PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mừng Valentine muộn



nguoikhachla
17-02-2006, 04:07 AM
Bức thư tình thứ nhất

Bức thư tình đầu tiên;
là nỗi nhớ của anh riêng tăng mối tình đầu
em chưa nói hay là còn ngần ngại?
tự bao giờ ta đã biết thương nhau?

kỷ niệm đầu của chút tình sâu
là màu trắng rạng ngời trong ký ức
nắng sân trường sớm bừng lên rạo rực
anh bỗng gặp em xao xuyến tận trong lòng

có sắc màu nào đẹp hơn màu trắng sáng trong?
áo học trò em thổi hồn thi tứ
anh đứng ngắm mà lòng còn do dự
trái tim si rạo rực chút tình nồng!

có mùi hương nào huyền diệu đến thế không?
hương tóc ấy thả hững hờ trong gió
anh chung bước mà lòng còn cứ ngỡ
hạnh phúc là đây nào phải cứ thiên đường

có phút giây nào huyền diệu đến thân thương
khi tia mắt chạm vào nhau thật khẽ
khi anh thấy nụ cười em lặng lẽ
với riêng anh trong những tối hẹn hò

có một người để anh viết thành thơ
để anh nhớ tương tư vào giấc mộng
cho anh biết lần đầu rung động
có một người và chỉ một người thôi.

dù bây giờ em ở rất xa xôi
ta hãy cứ yêu nhau qua những lời thì thầm trên trang giấy
hãy cứ yêu nhau như là ngày xưa ấy
hẹn một ngày gặp lại hỡi tình nhân!