẽ làm chúng ta đau ... nhưng nó cũng sẽ làm chúng ta thêm cứng cỏi !!!" Mọi chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ đến hay trông chờ vào một điều mà ta biết chắc sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật, đừng tự lừa dối hay an ủi chính mình .... hãy can đảm nhìn nhận và chấp nhận ... vậy là ta sẽ vượt qua . "Hạnh phúc sẽ đến cho những ai đang đau vì tình yêu nhưng không mất đi niềm tin vào tình yêu !" ... Chúc conang_ngonngao06 mau tìm được hạnh phúc của chính mình ... mong lắm thay ...
baby_love
17-02-2006, 07:11 PM
Cách tốt nhất để chấp nhận nỗi đau là nhìn thẳng vào nó, cách tốt nhất để quên người ấy là đứng bên cạnh người ấy và chấp nhận rằng người ấy đã ko còn là của mình. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, ở đâu đó có 1 cũng thương yêu bạn hơn người ấy.
♥ PlanetVN ♥
17-02-2006, 09:01 PM
Nghe hay đó bạn à... Vậy là bạn đang vui đúng không??? :)
Vậy thì tốt rồi... :cool1:
teamo
17-02-2006, 09:03 PM
ĐỊNH MỆNH MANG CHÙNG TA ĐẾN VỚI NHAU NHƯNG CHÌNH CHÚNG TA LÀM CHO ĐỊNH MỆNH TRỞ THÀNH SỰ THỰC
Nhưng chi co biết không , đang có những người khác tốt hơn đang chờ chị đó[COLOR="MediumTurquoise"]CỐ LÊN Chị NHÉ
allmymemoryisyou
17-02-2006, 09:20 PM
Bài nì hay qua' bạn ơi,,, tình cảm quá .. Ước gì người mình yêu yêu mình như thế , Hixhix
conang_ngonngao06
18-02-2006, 09:58 AM
Mình ko hiểu tại sao người làm mình đau nhất lại là người mình thương nhất (hầu hết là zay)????????????????
rain_and_tear
18-02-2006, 10:06 AM
Hì ! Cũng ko hẳn là như vậy .... cuộc sống vẫn tiếp diễn ... rồi ta sẽ gặp nhiều người ... trong số đó, chưa biết ai sẽ là người ta thương nhất ... chỉ là một chút thoáng qua mà thôi ...!!! Ta chỉ biết ta thương ai nhất khi ta đã ... đi hết đoạn đường cuộc sống ....vì vậy hãy vui lên nha conang_ngonngao06, hạnh phúc đang mỉm cười chờ bạn ở phía trước ....
conang_ngonngao06
18-02-2006, 10:35 AM
Ồ dzay hả!! mình hiểu rùi *_^ hihihihi
Thanks
dongdanhxinh
18-02-2006, 11:13 AM
:cry: :cry:
chị........gì ơi.........
thương chị wa'..........( ôm kái :D:D )
honghai262
20-02-2006, 07:57 AM
Bạn viết hay lắm. Viết vậy bạn có vui hay không vậy. Chà chắc vui lắm nhỉ. Còn nhiều người buồn lắm đó bạn à. Khổ lắm đó bạn biết không? :huglove:
Bạn viết hay lắm và cả bài hát nữa cảm ơn nha!
Và luôn nhớ rằng có người vẫn đợi bạn nha!
Lần sau p0st bài có dấu nghen bạn :) Bạn type hoh dấu nên April edit lại hoh biết có đúng ý bạn hay không nữa.
April
conang_ngonngao06
21-02-2006, 05:47 PM
Này ban honghai26 ơi !!!! Thanks lời khen nha (*_^)
nguoiayvatoiemphaichon156
24-02-2006, 02:59 AM
... cũng bình thường thiu à...
♪♪♪SUZUKI♪♪♪
24-02-2006, 03:04 AM
Xuất phát từ trái tim mà
Cry_inlove
24-02-2006, 03:24 AM
Buo^`n wa...... ban o*i....
