PDA

Xem đầy đủ chức năng : tháng hai xoan nở.........



batuocsocola
17-02-2006, 10:18 AM
tháng hai
xoan bắt đầu nở hoa, một vườn xoan rộng, hoa nở đầy cành, mỗi cơn gió thổi qua là một làn tuyết trắng khe khẽ lả tả bay.Mặt đất trải đầy một lớp hoa mỏng tang, ta đi như muốn khẽ khàng hơn chút nữa để khỏi làm dập nó.Cả cây toàn một màu trắng, lác lác vài màu xanh hiếm hoi.Nhìn từ xa như một cụm tuyết trắng xoá, thật đẹp
tiếc là đó chỉ là ngày xưa của tôi
giờ chuyển về nhà mới
người ta mua nhà đã đốn hết vườn cây
giờ mỗi khi thấy một cây xoan ra hoa, tôi lại nhớ ngày xưa quá
ngày xưa ơi có bao giờ trở lại

tiểu thư lang thang
17-02-2006, 10:32 AM
...Mình có một thắc mắc...Hoa xoan màu gì vậy bạn? Trắng hay tím...Nó có phải là cây dâu da xoan không nhỉ???

Lost.
18-02-2006, 03:12 AM
Mính nhớ rồi....hồi cấp lll lớp mình ngay cạnh một cây xoan to đùng,nó màu tím tím nhạt và một điểm mà mình đã thick nó là mùi thơm .....mình nhớ đã có lần mình đứng rất lâu bên góc cửa sồ chỉ để ngửi nó,và quên mất đã vào lớp tù bao giờ,,,,,tháng này đây,chính cái mùa này ....mình vẫn nhớ.....mình thấy nó đẹp lắm trong một mầu hơi mơ mờ của sương chưa kịp tan ....hãy một lần ngửi nó ,se không thể quên...........ôi nhắc lại nó mình thèm đc thấy nó quá,thèm ngửi lại cai mùi ấy....nhẹ nhàng,và bình yên biết bao...mùa xoan rụng.....

batuocsocola
18-02-2006, 12:28 PM
...Mình có một thắc mắc...Hoa xoan màu gì vậy bạn? Trắng hay tím...Nó có phải là cây dâu da xoan không nhỉ???
uhm bạn nói gần đúng rùi đó
khi hoa còn tươi gần nhụy hoa có màu tím đó
màu tím nhạt, nhưng nhìn từ xa thì ta vẫn thấy tuyền một màu trắng, khi héo đi hoa chỉ còn hầu như màu trắng thui
cây dâu da xoan à, hình như là không phải bạn ạ:think:
ở miền trung nó còn có tên là thầu đâu đó bạn bít cây đó ko?

Mính nhớ rồi....hồi cấp lll lớp mình ngay cạnh một cây xoan to đùng,nó màu tím tím nhạt và một điểm mà mình đã thick nó là mùi thơm .....mình nhớ đã có lần mình đứng rất lâu bên góc cửa sồ chỉ để ngửi nó,và quên mất đã vào lớp tù bao giờ,,,,,tháng này đây,chính cái mùa này ....mình vẫn nhớ.....mình thấy nó đẹp lắm trong một mầu hơi mơ mờ của sương chưa kịp tan ....hãy một lần ngửi nó ,se không thể quên...........ôi nhắc lại nó mình thèm đc thấy nó quá,thèm ngửi lại cai mùi ấy....nhẹ nhàng,và bình yên biết bao...mùa xoan rụng.....
phải, mùi thơm của nóa rất quyến rũ nhưng với liều lượng ít thui
bạn có thể tưởng tưởng được mùi hoa của nó trong mọt vườn đầy hoa ko?
hi` hi`:haha:
hoa xoan ít đã đẹp, nhìu nhìu lại càng đẹp, nhưng mùi hương thì in ít thui mới quyến rũ phải ko bạn?
bạn có một kỉ niệm đáng nhớ với cây xoan nhỉ:hihi:
đó là một kỉ niệm đẹp đấy