_na_na
25-02-2006, 07:58 AM
chị này chăc trở thành nhà văn được đấy !
chắc là lãng mạn lắm nhỉ
Thamyeuanh_nhieulam
25-02-2006, 08:46 AM
Người làm đau mình thì có hai cảm giác .một là thương người đó hơn, hai là hận người đó .
conang_ngonngao06
25-02-2006, 08:54 AM
oh dzay là tui biết ông là ai rồi ""đầu heo "" (*_*)Cảm hứng của người ta mà là nói bậy hả...?
gởi : honghaih26 (đầu heo)
Chắc là không thành nhà văn được đâu NaNa ơi ! Bật mí cho biết dở văn nhất lớp đó.Nhưng khi nói về vấn đề (Love) thì.........(*_^) hiihhih
bantinhcamuadong_232411
02-03-2006, 07:04 PM
Anh à, kể từ ngày mình tạm thời..........xa nhau, em mới biết là mình yêu anh nhiều đến thế nào anh à !
Anh nói, anh không chắc chắn lắm về tình cảm em dành cho anh, nên chúng mình cùng cần có thời gian để suy nghĩ lại .
Anh à, anh không biết rằng em yêu anh nhiều đến thế nào hay sao ?
Anh có còn nhớ em đã nói rằng nếu có thể thì em thà làm người bị tổn thương chứ không bao giờ em để cho anh bị tổn thương.
Nếu anh đi xa, e có thể chờ anh cho dù là 5 hay 10 năm, nếu anh vẫn còn yêu em.
Em biết do em đã không làm được những điều mà anh trông mong, vì em quá trẻ con........ Em biết mà.
Em biết khi em xử sự như vậy làm anh rất buồn............ em cũng buồn lắm........... em mong anh hãy bỏ qua những chuyện đó, để mình sẽ mãi mãi vui vẻ anh nhé
bibibibibi
chúc anh luôn vui vẻ
Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
02-03-2006, 08:32 PM
này btcmd đừng nhầm lẫn chứ?
dany_n4m
03-03-2006, 02:00 AM
Giá như tôi có thể làm gì vào lúc này :D cảm động chít được oaoa ???
Hok chèn hình trong này nha bạn :)
April
honghai262
05-03-2006, 07:22 AM
POst bài hok dấu nên April chẳng hiểu bạn viết gì mà Edit cả !
April
conang_ngonngao06
10-03-2006, 07:58 PM
Nè !!! honghai226 có cần học kèm một khóa để biết cách type dấu ko cưng ? hihihihii *_^
oải hương
11-03-2006, 01:00 AM
anh đến lam thay đổi cuộc đời tôi .Đối với tôi anh là thiên sứ đã đem đến niềm vui , niềm hạnh phúc .Anh giúp tôi biết yêu c/s ,yêu giá trị đích thực của bản thân mình , biết rằng co rất nhiều người quan tâm va lo lắng cho tôi .cảm ơn anh nhiều lắm và tôi ko trách anh đã thay đổi đâu vì giờ tôi biết phải làm gì để quên anh để sống tốt hơn va hạnh phúc hơn.chúc anh sẽ hạnh phúc như những gì tôi đa cầu chúc cho anh.
h4lgtn_loan
11-03-2006, 04:19 AM
làm sao mà có thể ween được người yêu đầu cơ chứ.Dù rằng thời gian có dài bao nhiêu nũa cũng chẳng thể làm em wen được anh.Cứ ngỡ rằng mình đã wen anh rồi ,nhưng những khi nhin thấy anh lai làm em thêm nhớ anh nhiều hơn.
honghai262
12-03-2006, 01:54 AM
:missu: bé đầu đất của anh . anh cần lắm chứ sao ko được. Bé có biết là anh nhớ bé nhiều lắm ko vậy. Nói ra chắc bé ko tin nhỉ ,. nhưng mà thôi mình anh biết là được rồi . because i love you . Biết ai ko đấy:huglove: :flower: :tao:
hihhih nhớ ko nhỉ . chắc ko nhớ nhỉ . đầu đất có khoẻ ko vậy . có gì buồn tâm sự nhé . đầu heo sẵn sàng làm chỗ dựa cho đầu đất
conang_ngonngao06
06-04-2006, 01:46 PM
buồn waaaaaaaaaaaaaaaaaa pà con ơi ................chẳng lẽ cuộc sống này vô vị đến vậy sao . Một chuổi ngày nhàm chán ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.